Đang truy cập :
47
•Máy chủ tìm kiếm : 16
•Khách viếng thăm : 31
Hôm nay :
26438
Tháng hiện tại
: 238705
Tổng lượt truy cập : 37368882

“Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Giê-xu Christ, gởi cho Ti-mô-thê, là con rất yêu dấu của ta” (câu 1-2a).
II Ti-mô-thê 1:1-2
“Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Giê-xu Christ, gởi cho Ti-mô-thê, là con rất yêu dấu của ta” (câu 1-2a).
Câu hỏi suy ngẫm: Đầu thư, Sứ đồ Phao-lô giới thiệu thế nào về mình, về Chúa và về Ti-mô-thê? Người phục vụ Chúa cần có những đặc điểm gì? Bạn phải làm gì để gây dựng những người Chúa giao cho mình chăm sóc?
Đây là lần thứ hai Sứ đồ Phao-lô viết thư riêng gửi cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê. Ông viết theo khuôn mẫu thư tín thời bấy giờ, nên lời chào thăm đầu thư có nhiều điểm tương đồng so với lời chào thăm trong lá thư đầu tiên của ông. Cả hai thư đều giới thiệu mình là “sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ”, đều ghi “gởi cho Ti-mô-thê”, và đều viết cùng một lời chúc như nhau. Tuy nhiên, có vài khác biệt quan trọng mà chúng ta có thể thấy.
Thứ nhất, trong lá thư thứ nhất, Sứ đồ Phao-lô nói ông làm sứ đồ là “theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời”, thì trong lá thư thứ hai, ông nói mình làm sứ đồ “bởi ý muốn Đức Chúa Trời” và “theo lời hứa ban sự sống trong Đấng Christ Giê-xu” (câu 1 BTTHĐ). Làm sứ đồ, làm người phục vụ Chúa “theo mạng lệnh”, nhấn mạnh tinh thần vâng phục thẩm quyền của Đấng đã chọn và lập mình. Trong khi “theo ý muốn” và “theo lời hứa” cho thấy điều người phục vụ quan tâm hoàn toàn là điều Chúa quan tâm chứ không phải là điều ông muốn theo ý ông. Cả sự vâng phục Chúa lẫn tinh thần muốn làm cho Chúa vui lòng là những đặc điểm cần phải có ở bất cứ người phục vụ nào.
Thứ hai, trong thư I Ti-mô-thê, Sứ đồ Phao-lô gọi ông Ti-mô-thê là “con thật của ta trong đức tin”, thì trong thư này ông gọi vị mục sư trẻ là “con rất yêu dấu của ta” (câu 2). Tâm tình này cho thấy sự gần gũi cùng mối liên hệ sâu đậm giữa ông và chàng trai trẻ Ti-mô-thê, người ông đang chăm sóc và gây dựng thuộc linh, là vô cùng gắn bó, yêu thương như tình cha với con. Trong công tác chăm sóc, gây dựng nhau trong đức tin, để những lời khuyên bảo, nhắc nhở, thậm chí khiển trách dễ được tiếp nhận và trân trọng thì mối liên hệ gây dựng thuộc linh phải là mối liên hệ chân thật và yêu thương chứ không phải là ra lệnh, ép buộc hay làm lấy có.
Trên bước đường theo Chúa, Cơ Đốc nhân không chỉ tin Chúa là đủ, mà còn phải tăng trưởng thuộc linh không ngừng qua việc thường xuyên học hỏi Lời Chúa và tương giao với Ngài. Chúng ta ai cũng cần có người chăm sóc thuộc linh giúp mình, và Chúa cũng muốn dùng chúng ta làm người chăm sóc thuộc linh cho một hoặc nhiều người trong Hội Thánh hoặc gia đình, để tất cả cùng nhau tăng trưởng trong Chúa. Chúng ta cần phục vụ bằng cả tấm lòng của mình, yêu thương chân thành, gắn bó với nhau để gây dựng lẫn nhau theo ý Chúa.
Bạn đang chăm sóc thuộc linh cho những ai và bạn chăm sóc với tinh thần như thế nào?
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con được trưởng thành qua sự chăm sóc thuộc linh của người đi trước. Xin giúp con cũng đủ cam kết và yêu thương để tận tình chăm sóc thuộc linh cho những người Chúa trao phó. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Nguồn: httlvn.org
Những tin cũ hơn