16:37 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 9169

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 111306

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23120339

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

Thơ: Lo Chi

Thứ năm - 30/08/2012 21:36
Thơ: Lo Chi

Thơ: Lo Chi

"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. Sự bình an của Ðức Chúa Trời mà con người không thể nào hiểu thấu, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Giê-su Christ." - Phi-líp 4:6-7.





LO CHI

"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. Sự bình an của Ðức Chúa Trời mà con người không thể nào hiểu thấu, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Giê-su Christ." - Phi-líp 4:6-7.
 
 
 
Ðời người lắm lúc phong ba,

Bất an, lo sợ, rối như tơ vò.

Không ai có thể giúp ta,

Tìm đâu cảm thấy bình an trong đời.

Hỡi ai đang gặp ba đào,

Chớ lo chi hết, hãy giao cho Ngài

Hỡi ai sầu não, khổ tâm,

Hết lòng cầu nguyện, trình dâng nhu cầu.

Gặp khi hoạn nạn, khó khăn,

Thượng Ðế ban sự bình an vào lòng.

Có ai hiểu thấu vì sao,

Bình an từ Chúa, chắng do nơi người.

Hết tâm tin cậy Chúa Trời,

Quyền năng linh Chúa, mở đường cho ta.

Lòng ta bình tịnh, nghĩ suy,

Khôn ngoan, sáng suốt, giải nguy mọi đàng.

Nghĩ điều tích cực, tốt lành,

Những gì tiêu cực, hao mòn cốt xương.

Nghĩ điều cảm tạ ơn Cha,

Hết lòng ca ngợi danh Cha rạng ngời.


 

Tác giả bài viết: Sưu tầm

Từ khóa: ðức chúa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn