05:18 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 12594

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261168

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990575

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Vác Cây Thập Tự

Thứ tư - 05/04/2023 20:30
Vác Cây Thập Tự

Vác Cây Thập Tự

“Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24).


Vác Cây Thập Tự 

Giăng 19:17, Mác 15:21       

         “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24).

         Câu hỏi suy ngẫm: Bạn cảm nhận thế nào về hình ảnh Chúa Giê-xu vác cây thập tự? Bạn biết gì về người vác cây thập tự thay Chúa? Vác thập tự theo Chúa nghĩa là gì?

         Chúa Giê-xu đã bị kết án tử hình và bị cả đội binh La Mã hành hạ tại dinh tổng đốc. Sau đó chúng giải Ngài đến nơi hành hình ở bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem. “Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha” (Giăng 19:17). Hình ảnh người tử tù bê bết máu, vác trên vai công cụ xử tử mình là cây thập tự rất nặng, lê bước đến nơi hành hình tô đậm thêm nỗi khiếp đảm của hình phạt đóng đinh. Nhưng trong bức tranh Chúa Giê-xu vác cây thập tự, chúng ta không thấy một tội nhân đáng chết vì những tội lỗi người đó gây ra, mà bắt gặp hình ảnh của chàng Y-sác đang mang bó củi đi lên đỉnh đồi để chuẩn bị chính mình làm sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 22:6). Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội cho cả nhân loại.

         Quãng đường từ dinh tổng đốc đến đồi Gô-gô-tha chỉ độ 600 mét nhưng Chúa Giê-xu vốn đã bị bỏ đói, sau đó lại bị hành hạ dã man, nên có lẽ chỉ vác cây thập tự được một đoạn ngắn thì gục ngã. Để tiếp tục hành trình, những tên lính La Mã phải tìm một ai đó vác cây thập tự thay cho Ngài. Và người “được” chọn là một người vô tình đi ngang qua. Phúc Âm Mác cho biết “Người này tên là Si-môn, người Sy-ren, là cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu, vừa từ miền quê lên” (Mác 15:21 BTTHĐ). Sy-ren là một thành phố cảng nằm ở bờ biển Bắc Phi, có một cộng đồng Do Thái đông đảo nên rất có thể ông Si-môn này là người Do Thái về Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt Qua.

         Phúc Âm Mác giới thiệu ông Si-môn là cha của ông A-léc-xan-đơ và ông Ru-phu, có lẽ vì hai người này vốn là những tín hữu nổi bật trong Hội Thánh đầu tiên. Khi viết thư cho Hội Thánh Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô gửi lời chào đến ông Ru-phu, là “người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi” (Rô-ma 16:13). Ngày trở về Giê-ru-sa-lem, ông Si-môn không hề dự định sẽ gặp Chúa Giê-xu và vác cây thập tự thay Ngài. Nhưng chính Chúa đã gặp ông trên con đường thương khó, trao cho ông cơ hội vác thập tự giá thay Ngài. Ông đã chấp nhận cơ hội ấy để rồi cuộc đời ông bước sang một trang mới. Cả gia đình ông được biết Chúa và kết quả cho Ngài.

         Chúa kêu gọi những ai muốn theo Ngài phải “vác thập tự giá mình” (Ma-thi-ơ 16:24). Thập tự giá là biểu tượng của sự sự chết, nên người theo Chúa phải chết bản ngã, sẵn sàng chịu khổ, tuy nhiên phước hạnh dành cho những ai trung tín theo Chúa thật lớn lao!

         Bạn có sẵn sàng “vác thập tự mình” mà theo Chúa hay không?

         Cảm ơn Chúa đã vì con mà vác thập tự giá đến nơi chịu thập hình. Chúa cũng cho con có cơ hội dự phần trong sự thương khó của Ngài qua cuộc sống tận hiến cho Ngài mỗi ngày. Xin ban cho con lòng dũng cảm để sẵn sàng đứng với Ngài, với Hội Thánh của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn