17:51 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 12332

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 124099

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23133132

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

MỘT SỰ HIỂU BIẾT THÂN MẬT

Thứ sáu - 16/09/2016 20:58
MỘT SỰ HIỂU BIẾT THÂN MẬT

MỘT SỰ HIỂU BIẾT THÂN MẬT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:5 “Trước khi ngươi sanh ra, Ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”
 

MỘT SỰ HIỂU BIẾT THÂN MẬT

                   Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:5

                   “Trước khi ngươi sanh ra, Ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”

                   Chúa đã vận hành trong cuộc đời của Giê-rê-mi trước khi ông được sanh ra. Khi Giê-rê-mi chưa ra đời, Chúa đã biết ông. Chữ Hê-bơ-rơ được dịch là “biết" là một từ rất mạnh mẽ. Chữ này bao gồm ý tưởng chọn lựa và hiểu biết cách thân mật.

                   Đức Chúa Trời biết Giê-rê-mi, Ngài biết ông thân thiết gần gũi còn hơn mối quan hệ giữa vợ chồng. Chúa không bao giờ quên Giê-rê-mi, thậm chí một chút cũng không. Chúa thường nghĩ về ông, xem ông có giá trị và yêu ông. Quả là mối quan hệ tuyệt vời!

                   Không phải Chúa chỉ biết tuyệt vời mà thôi, nhưng Ngài còn tạo ông trong lòng mẹ nữa. Chúa đã cẩn thận tạo ra một con người độc đáo, như Ngài vẫn làm như vậy với từng người. Sự hoài thai của tuyệt vời không phải tình cờ. Sự ra đời của ông không phải bất ngờ. Và chính Chúa đã tạo nên hình dáng, kiểu cách của từng bé sơ sinh.

                   Có một hành động thứ ba mà Chúa đã làm thậm chí trước khi Giê-rê-mi ra đời. Đó là Chúa biệt riêng ông cho một cuộc đời đặc biệt. Chúa đã thánh hóa ông trở thành một tầng lớp ngoại lệ để phục vụ Ngài hết lòng. Giê-rê-mi không thể sống cho những hoài bão của thế gian mà vô số người đang đeo đuổi.

                   Hành động thứ tư mà Chúa thực hiện trước khi Giê-rê-mi ra đời là Ngài chỉ định cho ông một công việc cụ thể. Giê-rê-mi sẽ là tiên tri cho các dân tộc. Ông không thể nào đi đến với từng dân tộc, nhưng ông sẽ là người hiểu biết vế từng sự kiện của thế giới. Chúa sẽ ban cho ông một sử hiểu biết thấu suốt về tương lai của các dân tộc trong thời Giê-rê-mi.

                   Là một tiên tri, Giê-rê-mi cần phải biết Chúa. Là một tiên tri cho các nước, Giê-rê-mi cần phải biết về thế giới này. Bạn cũng cần phải có sự hiểu biết nghiêm túc về Đức Chúa Trời và thế giới này. Hãy có một quyển Kinh Thánh trên bàn làm việc và treo một tấm bản đồ thế giới lên tường.

                   Tôi nhớ rất rõ mỗi lần ba đứa con tôi được ra đời. Dĩ nhiên, đối với tôi chúng thảy đều đáng yêu. Khi suy nghĩ về sự ra đời của các con, tôi ý thức rằng Chúa có chương trình cho mỗi cuộc đời. Khi Giê-rê-mi còn bé xíu trong tay mẹ mình, Chúa đã lên bản đồ về những ngày trong cuộc đời ông. Khi con tôi còn là trẻ sơ sinh, Chúa đã lên kế hoạch về một chương trình độc đáo cho mỗi đứa.

                   Giê-rê-mi chỉ có thể biết Chúa vì Chúa đã biết ông trước. Là một tiên tri, ông cần phải biết Chúa cách sâu nhiệm. Cuộc đời của Giê-rê-mi có thể giúp bạn hiểu biết Chúa cách thân mật.

                   Trong đời sống hằng ngày, làm thế nào để bạn biết Chúa cách thân mật?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn