07:21 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 8301

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72385

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23081418

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

NHÌN CHĂM VÀO ĐẤNG CHRIST

Thứ hai - 10/08/2015 21:17
NHÌN CHĂM VÀO ĐẤNG CHRIST

NHÌN CHĂM VÀO ĐẤNG CHRIST

“Nhìn xem Chúa Giê-xu” Hê-bơ-rơ 12:2


NHÌN CHĂM VÀO ĐẤNG CHRIST
 

               “Nhìn xem Chúa Giê-xu” Hê-bơ-rơ 12:2
 

               Công tác của Đức Thánh Linh luôn luôn là khiến cho mắt chúng ta rời khỏi bản ngã để nhìn chăm vào Chúa Giê-xu; nhưng việc làm của Sa-tan thì trái ngược hẳn lại, vì nó luôn luôn cố gắng làm cho chúng ta nhìn thấy chính mình hơn là nhìn Đấng Christ. Nó cứ nhắc đi nhắc lại “Tội ngươi nặng lắm, không thể được tha đâu; ngươi lại không có đức tin, không ăn năn đúng mức, sẽ chẳng bao giờ kiên trì nổi cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng; ngươi thiếu niềm vui của một kẻ làm con cái Đức Chúa Trời; ngươi chỉ nắm lấy Chúa Giê-xu một cách lỏng lẽo”.

               Tất cả những điều đó đều là những ý nghĩ về chính mình, về bản ngã và một khi nhìn vào chính chúng ta, chúng ta sẽ chẳng bao giờ được yên ủi hoặc an lòng. Nhưng các Thánh Linh hướng cái nhìn của chúng ta khỏi bản ngã: Ngài dạy chúng ta rằng chúng ta vốn vô giá trị nhưng Đấng Christ là “mọi sự trong mọi sự”.

               Cho nên khá nhớ rằng không phải việc bạn nắm lấy Đấng Christ khiến bạn được cứu mà là nhờ Đấng Christ nắm chặt lấy bạn, không phải là niềm vui của bạn trong Đấng Christ cứu được bạn, nhưng là Đấng Christ vui lòng cứu bạn; cũng không phải đức tin vào Đấng Christ cứu bạn nữa, dầu đức tin là một lợi khí nhưng là nhờ công lao huyết báu Đấng Christ mà bạn được cứu. Cho nên, xin đừng quá chăm chú nhìn vào tay bạn đang nắm Đấng Christ, nhưng phải nhìn vào Đấng Christ. Xin đừng nhìn vào điều bạn hi vọng, nhưng nhìn chăm vào Chúa Giê-xu là nguồn hi vọng của bạn là cội rễ và cuối cùng của đức tin bạn. Chúng ta chẳng bao giờ được phước nhờ trông cậy vào những lời cầu nguyện,những việc làm, những cảm thức của chúng ta; nhưng vấn đề Chúa Giê-xu là ai, chớ chẳng phải chúng ta là gì, mới đem đến sự bình an cho tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta muốn thắng ngay Sa-tan để được hòa lại với Đức Chúa Trời, thì phải nhớ việc “nhìn xem Chúa Giê-xu”.

               Chỉ cần giữ cho mắt bạn nhìn chăm vào Ngài; hãy ghi khắc vào tâm trí sự chết, sự đau khổ, công lao, vinh  quang, sự cầu thay của Ngài để những điều ấy được luôn luôn tươi mới đối với bạn. Buổi sáng khi thức dậy, hãy nhìn xem Ngài; buổi tối đi ngủ, hãy nhìn xem Ngài. Xin đừng để những niềm hi vọng, những nỗi lo sợ xen vào giữa bạn và Chúa Giê-xu. Hãy bám sát lấy Ngài, Ngài sẽ chẳng bao giờ thất tín với bạn đâu.

 Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn