07:34 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 86


Hôm nayHôm nay : 13896

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 276224

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38273955

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Bài Ca Đêm Thánh

Thứ tư - 30/11/2016 20:48
Thơ: Bài Ca Đêm Thánh

Thơ: Bài Ca Đêm Thánh

Bao năm qua dân ta sống xa nhà Cảnh rày đây mai đó mãi hoang sa Vòng lẩn quẩn xa nhà Cha tăm tối Giữa mịt mùng trong sa mạc cằn khô.






BÀI CA ĐÊM THÁNH


Bao năm qua dân ta sống xa nhà
Cảnh rày đây mai đó mãi hoang sa
Vòng lẩn quẩn xa nhà Cha tăm tối
Giữa mịt mùng trong sa mạc cằn khô.

Đời tăm tối bao phen dồi lệ ứa
Đời khốn cùng nô lệ giữa đêm đen
Đành tuyệt vọng nào mơ ngày hạnh phúc
Bởi Sa-tan gây tang tóc ngục tù.
 
Bỗng một đêm trời thanh ngàn tinh tú
Thiên binh cùng muôn thiên sứ hòa ca
Sáng danh Chúa trên trời cao bất tận
Ân điển người mặt đất hưởng khương an.
 
Chúa giáng thế cho dân mình khai sáng
Đến vùng trời đất thánh của tự do
Đuổi ma vương đưa lối quỉ dẫn đường
Về đất hứa trong tình thương lẽ thật.
 
Ôi! hạnh phúc dân ta mơ hay thật?
Sống những ngày thiên nhật cõi trời nay
Xua tan đi u ám với những ngày...
Trong tội lỗi trong cuồng say hủy diệt.
 
Bài ca thánh năm xưa như bừng tỉnh
Mang âm vang tiếng hát chính lời ca
Chúa hòa bình ban hạnh phúc dân ta
Cùng hát xướng khúc hoàn ca tụng ngợi.
 
Con sung sướng dâng lên lời cảm tạ
Hòa lòng cùng binh sứ hát năm xưa
Cho giai điệu, lời yêu bay cao vút...
Đến tận trời và thế giới hôm nay!

Hồ Galilê – Giáng Sinh 2016

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn