02:57 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 7269

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53889

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23062922

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Thơ: Tươi Mới Mỗi Ngày

Thứ sáu - 24/07/2015 21:28
Thơ: Tươi Mới Mỗi Ngày

Thơ: Tươi Mới Mỗi Ngày

Con thỏa vui trong ơn lành của chúa Mỗi sớm mai làn gió nhẹ trời trong Nhìn bình minh tỏa chiếu ánh nắng hồng Chim ríu rít bên đồi hoa đua nở.





Tươi Mới Mỗi Ngày


Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn 
Sự thành tín Ngài là lớn lắm 
( Ca thương 3-23 )
Con thỏa vui trong ơn lành của chúa 

Mỗi sớm mai làn gió nhẹ trời trong 
Nhìn bình minh tỏa chiếu ánh nắng hồng 
Chim ríu rít bên đồi hoa đua nở. 

Con khoan khoái hít vô từng hơi thở 
Nghe ơn ngài tươi thắm cỏi lòng con 
Hồng ân Ngài trải rộng cả kiền khôn 
Mỗi buổi sáng đất trời đều tươi mới. 

Loài người sống trong vòng tay của chúa 
Như đàn gà con dưới cánh mẹ mình 
Biết bao nhiêu loài thú dữ rập rình 
Nhưng không thể cướp ra ngoài cánh Chúa. 

Con nguyện hứa Chúa ơi ! con nguyện hứa 
Không đi đâu lạc bước khỏi tình Ngài 
Vườn hồn con tươi mới mỗi sớm mai 
Đến chiều tối, đến đời đời luôn tươi thắm. 

Sự thành tín của Ngài là lớn lắm 
Con cúi đầu dâng Chúa cả hồn thân. 
Dầu bước đi trên lối cũ đường trần 
Nhưng có Chúa, con thấy đời tươi mới. 

Thái Trịnh 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn