Trong quyển sách “How To Really Love Your Child” (“Cách Bày Tỏ Tình Thương Với Con Cái”), được chương trình Phát Thanh Hy Vọng phát thanh vào năm 2007, Tiến sĩ tâm lý Ross Campbell trình bày về việc dành thời giờ cho con như sau:

                 “Vì sao chúng ta lại thấy khó để quan tâm chú ý đến con trẻ? Đó là vì việc này tốn thời gian. Những bài nghiên cứu và sách vở đều nói rằng thời gian là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Hãy suy nghĩ theo cách này: dù bạn có dành ra cả 24 giờ trong một ngày và bảy ngày trong một tuần, bạn cũng không thể nào hoàn thành được hết tất cả những bổn phận của mình. Câu nói này hoàn toàn đúng. Bạn không thể nào làm trọn tất cả những bổn phận và nghĩa vụ theo ý muốn của mình. Bạn phải chấp nhận sự thật đó. Nếu không, bạn sẽ dại dột cho rằng bạn cần phải chu toàn mọi thứ và khi ấy, bạn sẽ bị những công việc mang tính khẩn cấp điều khiển mình. Những việc khẩn cấp đó sẽ mặc nhiên chiếm vị trí ưu tiên trong đời sống bạn và điều khiển thời gian của bạn. Lấy ví dụ như cái điện thoại độc tôn; tôi gọi như vậy vì nó thường chiếm vị trí ưu tiên đối với chúng ta so với những thứ khác. Chỉ cần tiếng chuông điện thoại reo lên là bạn phải lập tức trả lời, bất kể đó là giờ nào, nơi nào, hay hoàn cảnh nào, ngay cả khi gia đình bạn đang có những giây phút tuyệt vời bên nhau trong bữa ăn tối. Trong gia đình, những giây phút được ở nhà bên cạnh các con như thế là điều hết sức quan trọng đối vói tôi. Hầu như tất cả chúng ta đều dành cho tiếng chuông điện thoại một thẩm quyền độc tôn để xen vào, cắt ngang và thậm chí phá vỡ bầu không khí ấm cúng của gia đình. Chính lúc đó, những công việc khẩn cấp thường ngày một lần nữa lại thắng những giá trị quan trọng khác trong cuộc đời chúng ta.

                 Cần nhớ rằng chúng ta không có đủ thời gian để vừa có thể sống dưới sự điều khiển của những việc khẩn cấp lại vừa thực hiện được những điều quan trọng khác với quãng đời ngắn ngủi của mình. Không phải lúc nào có bánh thì chúng ta cũng có thể ăn được. Vậy chúng ta phải làm gì với những điều khẩn cấp ấy đây? Tôi e rằng chỉ có một cách duy nhất và cách thức đó không đơn giản hay dễ dàng; đó là, chúng ta phải đưa ra những thứ tự ưu tiên, những mục tiêu và lập kế hoạch về thời gian cho mình để đạt được những điều đó. Chúng ta phải quản lý thời gian của mình để có thể chăm lo đến những điều thật sự quan trọng.”

                 Trong quyển sách được nhiều người ưa thích “The Five Love Languages”, được Văn Phẩm Nguồn Sống chuyển ngữ với tựa đề“Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu”,  và được chương trình Phát Thanh Hy Vọng phát thanh vào năm 2006, Tiến sĩ tâm lý Gary Chapman cho biết việc vợ chồng dành thời giờ bên nhau thật là quan trọng:

                  “Sinh hoạt chất lượng có thể bao gồm bất cứ điều gì mà trong đó một hoặc cả hai người đều thích. Điều chính yếu không phải là làm gì, mà là lý do nào bạn làm việc đó. Mục đích là để cùng kinh nghiệm làm chung với nhau một điều gì đó, để khi xong thì cảm thấy "Chàng quan tâm tới mình. Chàng sẵn sàng làm chung với mình công việc mà mình thích, và chàng làm với thái độ tích cực." Đó là tình yêu, và đối với một số người, đó là tiếng nói lớn nhất của tình yêu.”

                 “Nhưng làm thế nào chúng ta tìm ra thì giờ cho những sinh hoạt như vậy, nhất là cả hai đều phải đi làm? Chúng ta phải sắp xếp thì giờ giống như mình dành thời giờ để ăn trưa và ăn tối vậy. Tại sao? Vì điều đó cần thiết cho hôn nhân chúng ta cũng như là bữa ăn cần thiết cho sức khỏe chúng ta. Điều này khó làm không? Có cần phải hoạch định kỹ càng không? Phải có chứ. Điều này có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ một số sinh hoạt cá nhân không? Có thể phải như vậy. Điều này có nghĩa là chúng ta phải làm một số việc mà mình không thật thích lắm, phải không? Chắc chắn như vậy. Có đáng để làm vậy không? Chẳng nghi ngờ chút nào cả. Rồi bản thân tôi được lợi lộc gì trong đó? Đó là niềm vui được sống với người phối ngẫu, cảm thấy được yêu và biết rằng tôi đã học nói thứ ngôn ngữ yêu thương của chàng hoặc của nàng cách thành thạo.”

                 Mục sư tiến sĩ Rick Warren, tác giả của quyển sách nổi tiếng “The Purpose Driven Life”, đã được dịch sang Việt ngữ với tựa đề“Sống Theo Đúng Mục Đích”, cho biết món quà yêu thương quý giá nhất là dành thời giờ cho nhau. Tiến sĩ Rick Warren trình bày như sau:

                 Có thể đo tầm quan trọng của sự vật bằng thời lượng chúng ta dành ra để đầu tư vào chúng. Bạn càng dành nhiều thời gian cho một việc gì đó bao nhiêu, thì nó càng chứng tỏ tầm quan trọng và giá trị của nó đối với bạn bấy nhiêu. Nếu bạn muốn biết ưu tiên của một người nào đó, chỉ cần nhìn vào cách họ sử dụng thời giờ.

                 Thời gian là món quà quý nhất vì bạn chỉ có thời gian cố định. Bạn có thể kiếm tiền, nhưng bạn không thể làm ra thời gian. Khi bạn dành thời gian cho ai đó, bạn đang tặng cho họ một khoảnh đời của bạn, là cái mà bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Thời gian chính là cuộc sống của bạn. Đó là lý do món quà lớn nhất bạn có thể tặng cho một ai đó chính là thời giờ của bạn.

                 Chỉ nói về các mối liên hệ là quan trọng thì không đủ; chúng ta cần phải chứng minh bằng cách đầu tư thì giờ vào chúng. Nói suông đâu có giá trị gì. “Các con ơi, đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi, nhưng phải thật lòng yêu thương người khác và chứng tỏ tình yêu đó bằng hành động” (I Giăng 3:18)

                 Tinh ý của tình yêu không nằm ở những gì chúng ta suy nghĩ, hay thực hiện hay chu cấp cho người khác nhưng là ở chỗ chúng ta ban tặng chính mình bao nhiêu. Các ông thường không hiểu điều này. Nhiều ông nói với tôi: “Tôi chẳng hiểu nổi vợ con tôi. Tôi lo cho vợ con đủ thứ họ cần. Vậy mà họ còn đòi hỏi gì nữa chứ?” Họ muốn chính bạn! Đôi mắt, đôi tai, thì giờ, sự quan tâm, sự có mặt, sự tập trung của bạn – thì giờ của bạn. Không có một điều gì có thể thay thế nó.

                 Món quà nhiều người thích nhất trong tình yêu không phải là kim cương, hoa hồng, hay kẹo chocolate, mà là sự ân cần quan tâm. Tình yêu ân cần chăm chú vào người khác đến độ bạn quên mất chính mình vào lúc đó. Sự chăm chú nói rằng: “Tôi quý bạn đến mức dành cho bạn điều quý nhất của tôi – đó là thì giờ”. Bất cứ khi nào bạn dành cho ai đó thời giờ của mình tức là bạn đang cống hiến chính mình, và sự tự cống hiến đó chính là ý nghĩa của tình yêu. Chúa Giê-xu đã làm gương cho điều này:“Phải sống đời yêu thương, như Chúa Cứu Thế đã yêu thương chúng ta, dâng thân Ngài làm sinh tế chuộc tội đẹp lòng Thượng Đế.” (Ê-phê-sô 5:2)

                 Bạn có thể cho mà không yêu, nhưng bạn không thể yêu mà không ban cho. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…” (Giăng 3:16). Yêu là nhường - nhường những sở thích, tiện nghi, mục tiêu, sự an ninh, tiền bạc, sức lực, hay thì giờ vì cớ lợi ích người khác.

                 Thời giờ hay nhất để yêu thương là bây giờ.

                 Đôi khi chần chờ là phản ứng chính đáng trước một chuyện không đáng. Nhưng vì tình yêu là điều hệ trọng nhất, nó chiếm lấy ưu tiên hàng đầu. Kinh Thánh nhấn mạnh điều này nhiều lần: “Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin” (Ga-la-ti 6:10) “Hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành” (Ê-phê-sô 5:16) “Nếu con có đủ khả năng, thì đừng từ chối làm lành cho người xứng đáng” (Châm Ngôn 3:27)

                 Tại sao ngay bây giờ lại là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu? Vì bạn không biết bạn sẽ còn cơ hội bao lâu nữa. Hoàn cảnh thay đổi. Người ta chết đi. Trẻ con lớn lên. Bạn không có sự bảo đảm nào cho ngày mai. Nếu bạn muốn bày tỏ tình yêu thương, bạn nên làm ngay bên giờ.

                 Biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ đứng trước Đức Chúa Trời, nên đây là một số câu hỏi bạn cần phải suy nghĩ: Bạn sẽ giải thích thế nào về những thời điểm mà bạn xem các dự án hay sự vật quan trọng hơn những người khác? Bạn cần phải dành nhiều thời giờ cho ai? Bạn cần phải bỏ bớt điều gì trong lịch làm việc của mình để có thời giờ? Bạn cần phải hy sinh những gì?

                 Cách sống hay nhất là yêu thương. Cách bày tỏ tình yêu hay nhất chính là thời giờ. Và thời giờ yêu thương tốt nhất là ngay bây giờ.

                 Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Trân sưu tầm
Nguồn: phatthanhyvong.com