02:53 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 279

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2420

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23011453

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Chúa là Đấng Sống!

Thứ ba - 07/07/2020 07:05
Chúa là Đấng Sống!

Chúa là Đấng Sống!

Chúa đã Phục Sinh em biết không? Cớ sao em khóc, lệ ròng ròng Cớ sao em sống như Chúa chết? Chúa nhìn em buồn thu sang đông
 





Chúa là Đấng Sống!

 

Chúa đã Phục Sinh em biết không?

Cớ sao em khóc, lệ ròng ròng

Cớ sao em sống như Chúa chết?

Chúa nhìn em buồn thu sang đông

 

Chúa sống lại rồi em có hay?

Vượt qua phần mộ tối tăm này

Bẻ tung xiềng xích, toang cửa mộ

Sống lại khải hoàn sáng sớm nay. 

 

Phần mộ trống trơn, vải xếp ngay

Thiên sứ báo tin Chúa sống rày

Sau ba ngày chết chôn trong mộ

Sống lại vẻ vang, em có hay?

 

Chúa sống cho em năng lực Ngài

Đường hẹp em bước dẫu chông gai

Chúa vẫn ở cùng em mọi lối

Cớ sao nghi sợ cứ theo hoài?

 

Chúa sống sao em cứ u buồn?

Nan đề chồng chất lệ em tuôn

Em nằm than thở, em oán trách

Chúa ở đâu rồi, có yêu thương?

 

Chúa sống lại rồi sao khó khăn?

Công việc bế tắc, đất khô cằn

Chẳng sinh bông trái, không kết quả

Thiếu thốn bạc tiền suốt bao năm. 

 

Chúa sống sao con thất bại hoài

Học hành dang dở héo tương lai

Gia đình lục đục, luôn đau ốm

Liệu tiếng khẩn xin thấu đến Ngài?

 

Con loanh quanh mãi chổ mộ phần

Tìm xác Chúa về để an thân

Mua sắm thuốc thơm quàng xác Chúa

Đâu ngờ Chúa sống, dạ hoan rân

 

Con tiếp Giê-Xu bước vô lòng

Xin Ngài thanh tẩy con trắng trong

Xin tái sanh con ngay hỡi Chúa

Đời con dâng Chúa ẵm bồng con 

 

Chúa sống lại rồi trong tâm con

Niềm vui trào dâng, khó khăn còn

Vẫn luôn tin cậy nơi Đấng  Sống

Đến lúc Chúa làm hơn thoả mong

 

Chúa sống lại rồi thôi khóc than

Hoàn cảnh ra sao vẫn vững vàng

Cứu Chúa lớn hơn bao nghịch cảnh

Chúa sống lại rồi nhạc trổi vang.

 

Hoa Dã Quỳ


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn