10:36 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 9175

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23214

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23032247

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

THƠ: BA ƠI

Thứ sáu - 14/06/2019 21:13
THƠ: BA ƠI

THƠ: BA ƠI

Ba ơi! hai tiếng Ba ơi! Khi con còn bé chào đời có Ba O oe tiếng khóc vang nhà Dừng tay đọc báo ơi à võng đưa







BA ƠI!
 
 
Ba ơi! hai tiếng Ba ơi!
Khi con còn bé chào đời có Ba
O oe tiếng khóc vang nhà
Dừng tay đọc báo ơi à võng đưa.
 
Ngoài hiên nắng đổ ban trưa
Tiếng ve át cả song thưa gió lùa
Khi con chập chửng ngã vùa
Nhông nhông làm ngựa Ba vừa cõng lưng.
 
Lên năm cắp sách đã từng…
Đón đưa con đến trường cưng từng ngày
Nắng mưa bùi ngọt chua cay
Vượt bao gian khó luống cày thẳng xông.
 
Chăm cây quả ngọt mười năm
Vun trồng chăm bón trăm năm trồng người
Trải bao cảnh đổi vật dời
Tình cha vẫn thắm không nơi nào bằng.
 
Tình người thay trắng đổi đen
Lòng Ba vẫn sáng cung hằng đêm thu
Đời Ba có Chúa hộ phù
Bước trong trũng chết mây mù đêm đông.
 
Gian truân cơ cực chất chồng
Vẫn yêu kính Chúa cậy trông tháng ngày
Bây giờ con lớn mới hay
Biết Ba nhọc khó đã ngày xa xưa.
 
Ba về nước Chúa ngày mưa
Trong cơn bão lũ… âm thừa còn đây
Sáu mươi hai tuổi đong đầy
Sức trai còn đó… sớm ngày ra đi.
 
Chiến trường lửa khói biên thùy
Những ngày tang lễ biệt ly đôi đường
Ba về Thiên Quốc còn vương
Con đang tay súng biên cương xứ Chùa*.
 
Giòng đời cứ thế chuộc mua
Ngày về mộ đã già nua cỏ tàn
Lạ thay! còn đó bụi trang
Trổ bông đỏ thắm trong ngày Phụ thân.
 
Đóa hồng con đặt mộ phần
Nhớ người quá cố song thân cõi về
Ba ơi! phượng rợp đường quê
Tiếng ve thống thiết gọi hè về đây.
 
Nhớ Ba, nhớ Mẹ lắm thay!
Còn là kỷ niệm lòng đầy vấn vương
Ba đi để lại con đường
Để con vững bước noi gương trung thành.
 
Đời Ba là bóng trăng thanh
Là hồ thu mát trong lành con theo
Tín trung dẫu lúc đói nghèo
Giử tâm trong sáng làm neo buộc mình.
 
Mai ngày Chúa đến quang vinh
Đoàn viên hội ngộ nghĩa tình mãn viên
Tương lai Thế giới nhiệm huyền
Trong dòng huyết thống lưu truyền mai sau.
 
Hôm nay ngày Lễ Phụ thân
Bâng khuâng con gọi mấy lần Ba ơi!
Thiêng liêng -  Cao quý - Tuyệt vời
Ba ơi! hai tiếng thành lời gọi Ba!

     XUẤT XỨ LỄ PHỤ THÂN

     Vào Chúa Nhật đầu tiên tháng 6/1909, bà Sanara Louice Samari Dodd kỷ niệm sinh nhật cha bà – ông Wiliam Samari. Bà kêu gọi và muốn dùng ngày này làm ngày Lễ Phụ thân hay Ngày của Cha – Father’s Day – nhưng mãi đến tuần lễ thứ 3, Hội đồng thành phố Spokane mới thông qua, và trong 10 ngày kế tiếp, khắp các thành phố thuộc nước Mỹ bắt đầu tổ chức Ngày Phụ thân.

     Năm 1924, Tổng thống C. Cooleridge đồng ý, ủng hộ Ngày Phụ thân toàn quốc. Nhưng mãi đến năm 1966, Tổng thống L. Jolnson mới ký chỉ thị tuyên cáo lấy tuần lễ thứ 3, tháng 6, nhằm ngày Chúa Nhật làm ngày Lễ Phụ thân. 

     Năm 1972, Tổng thống R. Nixon ban hành đạo luật chọn ngày Chúa Nhật thứ 3 tháng 6 hàng năm làm ngày Lễ Phụ thân – gần 60 năm sau khi ngày Lễ Mẫu thân được tuyên bố là ngày Quốc lễ.

     (* ) Theo đề nghị của bà Sonara Samari Dodd năm 1909 Trong ngày Lễ Cha đóa hoa hồng đỏ được gắn lên áo thân nhân người có cha mẹ còn sống, còn đóa hoa hồng trắng sẽ gắn lên áo thân nhân của người có cha mẹ đã qua đời.
 

     Ghi chú:
     *- Xứ Chùa Tháp – Cambodia.
 
Hồ Thi Thơ - Hạ 2019.
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn