00:55 EDT Thứ sáu, 17/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 6633

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 173022

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23182055

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

“Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” (câu 9).

Xem tiếp...

Thơ: Gần Với Sự Chết

Thứ tư - 02/08/2017 21:54
Thơ: Gần Với Sự Chết

Thơ: Gần Với Sự Chết

Khôn ngoan đi dến nhà tang, Biết rằng cuộc sống chóng tàn, không hay! Dọn lòng kiếm Chúa mỗi ngày, Để ta biết sống tránh sai, làm lành!





Gần Với Sự Chết


 
"Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng." - Truyền-đạo 7:4 
"…mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài" - Thi-thiên 33:18 

Khôn ngoan đi dến nhà tang, 
Biết rằng cuộc sống chóng tàn, không hay! 
Dọn lòng kiếm Chúa mỗi ngày, 
Để ta biết sống tránh sai, làm lành! 
Để đời thánh sạch, sáng Danh, 
Đẹp lòng Cứu Chúa đồng hành với ta! 

Chớ vui hưởng sự sa-hoa, 
Sống theo tư dục, xấu xa, vội vàng, 
Đừng làm theo việc thế gian, 
Mà sai Lời Chúa đã ban cho mình, 
Mọi điều nhờ Chúa Thánh Linh, 
Chỉ cho ta thấy hành trình nên đi! 

Cuối đời chết mất, còn chi, 
Mọi điều tan biến, chẳng gì theo ta! 
Khôn ngoan trông cậy nơi Cha, 
Đấng hằng để mắt gần xa xem chừng, 
Phước Ngài đổ xuống không ngừng, 
Khi ngày Chúa đến, ta mừng ngợi khen! 

(viết cho bài Gần Với Sự Chết, Ngọc-Huỳnh-Bích) 
Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn