15:48 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 9335

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 188766

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23197799

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

Thơ: Hương Quê

Thứ hai - 06/06/2016 21:36
Thơ: Hương Quê

Thơ: Hương Quê

Khói đốt đồng chiều nay thơm ngọt quá! Tháng sáu về mùa hạ tiếng ve ca Mây lang thang từng khóm dưới nắng tà Diều căng gió nồng nàn hương đồng nội.
 




HƯƠNG QUÊ

 
 Khói đốt đồng chiều nay thơm ngọt quá!
Tháng sáu về mùa hạ tiếng ve ca
Mây lang thang từng khóm dưới nắng tà
Diều căng gió nồng nàn hương đồng nội.
 
Đầm sen chín thơm lừng hương gió thổi
Bông súng trắng tựa áo nàng tinh khôi
Ta bên em trường xưa giăng muôn lối
Góc Giáo đường quỳ gối tiếng cầu kinh.
 
Chúa yêu thương, Ngài chắp cánh chúng mình
Thành đôi đẹp... trong bình minh tỏa nắng
Đời có Chúa hương yêu thêm sâu lặng
Sa mạc thành ruộng đồng phỉ Thánh Linh.
 
Ta bước đi, bước đi nặng hương tình
Hoa râm bụt thẹn thùng con hẻm nhỏ
Hoàng hôn xuống trăng kia chờ lên tỏ
Như hẹn hò... Tạo hóa đẹp muôn nơi.
 
Cảm tạ Chúa... Hương quê hồn Đất Việt
Để Tin Lành thơm nức những mùi hương
Đây Chân lý - Sự sống - và Con đường
Jesus - Christ: Tình thương ban nhân loại.
 
HỒ THI THƠ – Hạ 2016

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn