06:30 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 6838

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11913

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020946

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Trung Tín Phục Vụ Chúa

Thứ sáu - 21/01/2022 20:09
Trung Tín Phục Vụ Chúa

Trung Tín Phục Vụ Chúa

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:10-11 “Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy” (Phi-líp 2:22).


Trung Tín Phục Vụ Chúa


      Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:10-11

      “Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy” (Phi-líp 2:22).
 

      Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dặn dò các tín hữu Cô-rinh-tô cần có thái độ ra sao đối với người được ông sai đến? Lý do chính để Sứ đồ Phao-lô giới thiệu ông Ti-mô-thê như vậy là gì? Hội Thánh và những người trẻ tuổi cần làm gì để tránh tình trạng đánh giá nhau theo tiêu chuẩn của mình?
 

      Vì còn lo công tác truyền giáo ở thành Ê-phê-sô nên Sứ đồ Phao-lô đã sai ông Ti-mô-thê, là một thanh niên còn trẻ tuổi, đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô trước. Trong thư giới thiệu, ông dặn dò đừng ai xem thường anh và hãy giúp cho anh được thoải mái cho đến khi anh trở về bình an với Sứ đồ Phao-lô vì ông đang trông đợi (câu 10-11). Một người cao tuổi ân cần giới thiệu một người trẻ, không phải vì người trẻ là con thuộc linh của mình hay vì ơn nghĩa nào khác, cũng không phải vì chức vụ, địa vị hay học thức của người trẻ mà chính “Vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy.” Đó chính là đời sống trung tín phục vụ Đức Chúa Trời như lời Sứ đồ Phao-lô viết về chàng trai trẻ Ti-mô-thê cho Hội Thánh Phi-líp: “Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy” (Phi-líp 2:22).
 

      Hội Thánh Cô-rinh-tô đã và đang xảy ra tình trạng chia rẽ thành nhiều phe phái vì họ đánh giá người phục vụ Chúa theo tuổi tác, chức vụ hoặc theo cảm tình riêng (I Cô-rinh-tô 1:11-13). Vì vậy Sứ đồ Phao-lô lo ngại sẽ có những ánh mắt dò xét, thái độ xem thường đối với chàng trai trẻ Ti-mô-thê nên ông đã dặn dò chu đáo để không bị ảnh hưởng đến công việc Chúa.
 

      Tình trạng đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình cũng thường xảy ra trong Hội Thánh ngày nay, cho nên để nhận được sự tôn trọng, một số người trẻ đã tự chứng tỏ mình bằng dáng vẻ, tác phong bề ngoài hoặc khoe khoang trình độ học thức. Qua lời giới thiệu về ông Ti-mô-thê của Sứ đồ Phao-lô cho thấy người được tôn trọng không hẳn do tuổi tác nhưng chính là ở lòng trung tín phục vụ Chúa của người đó. Chỉ khi mọi người thấy rõ chúng ta trung tín trong đức tin cùng công tác phục vụ thì tất yếu sẽ nhận được sự tôn trọng từ anh chị em trong cộng đồng đức tin. Con dân Chúa cũng đừng nên có những ánh mắt, thái độ xem thường những người trẻ tuổi đang phục vụ Chúa, nhưng cần nhìn vào gương trung tín trong đời sống phục vụ Đức Chúa Trời của họ. Mặt khác, là người trẻ hầu việc Chúa, chúng ta cũng đừng quá lo ngại mình sẽ bị xem khinh vì thiếu kinh nghiệm, cũng đừng đòi hỏi được tôn trọng vì chức vụ, trình độ…, nhưng hãy ân cần “…lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (I Ti-mô-thê 4:12).
 

      Bạn cần làm gì để giúp nhau trung tín phục vụ Chúa?
 

      Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn trung tín phục vụ Chúa và nêu gương trong lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch giữa vòng anh chị em cùng đức tin.
 

Nguồn: vietchristian.com

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn