01:29 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 5063

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19102

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028135

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Người Khôn Sáng Sẽ Hiểu

Thứ sáu - 27/01/2023 20:24
Người Khôn Sáng Sẽ Hiểu

Người Khôn Sáng Sẽ Hiểu

“Những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (câu 10b).

Người Khôn Sáng Sẽ Hiểu 

Đa-ni-ên 12:5-13

         “Những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu” (câu 10b).

         Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao có nhiều câu hỏi được đặt ra ở đây? Điều nào khích lệ con dân Chúa trong việc tìm hiểu những lời tiên tri? Làm thế nào để bạn trở nên người khôn sáng trong mắt Chúa?

         Sách Đa-ni-ên khép lại bằng câu hỏi từ một trong hai người đang đứng ở hai bên bờ sông: “Đến bao giờ những điều kỳ lạ này mới chấm dứt?” (câu 6 BTTHĐ). Dù được nghe câu trả lời là “một kỳ, những kỳ và nửa kỳ”, nhưng giống như chúng ta, Tiên tri Đa-ni-ên cũng “không hiểu”, nên ông đáp lại bằng một câu hỏi nữa: “Cuối cùng các sự này sẽ ra thể nào?” (câu 8). Và ông được Chúa trả lời rằng: “Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng” (câu 9). Mặc dù được Chúa phán dạy nhiều điều và bày tỏ nhiều việc mầu nhiệm nhưng không phải Tiên tri Đa-ni-ên thông biết tất cả trước khi qua đời. Dẫu thế, việc của ông đã xong. Ông đã trung tín lắng nghe và vâng lời Chúa đến cuối cùng. Tại thời điểm này, hai lần Chúa bảo ông “hãy đi!” Ông đã có thể yên tâm qua đời và chờ đợi đến ngày ông được “đứng trong sản nghiệp mình” (câu 13).

         Mặt khác, từ câu 5-13 có hai câu hỏi được đặt ra, có hai lần chữ “không hiểu” và một lần chữ “hiểu” xuất hiện (câu 8, 10), chứng tỏ rằng hiểu được những lời tiên tri này không hề dễ. Tuy nhiên, có hai điều khích lệ chúng ta tiếp tục nghiên cứu lời của Tiên tri Đa-ni-ên về thời kỳ sau rốt. Thứ nhất, việc hai lần câu “hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng” được lặp lại (câu 4 và 9), và câu “nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên” trong câu 4 cho thấy đến kỳ cuối cùng, những lời tiên tri trong sách này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Và chúng ta đang ở trong thời kỳ ấy. Thứ hai, câu 10b nói rằng: “Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ, trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu”. Kẻ dữ được đặt đối lập với người khôn sáng. Và phần đầu của câu 10 hé mở một điều: “Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc” giúp chúng ta hiểu rằng người khôn sáng ở đây chính là người được tẩy sạch, được luyện lọc, người tin nhận Chúa và có lối sống thánh khiết trước mặt Chúa trong thời kỳ khó khăn này.

         Do đó, để hiểu được những lời tiên tri của sách Đa-ni-ên, chúng ta phải là người tinh sạch, sống thánh khiết, đúng đắn, công chính trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu dạy: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, …ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta” (Giăng 14:21). Hiểu biết sự mầu nhiệm trong Lời Chúa không phải đến bởi học thức nhưng dành cho những người tinh sạch, vâng lời và trung kiên trước mặt Chúa.

         Bạn có phải là người khôn sáng trong mắt Chúa chưa?

         Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài về những điều đã được ứng nghiệm trong lời tiên tri để con thấy rõ Ngài là Chúa của thế giới này. Xin giúp con sống thanh sạch, vâng lời để được Chúa tỏ cho hiểu những điều Ngài đã tiên báo về thời kỳ sau cùng.

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn