08:39 EDT Thứ bảy, 24/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 103

•Máy chủ tìm kiếm : 2

•Khách viếng thăm : 101


Hôm nayHôm nay : 14743

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 277071

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38274802

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Đứng Lên Từ Thất Bại

Đứng Lên Từ Thất Bại

“Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi” (câu 1).

Xem tiếp...

Thơ: Chúa Bên Con

Thứ ba - 14/10/2014 21:33
Thơ: Chúa Bên Con

Thơ: Chúa Bên Con

Con muốn viết bài thơ ca ngợi Chúa Nhưng nghĩ hoài chẳng biết viết chi đây Tình yêu Chúa quá sâu sa to lớn Ngôn từ nào đủ ca ngợi Chúa đây?




                           
                                           Chúa Bên Con!           

Con muốn viết bài thơ ca ngợi Chúa 
Nhưng nghĩ hoài chẳng biết viết chi đây 
Tình yêu Chúa quá sâu sa to lớn 
Ngôn từ nào đủ ca ngợi Chúa đây? 

Lòng con đã đôi lần đi lạc lối 
Sa ngã vào tội lỗi của phàm nhân 
Nhưng Chúa đã không để con hư mất 
Ánh sáng người soi rọi tâm trí con 

Chưa bao giờ Chúa rời xa con cả 
Lời nói người kêu gọi lương tâm con 
Con bừng tỉnh trên con đường đang lạc 
Rồi nguyện về làm con chiên bên Chúa 

Xin Chúa giúp những linh hồn yếu đuối 
Vẫn si mê và thèm muốn thế gian 
Cứu chuột họ về với Chúa Chúa ơi. 

Quý mến trong Chúa, 

Nguyễn Jonathan 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn