16:08 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267130

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996537

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM

Thứ năm - 30/01/2020 20:26
ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM

Kinh Thánh: Thi-thiên 1:1-6 Câu gốc: Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM

Mục sư Peter The Van Le
Kinh Thánh:  Thi-thiên 1:1-6
Câu gốc: Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong

           Mỗi chúng ta cho dù là con dân Chúa hay người chưa tin nhận Chúa Jêsus, cũng thường có những ước vọng mỗi khi bước vào những ngày đầu đón năm mới. Người chưa tin Chúa thì thường nghĩ đến đời sống vật chất, công việc làm ăn, mong sao được thịnh vượng hơn năm cũ.  Những người bệnh tật, già cả thì ước ao có được sức khỏe tốt để sống lâu hay trường thọ mà vui vầy với con cháu.  Con dân Chúa cũng có những mong ước một nửa giống như mọi người, một nửa còn lại thì cao cả hơn đó là ước ao có được sự bình an trong tâm hồn, có thêm cơ hội được phục sự Chúa, làm những công việc vui lòng Chúa và đem kết quả tốt hơn cho Ngài.  
 
 
Tất cả những ước vọng đó không có gì sai trái bởi vì nó là nhu cầu cần có cho mỗi con người khi sống trên đất.  Tuy nhiên, là con dân Chúa đã được tái sinh, sống cho Chúa thì đương nhiên có những ước vọng cao cả và thánh thiện hơn cuộc sống của người bình thường chưa tin Chúa. Mỗi người có những ước vọng khác nhau.   Riêng tôi, suy nghĩ đến ba điều sau đây:
         Từ bỏ tội lỗi
        Không phải tin Chúa xong là hoàn toàn không vấp phạm những lỗi lầm.  Ngược lại, đời sống con người thường bị vây quanh với những cám dỗ trái ngược với sự khuyên dạy của Thánh Kinh.  Bản chất con   người là yếu đuối, có khuynh hướng ngã về điều xấu thay vì làm theo những khuôn phép mà Chúa đã bày tỏ qua những điều răn được ghi chép qua Kinh Thánh.  Chính Sứ đồ Phao Lô là đầy tớ Chúa  mạnh mẽ và  đầy ơn Chúa cũng đã thú nhận rằng bản thân ông muốn làm điều thiện, nhưng sự yếu đuối vẫn cứ đeo bám ông.   Để giữ gìn đời sống của ông đẹp lòng Chúa thì Phaolô cũng phải sống kỷ luật với bản thân mình:

           “Vậy, tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”  
   

           Như vậy, noi gương đời sống của Phaolô, mỗi chúng ta cũng phải khắc kỷ với chính bản thân mình, quyết không suy nghĩ đến những điều bất chính và không làm theo mưu kế của kẻ dữ, cũng không toa rập với những người sống trong tội lỗi, từ khước Đức Chúa Trời, cũng không ngồi cùng mâm hay đứng vào vị trí của kẻ  nhạo báng.  

           Hiện tại trong nước, những biến cố đáng buồn đã và đang xảy ra trong những tháng qua làm cho Hội Thánh Chúa rối tung, con cái Chúa hoảng loạn, và khiến cho tân tín hữu thất vọng ngã lòng trước những xáo trộn, ẩu đả làm đau lòng Chúa. Nguyên nhân chính của nó là do những người lãnh đạo thiếu mối tương giao riêng với Chúa, để cho bản chất xác thịt bị  lôi cuốn vào mưu chước của ma quỷ lợi dụng, để quấy rối Hội Thánh của Đức Chúa Trời.  Những con cái Chúa thật vẫn giữ vững niềm tin, không toa rập với kẻ ác, không thỏa hiệp với tội lỗi, nhưng kiên trì cầu nguyện, nhẫn nhục chờ đợi sự đáp lời của Chúa:
 

           “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
           Chẳng đứng trong đường tội nhân,
           Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.”

        Trao dồi Kinh Thánh

        Trong những năm gần đây và ngay cả hiện tại, tà giáo xuất hiện và hoạt động mạnh mẽ nhiều nơi, nhằm lôi kéo con dân Chúa là những người chưa có được trang bị Kinh Thánh căn bản, nên bị lừa gạt chạy theo những phong trào kỳ lạ trái ngược với chân lý của Phúc Âm thuần túy.  Trên những trang mạng, có những người giấu mặt cố tình len lỏi truyền bá những tín lý sai lạc, chẳng hạn như  tà giáo “Đức Chúa Trời Quyền Năng, có tên khác là “Tia Chớp Phương Đông” hoặc tà giáo “ Đức Chúa Trời Mẹ.”  Đây là những tà giáo cố tình xâm nhập vào những cộng đồng con dân Chúa thuần túy, nhằm lôi kéo những anh chị em ngây ngô, vì thiếu nhận thức về sự nguy hiểm của những tà giáo này. 

          Để chống lại tệ nạn  này, không có gì khác hơn là con cái Chúa cần phải học Kinh Thánh kỹ càng, tham gia các lớp học Trường Chúa Nhật, đọc Kinh Thánh đều đặn, nghe các chương trình của Đài Phát Thanh Nguồn Sống, Phát Thanh Tin Lành, One Way Radio, Sống Đạo online, v.v...
        Đó cũng là một trong những ước vọng chính đáng và cần  thịết cho con dân Chúa trong năm 2020 này:


           “Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,
           Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
           Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
           Sanh bông trái theo thì tiết,
           Lá nó cũng chẳng tàn héo;
           Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.”

           Ao ước có được một đời sống thuộc linh tăng trưởng
          Rất có thể chúng ta đã tin Chúa nhiều năm, nhưng vẫn cảm thấy đời sống thuộc linh vẫn còn quá èo ọp. Có lúc sa sút, nghi ngờ về quyền năng và sự quan phòng của Chúa khi gặp những khó khăn trong đời sống hôn nhân đổ vỡ, mất việc làm, con cái hư hỏng,  nợ nần không trả nổi, bệnh tật,v.v…

          Đứng trước những nghịch cảnh trên thường dẫn chúng ta đến sự nghi ngờ Chúa, đôi khi cứ nghĩ rằng Chúa đã không còn nghe lời cầu xin của chúng ta nữa.  Từ đó, lại than phiền, hờn dỗi Chúa, bỏ nhóm lại, không chịu đọc Lời Chúa nữa.  Điều ấy cho thấy chúng ta vẫn còn rất trẻ con trong đường tin kính.  Đa-vít là vị vua mà Chúa đã chọn lựa và ban ơn dư dật trên đời sống của ông.  Nhưng rồi nhiều tai họa ùa ập đến.  Nhưng thay vì trách móc oán than Chúa, ông nhìn lại những tội lỗi của chính mình và ăn năn với Chúa. 

 
           Bạn có bao giờ trải nghiệm những điều cay đắng trong cuộc sống chưa?  Đã là con người sống trên thế gian này, khó ai tránh khỏi ít nhất cũng đôi lần.  Tuy nhiên, qua những hoạn nạn thử thách là những bài học cần thiết mà Đức Chúa Trời muốn tôi luyện chúng ta.  Thay ví than phiền, oán trách; chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa.  Bởi vì mọi sự xảy ra đều nằm trong chương trình kế hoạch của Ngài.  Trong tất cả mọi sự xảy ra đều đem sự ích lợi để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn sau những thử thách.  Điều quan trọng ở đây cũng là không bao giờ dính líu đến những điều ác, hay bất cứ tội lỗi nào mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc.  Sống được như những ước vọng đầu năm này, chắc chắn Đức Chúa Trời yêu thương không bỏ chúng ta một mình. Chúng ta sẽ không cô đơn trên hành trình tâm linh đầy phước hạnh:

           “Kẻ ác chẳng như vậy đâu;
           Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
           Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét,
           Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.
           Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,
           Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.”
 
           Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban ơn  cho qúy  vị và bản thân tôi được sống vui thỏa, bình an trong đường lối Chúa. Amen!
                                                                                                                                                                           

Mục sư Peter The Van Le
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn