11:52 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 9658

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23697

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23032730

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Câu chuyện 5 phút- Bài số 4

Thứ tư - 07/04/2021 04:42
Câu chuyện 5 phút- Bài số 4

Câu chuyện 5 phút- Bài số 4

Rạng sáng 31.7.2007, người phát ngôn của Taliban tuyên bố các tay súng Taliban đã dùng súng AK-47 bắn chết con tin Shim Sung Min, Vài giờ sau, cảnh sát Afganistan tìm thấy thi thể đầy máu của anh Shim Sung Min. Trước đó, Taliban đã giết mục sư Bae Hyung-kyu và cầm giữ 21 con tin Hàn Quốc khác.


Câu chuyện 5 phút- Bài số 4
 

      Rạng sáng 31.7.2007, người phát ngôn của Taliban tuyên bố các tay súng Taliban đã dùng súng AK-47 bắn chết con tin Shim Sung Min, Vài giờ sau, cảnh sát Afganistan tìm thấy thi thể đầy máu của anh Shim Sung Min. Trước đó, Taliban đã giết mục sư Bae Hyung-kyu và cầm giữ 21 con tin Hàn Quốc khác.
 

      Sau khi giết con tin thứ hai, người phát ngôn của Taliban nói yêu cầu của họ không được đáp ứng thì sẽ “lần lượt giết các con tin từng người một, trước hết là con tin nam, rồi đến con tin nữ”. Số phận của 21 con tin còn lại mỏng manh như chỉ mành treo chuông.
 

      Nhiều người tự hỏi, khi nhóm 23 tín hữu trẻ Hàn Quốc bị Taliban bắt, chúng ta đã cầu nguện và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Thế mà sau đó mục sư Bae Hyung-kyu bị bắn chết và bây giờ đến lượt anh Shim Sung Min. Vì sao chúng ta tin cậy Chúa mà chuyện tồi tệ lại xảy ra như vậy? Chúng ta tin cậy như thế nào đây?
 

      Có thể chúng ta nói với Chúa như ông Ha-ba-cúc từng nói:

“Hỡi Đức Giê-hô-va!

Tôi kêu van mà Ngài không nghe tiếng tôi cho đến chừng nào?

Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu van cùng Ngài,

Mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi!” (Ha-ba-cúc 1:2)
 

      Khi tin cậy nơi Chúa, tôi chưa lường được, chưa biết được cách tể trị của Chúa; tôi chưa hiểu được chương trình, ý định và cách thức Đức Chúa Trời hành động. Rất nhiều lần tôi trông cậy Chúa theo suy nghĩ có điều kiện: “Nếu con “trả giá” và “tin cậy” Ngài, thì Ngài phải làm điều này cho con hoặc để cho sự kiện diễn ra theo đúng ý muốn của con”. Tin cậy Chúa, tin quyền năng của Chúa, tin sự tể trị của Chúa là trông cậy, phó thác hoàn toàn cho Chúa chớ không phải tin Chúa sẽ thực hiện mọi điều theo ý riêng của chúng ta. Nếu Chúa muốn điều đó xảy ra theo ý Ngài, liệu tôi có còn tin cậy nơi Chúa không?
 

      Người tin cậy Chúa  chỉ biết làm hai điều: (1) thực hiện phần việc của mình theo ý muốn của Chúa và (2) tin cậy vào sự tể trị của Chúa mà không thắc mắc gì. Ba bạn của Đa-ni-ên, sau khi đã bày tỏ niềm tin của mình, tin sự tể trị của Chúa, sau đó họ nghe án lệnh và bị quăng vào lò lửa hực, liệu họ có còn trông cậy Chúa không? Ông Đa-ni-ên, sau khi bày tỏ đức tin, đứng vững trong niềm tin của mình, rồi ông bị quăng vào hang sư tử, liệu ông có còn trông cậy nơi Chúa không?
 

      “Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa” (Thi Thiên 39:7)

      “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí!

      Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (thi Thiên 27:14)
 

      Vĩnh Phước, ngày 8 tháng 4 năm 2021
(HT st- “Mỗi ngày một chút”, Xuân Thu)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn