03:55 EDT Thứ năm, 30/04/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 759

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 758


Hôm nayHôm nay : 13107

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 456984

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 35942548

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tấm Lòng Người Cha

Tấm Lòng Người Cha

“Tôi viết những điều nầy, chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu; nhưng để khuyên bảo anh em, cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy” (câu 14).

Xem tiếp...

Độc Lập Nhưng Thống Nhất

Thứ hai - 17/02/2025 21:09
Độc Lập Nhưng Thống Nhất

Độc Lập Nhưng Thống Nhất

“Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm” (Ê-phê-sô 4:5).


Độc Lập Nhưng Thống Nhất

Ga-la-ti 2:1-10

            “Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm” (Ê-phê-sô 4:5).

            Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang thuật lại sự kiện nào? Tin Lành ông rao giảng được những lãnh đạo Hội Thánh công nhận quan trọng thế nào với người Ga-la-ti? Bạn cần làm gì trước khi tiếp nhận những sự dạy dỗ mới lạ?

            Sau khi khẳng định Tin Lành mình rao giảng là sự khải thị trực tiếp từ Đức Chúa Trời, Sứ đồ Phao-lô đi vào một khía cạnh khác rất quan trọng của Tin Lành ấy. Ông kể lại sự kiện trở lại Giê-ru-sa-lem sau mười bốn năm, bối cảnh của sự kiện đó là “có mấy người từ xứ Giu-đê đến, dạy các anh em rằng: Nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se, thì không thể được cứu rỗi” (Công Vụ 15:1). Đây là sự dạy dỗ sai lạc, đi ngược lại với Tin Lành mà Sứ đồ Phao-lô rao giảng. Do đó, có sự tranh luận dữ dội giữa ông và ông Ba-na-ba với nhóm người này. Ga-la-ti 2:1-10 ghi lại việc hai ông cùng với ông Tít lên Giê-ru-sa-lem gặp các trụ cột của Hội Thánh để giải quyết vấn đề cốt lõi của Tin Lành. Ngoài các ông Gia-cơ, Giăng và Phi-e-rơ, cuộc gặp gỡ còn có những người “theo đảng Pha-ri-si đã tin đạo” tham dự, họ ủng hộ việc đòi hỏi Cơ Đốc nhân ngoại bang phải cắt bì (Công Vụ 15:5). Cuối cùng, Sứ đồ Phi-e-rơ kết luận, “nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy” (Công Vụ 15:11). Sau đó các cột trụ của Hội Thánh đã “trao tay hữu giao kết với chúng tôi” (câu 9), tán thành việc làm của Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba, để hai ông tiếp tục ra đi rao truyền Tin Lành cho dân ngoại.

            Chúng ta thường ở một trong hai thái cực: Có khi chúng ta giống như các tín hữu Cơ Đốc gốc Do Thái, buộc mọi người phải theo những nghi lễ, “lề luật” cũ. Chúng ta đeo thêm ách cho anh em mình khi cho rằng tín đồ phải thế này, thế kia. Mặt khác, đôi lúc chúng ta lại quá khinh suất, cởi mở với những cái mới. Chúng ta thấy mình có vẻ thiêng liêng hơn khi nói “Đức Thánh Linh phán với tôi”, hay “diễn giả này giảng sống động, tươi mới” v.v… mà không tra xét xem điều đó có được sự “đồng thuận”, sự “trao tay hữu giao kết” của các sự dạy dỗ trong Kinh Thánh không.

            Dù Sứ đồ Phao-lô khẳng định Tin Lành ông rao giảng được chính Chúa bày tỏ cho ông chứ không phải bởi sự dạy đạo của các sứ đồ, nhưng ông nhận biết tầm quan trọng rất lớn của sự thống nhất giữa Tin Lành ông rao giảng với Tin Lành của những nhân chứng chân thật khác trong Hội Thánh, trong khi đó, các tín hữu Ga-la-ti lại vội bỏ Tin Lành họ đã nhận từ một sứ đồ chân thật để chạy theo một “tin lành khác”, không được sự đồng thuận từ các sứ đồ.

            Chúng ta giống ai? Giống tín hữu Cơ Đốc gốc Do Thái giam cầm mình và người khác trong các lề luật cũ, hay giống tín hữu Ga-la-ti, thiếu suy xét khi nhận được những sự dạy dỗ mới lạ?

            Bài học hôm nay cảnh tỉnh bạn điều gì?

            Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì ngày nay con được Chúa ban Lời chứng thành văn của các sứ đồ trong Kinh Thánh. Xin giúp chúng con cẩn trọng tiếp nhận mọi điều qua sự tinh lọc là những lời dạy dỗ từ Lời Đức Chúa Trời. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen! 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn