Mùa xuân đã qua rồi
Nay mùa xuân lại đến
Vũ trụ đang chuyển mình
Đất trời đón tân niên.
XUÂN TẠ ƠN
Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài. Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài còn mãi mãi; Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 100: 4-5 (Bản Dịch mới)
Mùa xuân đã qua rồi Nay mùa xuân lại đến Vũ trụ đang chuyển mình Đất trời đón tân niên.
Từ biên cương hải đảo Đồng bằng lên rẻo cao Thị thành cùng thôn dã Tất cả đã vào xuân.
Rừng điệp trùng thăm thẳm Đồi trọc đến cù lao Mây nước trời sóng vỗ Nay đón Chúa xuân về.
Xa xa ngoài biển lớn Đá ngầm bãi san hô Hải đăng sừng sững sáng Đón mừng Chúa xuân sang.
Đông lùi vào dĩ vãng Vạn vật bừng giấc say Chim, hoa mừng cảnh sắc Chúa xuân thật diệu kỳ.
Cùng nhau vào cổng Thánh Cảm tạ Chúa nhân lành Vì Chúa là rất thiện Ca ngợi Đấng chăn hiền.
Xuân đến rồi xuân đi Tình Chúa vẫn nguyên y Yêu thương và mong đợi Còn mãi đến đời đời.
Thành tín Chúa quá lớn! Tình yêu Chúa bao la Hãy cảm tạ ơn Ngài Cảm tạ Chúa không phai.