04:06 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 5940

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11015

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020048

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Đánh mất đặc ân

Thứ năm - 25/11/2021 17:00
Đánh mất đặc ân

Đánh mất đặc ân


Đánh mất đặc ân
 

      Kinh Thánh: Công vụ 13:42-49

      “Cần phải ưu tiên truyền đạo Đức Chúa Trời cho anh em; nhưng vì anh em đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên bây giờ chúng tôi mới quay sang các dân ngoại. Vì Chúa có truyền phán với chúng tôi: ‘Ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.’” – Công vụ 13:46,47
 

      Sau khi được sai phái tại Hội Thánh An-ti-ốt (xứ Sy-ri), Phao-lô và Ba-na-ba bắt đầu hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Nhân một ngày sa-bát tại một nhà hội ở vùng An-ti-ốt xứ Bi-si-đi, Phao-lô có cơ hội chia sẻ cho những người sống tại đây. Sau bài giảng, lãnh đạo nhà hội mời Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục giảng luận vào ngày sa-bát sau (c.42). Vì cớ sự ảnh hưởng sâu rộng của hai ông mà dân trong thành họp lại để nghe lời Chúa (c.44).
 

      Thế nhưng, phản ứng của người Do Thái trở nên tiêu cực, họ ganh tị, chống đối và phỉ báng ông. Ba-na-ba và Phao-lô vững lòng, bày tỏ cho người Do Thái thấy tấm lòng của mình: ông đã ưu tiên truyền đạo cho họ nhưng họ lại từ chối, nên ông đã chuyển hướng truyền Phúc Âm cho người ngoại (c.46). Có thể thấy lòng của Phao-lô hướng về đồng bào Do Thái – ông chia sẻ Phúc Âm cho họ về một Cứu Chúa được tiên tri trong Cựu Ước, đã đến thế gian và kêu gọi họ đặt niềm tin vào Ngài thay vì luật pháp (c.38-39). Tuy nhiên, họ chống đối và ganh tị với sự ảnh hưởng của ông nên Phao-lô đã tuyên bố họ “không xứng đáng nhận sự sống đời đời”, và cơ hội ấy đã dành cho các dân ngoại. Lời Chúa đã truyền phán: “Ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất”, Phao-lô quả quyết một lần nữa sứ mạng Chúa dành cho mình (c.46).
 

      Nguời Do Thái có sự hiểu biết về Cựu Ước & các lời tiên tri, nhưng khi những điều ấy được ứng nghiệm họ lại khước từ, đánh mất đặc ân. Hãy dành thì giờ để tự xét mình: Chúa ban cho những đặc ân nào, và mình có đang trân quý, sống với những điều ấy một cách xứng đáng hay không.

 

      Suy ngẫm: Chúa ban cho bạn những đặc ân nào? Bạn đang quý trọng, sống với điều ấy ra sao?
 

      Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa – Đấng đã ban những đặc ân quý giá cho chính con. Xin giúp con nhận lấy, quý trọng và sống với điều đó.
 

TĐ Sưu tầm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn