09:12 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 3657

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279077

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23008484

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

HÃY XAY RA BỘT

Thứ sáu - 06/05/2016 20:53
HÃY XAY RA BỘT

HÃY XAY RA BỘT

“Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa” Thi Thiên 119:15


 HÃY XAY RA BỘT
 

                “Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa” Thi Thiên 119:15

                Lắm lúc nơi vắng vẻ sẽ tốt đẹp cho chúng ta hơn chỗ đông người, và im lặng là khôn ngoan hơn nói ra. Chúng ta có thể trở thành những CơĐốc nhân tốt hơn nếu chúng ta được ở một mình, trông đợi Đức Chúa Trời, và thâu thập những sức lực thuộc linh nhờ suy gẫm Lời Chúa để chịu khó phục vụ Ngài. Chúng ta cần nghiền ngẫm những điều thuộc về Đức Chúa Trời vì như vậy chúng ta sẽ rút tỉa được từ đó chất bổ dưỡng đích thựcđể nuôi nấng chúng ta.

                Lẽ thật cũng có phần nào giống một chùm nho. Nếu muốn có rượu nho, chúng ta phải ép chùm nho ấy; chúng ta phải vắt nó, ép nó nhiều lần. Người ép nho phải đạp cách hăng hái, nếu không, nước nho sẽ không chảy ra; rồi người ấy còn phải dẫm chân lên các trái nho ấy nữa, nếu không, một số lớn nước nho quý báu sẽ bị phí đi. Chúng ta cũng phải dùng từ suy gẫm chèn  ép giày đạp, cái chùm trái lẽ thật y như vậy, nếu muốn rút tỉa từ đó ra chất rượu của sự yên ủi.

                Thân thể chúng ta không phải chỉ được nuôi dưỡng bằng cách cho thức ăn vào miệng mà thôi, nhưng diễn trình thật sự dưỡng nuôi các bắp thịt các dây thần kinh, các sợi gân và xương cốt, chính là việc tiêu hóa. Sự tiêu hóa mới khiến được thức ăn nhận từ bên ngoài vào đồng hóa với đời sống bên trong. Linh hồn chúng ta không phải chỉ được nuôi dưỡng khi nghe chỗ này, lúc thì chỗ khác và vào những trường hợp khác nữa của lẽ thật Đức Chúa Trời. Nghe, đọc, ghi chú, học hỏi, tất cả đều đòi hỏi phải có sự tiêu hóa bên trong đó hoàn tất tính cách hữu dụng của chúng, và sự tiêu hóa lẽ thật ở bên trong phần nhiều là do sự suy gẫm các lẽ thật ấy.

                Tại sao có một số tín đồ, dầu là được nghe giảng nhiều, nhưngvẫn tiến bộ rất chậm chạp trong đời sống thuộc linh? Chỉ vì họ bỏ qua việc suy gẫm trong phòng riêng, chểnh mảng việc nghiền ngẫm chính chắn lời của Đức Chúa Trời. Họ yêu mến lúa mì nhưng không chịu xay nó ra bột; họ muốn có những bông lúa mì mà không chịu ra đồng để thâu gặt; trái cây sai trĩu trên cây, nhưng họ không chịu hái; nước tuôn trào dưới chân họ, nhưng họ không chịu cúi xuống mà uống.

                Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi sự điên dại ấy và giúp chúng con quyết định “suy gẫm về giềng mối Chúa” hôm nay.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn