05:57 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 12805

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261379

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990786

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Hiếu Kính Cha Mẹ

Thứ bảy - 16/09/2023 20:10
Hiếu Kính Cha Mẹ

Hiếu Kính Cha Mẹ

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Phục Truyền 5:16).


Hiếu Kính Cha Mẹ 

Châm Ngôn 20:20-21 

           “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Phục Truyền 5:16).

           Câu hỏi suy ngẫm: Hậu quả của người nói lời khinh thường cha mẹ là gì? Tại sao sản nghiệp có “được vội vã” sẽ không được phước? Bạn thể hiện lòng kính sợ và yêu Chúa qua việc sống hiếu kính với cha mẹ ra sao?

           Hiếu kính cha mẹ là một trong Mười Điều Răn Chúa truyền cho con dân Ngài phải tuân theo. Lòng hiếu kính phải được bày tỏ qua lời nói và cách sống của những người con Chúa. Hậu quả của người “rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt”. Từ “rủa” trong nguyên ngữ cũng có nghĩa là “khinh thường” hay “không coi trọng.” Ngọn đèn của người bất kính ấy sẽ bị dập tắt (xem thêm Châm Ngôn 13:9) là cách nói ẩn dụ về cái chết đột ngột hay sự bất hạnh của đứa con bất hiếu. Người nguyền rủa cha mẹ mình, Đức Giê-hô-va cũng nguyền rủa người đó (Phục Truyền 27:16). Lời lẽ đanh thép trong câu châm ngôn này trái ngược hẳn với Lời hứa của Chúa dành cho người hiếu kính cha mẹ trong Điều Răn thứ năm, “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất…” (Phục Truyền 5:16).

           Sự hiếu kính không chỉ bày tỏ qua lời nói, nhưng cũng phải thể hiện qua việc làm trong đời sống. Cụm từ: “Sản nghiệp mình được vội vã” hàm ý sản nghiệp có được không từ ý nguyện của cha mẹ vui lòng cho nhưng con cái đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt. Khác với tài sản thừa kế được cha mẹ truyền lại (Châm Ngôn 17:2; 19:14); tài sản có được từ những thủ đoạn vô đạo đức và từ lòng tham giành lấy sẽ không được Chúa ban phước (Châm Ngôn 10:16). Dù có tài sản, nhưng chưa hẳn người ấy sẽ hưởng được vì sự trường thọ, thịnh suy hay sức khỏe đều ở trong tay Chúa. Ngài không ban phước thì rốt cuộc kẻ bất hiếu, tham lam cũng sẽ chẳng hưởng được gì.

           Người chưa tin Chúa còn biết “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”, con người lập mưu tính kế nhưng thành bại là do Trời, nói chi đến con dân Chúa. Một điều hiển nhiên là nếu chúng ta không kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ thì làm sao dạy con phải hiếu thảo với mình. Làm gương xấu cho con cháu thì làm sao nhận được phước. Hơn thế nữa, khi con người đi sai đường lối của Chúa thì càng không thể nhận được phước từ Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại bổn phận của con cái với cha mẹ: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:1-3). Cơ Đốc nhân phải sống hiếu kính với cha mẹ để Chúa được sáng Danh qua nếp sống chúng ta.

           Có lời nói, việc làm nào bạn đang làm buồn lòng Chúa và cha mẹ không?

           Kính lạy Chúa, xin cho con biết kính sợ Chúa và bày tỏ nếp sống Cơ Đốc qua đời sống hiếu kính cha mẹ từ lời nói, hành động, và tư tưởng. Xin cho con cũng quan tâm đến việc dạy con cháu con sống hiếu kính cha mẹ. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn