13:13 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 11425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100451

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23109484

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

KHÔNG ĐƯỢC YÊU MẾN

Thứ ba - 04/04/2017 21:17
KHÔNG ĐƯỢC YÊU MẾN

KHÔNG ĐƯỢC YÊU MẾN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 26:8 Khi Giê-rê-mi nói xong mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền mình nói cho cả dân sự, thì các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân sự đều bắt lấy người và nói rằng: ngươi chắc sẽ chết!
 
KHÔNG ĐƯỢC YÊU MẾN

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 26:8

                 Khi Giê-rê-mi nói xong mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền mình nói cho cả dân sự, thì các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân sự đều bắt lấy người và nói rằng: ngươi chắc sẽ chết!

                 Giê-rê-mi vừa nói xong những lời Chúa truyền ông phải nói. Bất ngờ ông bị quần chúng tấn công. Nhiều cánh tay chụp lấy ông. Ai nấy đều hét vào mặt ông, "Ngươi thật đáng chết”.

                 Các thầy tế lễ, các tiên tri và cả quần chúng đều không biết điều gì là ưu tiên hàng đầu trong đời sống họ, vì thế họ xem thành phố của họ là quan trọng hơn lời Đức Chúa Trời. Họ hoàn toàn không thèm để ý đến lời Chúa được trình bày qua Giê-rê-mi.

                 Lời Chúa phán qua Giê-rê-mi đã bắt đầu từ thời trị vì của vua Giê-hô-gia-kim. Chúa bảo Giê-rê-mi hãy đứng giữa sân đền thờ và giảng lời này cho cả dân sự. Ý chính của sứ điệp này là dân sự của Chúa phải chọn lựa: hoặc vâng lời hoặc bị đoán phạt. Dân sự cần phải hết sức ủng hộ, khích lệ những tiên tri thật của Đức Chúa Trời, là những con người mà trong quá khứ dân chúng đã bỏ mặc. Nếu cuối cùng họ quyết định không vâng lời Chúa, Ngài sẽ hủy phá đền thờ, và làm cho thành này trở nên sự rủa sả cho mọi nước trên đất (26:1-7).

                 Có lẽ Giê-rê-mi bị ghét bỏ nhất trong cả thành phố. Hầu hết dân chúng trong thành này đều chống đối ông. Còn những lãnh đạo tôn giáo thì công khai đối nghịch với Giê-rê-mi. Vì không thích lời giảng dạy của ông, nên họ muốn ông chết.

                 Họ biết không thể giết Giê-rê-mi. Nếu giết ông chắc chắn họ sẽ gặp nan đề nghiêm trọng với nhà nước. Vì thế họ đem ông ra tòa với hi vọng ông sẽ nhận án tứ hình (26:11).

                 "Ngươi phải chết" là một cụm từ kinh khủng nhất mà người ta nói về bạn! Môi-sẹ nói rằng tiên tri mà không nói ra lẽ thật của Chúa thì chắc chắn người ấy phải chết (Phục Truyền 18:20). Quần chúng đã sai trật khi buộc tội ông là tiên tri giả. Tương lai của Giê-rê-mi thật ảm đạm nhưng điều đó chẳng hề gì với ông. Ông cứ giảng cho các quan chức sứ điệp mà ông đã giảng cho quần chúng (26:12-13). Ông phải can đảm bởi ông biết rằng số mạng của ông nằm trong tay Chúa chứ không phải trong tay nhà cầm quyền.

                 Những người cầm quyền của đời này có đang đe dọa bạn không? Hãy noi gương Giê-rê-mi. Hãy sống mạnh mẽ và có đời sống thân mật với Chúa.

                 Bạn phải làm gì nếu bị bắt bớ vì những điều Chúa kêu gọi bạn thực hiện?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn