14:16 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 11425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100692

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23109725

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

Chỉ Có Trong Chúa

Thứ sáu - 24/04/2020 21:10
Chỉ Có Trong Chúa

Chỉ Có Trong Chúa

Ngoài Ngài thế giới chuyển quanh, Bao nhiêu bận rộn tranh dành bon chen, Mỗi ngày lập lại thói quen, Sáng trưa chiều tối đêm đèn sầu lo…

 

Chỉ Có Trong Chúa

 
       “Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.” - Thi-thiên 29:11

       “Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta dựng nên trái của môi miếng: bình an, bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần; ta sẽ chữa lành kẻ ấy.” - Ê-sai 57:19

       “Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an.” - Ê-sai 57:21

       “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” - Giăng 14:27

       "Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an" - Rô-ma 8:6

        “Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!” - 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16

Ngoài Ngài thế giới chuyển quanh,
Bao nhiêu bận rộn tranh dành bon chen,
Mỗi ngày lập lại thói quen,
Sáng trưa chiều tối đêm đèn sầu lo…

Biết bao gian khổ đắn đo,
Gia đình con cái giày vò gian nan!
Làm sao kiếm được bình an,
Khi ta vẫn sống giữa gian trần này?

Tìm về trong Chúa hôm nay,
Đấng luôn chủ tể mọi ngày của ta!
Ngài luôn biết rõ gần xa,
Từng người từng lúc trãi qua đường đời,

Chúa ban sức mạnh không vơi,
Bình an miên viễn cho người lầm than,
Trong Ngài phước hạnh tuôn tràn,
Linh hồn yên nghỉ, ca vang vui mừng!

Ngoài Ngài tai họa không ngưng,
Nhưng trong tay Chúa họa dừng, bình yên!
 
Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn