10:28 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 9123

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23162

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23032195

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa

Thứ năm - 23/06/2022 22:12
Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa

Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa

“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (câu 18).


Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa

II Cô-rinh-tô 3:12-18

 

         “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (câu 18).

         Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc đến điều gì về cái màn che mặt ông Môi-se? Ông so sánh màn che mặt đó với sự cứng lòng của dân Chúa như thế nào? Nhờ đâu Sứ đồ Phao-lô được tự do nhìn xem sự vinh quang Chúa? Sự vinh quang của Chúa giúp bạn sống như thế nào?

         Sứ đồ Phao-lô đã trình bày cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng nếu chức vụ của giao ước cũ dù phải qua đi nhưng vẫn vinh quang thì chức vụ vững bền của Đức Thánh Linh sẽ vinh quang hơn biết bao (câu 11). Sứ đồ Phao-lô nhắc lại sự kiện khi ông Môi-se được hầu chuyện Đức Chúa Trời trên núi Si-na-i trở xuống thì vinh quang của Chúa thể hiện qua gương mặt rực sáng của ông đến nỗi ông phải dùng một cái màn để che mặt lại khi trò chuyện với dân Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35). Mãi về sau và đến thời điểm “ngày nay” mà Sứ đồ Phao-lô đang đề cập thì dân của Đức Chúa Trời vẫn còn cứng lòng nên chưa được nhìn xem vinh quang của Ngài. Sự cứng lòng của dân Chúa đối với Đức Chúa Trời được Sứ đồ Phao-lô ví sánh như một cái màn đang che chắn tấm lòng của họ khiến họ không thể hiểu và không thể nhìn thấy vinh quang của Chúa (câu 14-15).

         Nhưng Sứ đồ Phao-lô và những người phục vụ giao ước mới vì được ở trong Đấng Christ nên được Đức Thánh Linh ban cho niềm hy vọng về sự cứu rỗi và sự tự do để có thể “để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương” (câu 17-18), nghĩa là không còn bị cái màn nào che khuất, vì trong Đấng Christ cái màn ấy đã bị cất đi (câu 14) để người tin nhận Chúa được tự do học biết về bản tính Đức Chúa Trời, dự phần vào vinh quang của Ngài.

         Tất cả phước hạnh này chúng ta chỉ có được trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu không bước đi trong sự sáng của Đức Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta là những người của thời đại hôm nay cũng sẽ là những người mà Sứ đồ Phao-lô đề cập là người của “ngày nay” vẫn còn bị che khuất bởi cái màn đang còn che phủ trên tấm lòng của chúng ta. Kinh nghiệm vinh quang của Đức Chúa Trời giúp cho ông Môi-se được thêm vững tin trong chức vụ, giúp cho Sứ đồ Phao-lô “được rất tự do” để rao giảng Phúc Âm khắp thế giới đương thời (câu 12). Cũng vậy, vinh quang của Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhận được nhiều phước hạnh trong Đấng Christ để tự do học biết Chúa, sống cho Chúa, và tự do làm chứng về Ngài.

         Bạn có nhận biết mình được tự do để ngắm xem vinh quang của Đức Chúa Trời không?

         Tạ ơn cứu chuộc quý báu Chúa Giê-xu đã cất đi bức màn ngăn cách để giờ đây trong Ngài con được “để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang.”

Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: vinh hiển

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn