05:33 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 51


Hôm nayHôm nay : 9174

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 98137

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23107170

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

Thơ: Tiếng Ầu Ơ

Thứ năm - 10/05/2012 05:03
Thơ: Tiếng Ầu Ơ

Thơ: Tiếng Ầu Ơ

"Ầu ơ, âu ớ, âu ơ...." Ngọt ngào dòng sữa mẹ nuôi con nên người Ầu ơ, câu hát đưa nôi Ngày ngày tháng tháng nhìn con nói, con cười Lòng mẹ vui sướng không thôi Nhẹ nhàng nâng bước dìu con trong cuộc đời Lặng thầm chia xớt đau, vui





Tiếng ầu ơ…

 

"Ầu ơ, âu ớ, âu ơ...."
Ngọt ngào dòng sữa mẹ nuôi con nên người
Ầu ơ, câu hát đưa nôi
Ngày ngày tháng tháng nhìn con nói, con cười
Lòng mẹ vui sướng không thôi
Nhẹ nhàng nâng bước dìu con trong cuộc đời
Lặng thầm chia xớt đau, vui


Ầu ơ, âu ớ giờ con lớn khôn rồi
Nhìn về năm tháng êm trôi
Nghẹn ngào con khóc nhìn tóc mẹ bạc rồi
Bạc vì năm tháng luôn trôi
Lòng mẹ cao ngất kìa núi kia sao bằng
Tình mẹ sông suối không ngăn
Lặng thầm con nói lòng con yêu mẹ nhiều
Nhìn vào đôi mắt đăm chiêu
Mẹ ơi đừng khóc, giờ con lớn khôn nhiều
Tập tành tin kính Chúa yêu
Cùng mẹ vui sống, hạnh phúc biết bao điều
Ầu ơ, âu ớ thương yêu


Yêu mẹ, kính Chúa ngày mai hưởng phước nhiều
Còn mẹ hạnh phúc bao nhiêu
Ngày mai me mất đời đau như hoa chiều
Rụng rời, xanh ngắt , tả tơi
Ngày nào mẹ sống hãy thương yêu mẹ nhiều
Ầu ơ, âu ớ thương yêu


Vần thơ con viết tặng con trong cuộc đời
Dành tặng riêng chỉ con thôi


Ầu ơi con hứa sẽ yêu mẹ trọn đời
Và làm mẹ mãi vui tươi
Vì nhờ dòng sữa ngày xưa con lớn rồi
Vì nhờ mẹ đã đưa nôi
Vì nhờ mẹ sống mạnh mẽ giữa cuộc đời
Vì nhờ Thiên Chúa Ba Ngôi
Cùng mẹ dạy dỗ để con lớn thành người


Ngày nay câu hát đưa nôi
Dành cho Gia Bảo tình yêu không thay dời


Rồi truyền câu hát xa xôi….
Này là câu hát mà con nhớ trong đời
Rằng: “ Lòng yêu Chúa con ơi”
Rằng : “Yêu ba má người sinh con trong đời”


Truyền truyền câu hát đưa nôi
Ngày mai con lớn tung bay khắp vùng trời


Lặng nghe văng vẵng xa xôi:


"Ầu ơ, âu ớ, âu ơ, âu ơ ờ
Ầu ơ, âu ớ, âu ơ
Ầu ơ, âu ớ, âu ơ, âu ơ ờ
Ầu ơ, âu ớ, âu ơ".

Tác giả bài viết: Như Quý

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn