15:30 EDT Thứ tư, 15/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 9401

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156597

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23165630

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phước Hạnh Của Sự Vâng Lời Chúa

Phước Hạnh Của Sự Vâng Lời Chúa

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất” (câu 1).

Xem tiếp...

NHÁNH CÔNG BÌNH

Thứ tư - 22/03/2017 21:05
NHÁNH CÔNG BÌNH

NHÁNH CÔNG BÌNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:5 Đức Giê-hô-va phán: “này những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất.”
 
NHÁNH CÔNG BÌNH

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:5

                Đức Giê-hô-va phán: “này những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất.”

                Sau khi sống dưới một loạt các vua gian ác, Giê-rê-mi nhận được một tin tức khích lệ từ Đức Giê-hô-va về một vua sẽ đến. Một dòng dõi tương lai của vua Đa-vít, cuối cùng sẽ đến và cai trị với sự công bình và khôn ngoan. Ngài sẽ là Nhánh Công Bình.

                Những vị vua gian ác cũng giống những người chăn vô trách nhiệm. Họ hủy diệt và làm tản lạc bầy chiên mà Chúa giao phó. Họ là những "người chăn thuê". Đức Giê-hô-va sẽ trừng phạt tất cả những kẻ chăn gian ác (23:1-2).

                Vào cuối kỳ lưu đày (và cũng là cuối cùng của tất cả các cuộc lưu đày), Đức Giê-hô-va, Chính Ngài sẽ tập họp bầy Ngài lại. Ngài sẽ mang chúng trở về khỏi những nước mà họ bị đi lưu đày. Ngài cũng sẽ chọn những người chăn tốt để chăm sóc chúng. Dân sự của Đức Chúa Trời sẽ sống không sợ hãi và không bị tan lạc nữa (23:3-4).

                Cuối cùng, khi Nhánh công bình này cai trị, dân sự sẽ sống trong an toàn. Toàn bộ quốc gia sẽ được cứu. Nhánh công bình sẽ được gọi là "Đức Giê-hô-va sự công bình của chúng ta." (23:6).

                Thật mỉa mai thay, tên của vị vua gian ác Sê-đê-kia có nghĩa là “Đức Giê-hô-va sự công bình của tôi.” Sê-đê-kia là một người không công bình, vì thế tên ông là một sự hổ thẹn. Chỉ có Nhánh công bình mới có sự công bình thật từ Đức Chúa Trời.

                Ai là Nhánh công bình? Ai là người được gọi là đầy tớ Công Bình của Đức Chúa Trời Nhánh (Xa-cha-ri 3:8). Ai là đầy tớ của Đức Giê-hô-va, người sẽ mang sự công bình đến cho các nước (Ê-sai 42:1). Ai được gọi là sừng của Đa-vít (Thi Thiên 131:17)? Ai là dòng dõi của người nữ (Sáng Thế Ký 3:5). Ai là Vua mà Đức Chúa Cha gọi là "Con" (Thi 2:6).

                Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là rễ và là dòng dõi nhà Đa-vít (Khải Huyền 22:l6). Chỉ Chúa Giê-xu là Đấng công bình đến từ Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:13). Chỉ duy Chúa Giê-xu mới làm cho Bạn có mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

                Tại sao Bạn không thể có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời nếu không có Nhánh công bình là Chúa Giê-xu?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn