15:45 EDT Thứ hai, 13/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 126


Hôm nayHôm nay : 12392

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 135903

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23144936

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

NHỮNG NGƯỜI THỢ RÈN

Thứ tư - 29/06/2016 21:14
NHỮNG NGƯỜI THỢ RÈN

NHỮNG NGƯỜI THỢ RÈN

“Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem bốn người thợ rèn”. Xa-cha-ri 1:20
 


NHỮNG NGƯỜI THỢ RÈN

                “Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem bốn người thợ rèn”. Xa-cha-ri 1:20

                Trong khải tượng mô tả ở chương này, nhà tiên tri thấy bốn cái sừng đáng sợ. Chúng xơm tới đẩy bên này, bên kia, đánh hạ kẻ mạnh nhất, khỏe nhất; nên nhà tiên tri hỏi: “Những vật ấy là gì?” Câu trả lời là: “Ấy là những sừng ta đã làm tan tác Giu-đa”. Ông thấy trước mặt biểu tượng của các thế lực đã áp bức hội thánh của Đức Chúa Trời. Có bốn cái sừng, vì hội thánh đã bị tấn công từ bốn phía. Cho nên nhà tiên tri kinh hoàng; nhưng thình lình trước mặt ông cũng xuất hiện bốn người thợ rèn. Ông hỏi: “Những người này sẽ làm chi?” Đó là những người mà Đức Chúa Trời đã tìm ra để đập tan những cái sừng kia.

                Đức Chúa Trời luôn luôn tìm được người làm công việc Ngài và Ngài sẽ tìm được họ đúng lúc, thích hợp. Trước đó, nhà tiên tri đã không thấy mấy người thợ rèn lúc không có việc gì cho họ làm cả; nhưng mấy cái sừng vừa xuất hiện, thì kế đó là mấy người thợ rèn. Hơn nữa, Đức Chúa Trời cũng tìm được đủ số người. Không phải Ngài chỉ tìm thấy ba người thợ rèn, nhưng là bốn; có bốn cái sừng thì phải có bốn người thợ. Đức Chúa Trời cũng tìm được người thích ứng với công tác; không phải là bốn người cầm bút để viết; không phải là bốn kiến trúc sư để vẽ họa đồ; nhưng là bốn thợ rèn để làm công việc nặng nề.

                Thưa bạn là người đang run rẩy trước hòm bảng chứng của Đức Chúa Trời, hãy vững lòng, lúc mấy cái “sừng” hoành hành dữ dội nhất, thì cũng có những người “thợ rèn”. Bạn không cần băn khoăn về nhược điểm của hội thánh bất cứ vào giai đoạn nào; các nhà cải chánh anh dũng vẫn âm thầm tăng trưởng trong bóng tối, sẽ làm rúng động cácnước: Chrysostoms có thể xuất hiện giữa lúc các “trường phái rách rưới” và Augustines có thể xuất hiện từ giữa sự đen tối, nghèo ngặt hơn hết của Luân Đôn. Chúa biết có thể tìm người ở đâu. Ngài có vô số người đang nằm phục kích và khi nghe khẩu lệnh của Ngài, họ sẽ xông vào cuộc chiến; “vì đây là trận chiến của Đức Giê-hô-va”. Chính Ngài sẽ đoạt lấy chiến thắng.

                Vậy chúng ta cứ trung tín với Đấng Christ; phần Ngài thì đến lúc thuận tiện Ngài sẽ dựng lên cho chúng ta một hàng rào phòng thủ, dầu là trong ngày mà cá nhân chúng ta có cần hay vào giai đoạn hội thánh Ngài lâm nguy.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn