Có một người kia bước vào khách sạn, thấy một con chó và 3 người đàn ông đang chơi bài tại phòng chờ đợi. Điều làm anh chú ý là mỗi lần chủ con chó thắng một ván bài, con chó biểu lộ sự vui mừng. Anh chợt miệng khen: ‘Con chó nầy khôn thật!’ nhưng một trong ba người đang chơi bài nói: ‘Không, nó không khôn như anh bạn tưởng đâu, vì mỗi lần chủ nó đánh thắng, anh ta lấy tay vuốt đuôi nó làm nó vui lên như thế!’

                  Thưa quý vị, con chó chỉ biểu lộ sự vui mừng mỗi khi được chủ vuốt ve. Tương tự như thế, niềm vui của chúng ta không đến từ bên ngoài mà là xuất phát từ trong lòng như câu nói: "Người vui thì cảnh cũng vui, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Thánh Kinh cho biết:

                  Lòng vui vẻ khiến mặt mày rạng rỡ, 
                  Dạ âu sầu làm tan vỡ tinh thần. (Châm Ngôn 15:13)

                  Có một ông chồng kể lại rằng: Một ngày kia vợ anh đổ xăng tại một thị trấn nhỏ ở bang Texas Hoa Kỳ, thay vì chị ta xuống xe tự đổ xăng, chị vẫn ngồi trên xe, để có người phục vụ như trước chị vẫn thường làm. Đến khi trả tiền, nhân viên cây xăng tính thêm 7 đô-la tiền phục vụ, vì theo luật mới của liên bang, mỗi gallon (khoảng 4 lít) chủ xe phải trả thêm 50 cents. Lúc về nhà chị kể cho anh chồng nghe, anh ta nổi giận oán trách chính quyền đã ra luật bất công, anh than phiền cây xăng cướp tiền khách, rồi anh tính với số tiền phụ trội ấy, xe có thể sẽ chạy thêm một đoạn đường 128 dặm nữa. Nhưng sau khi bình tâm, anh chồng nầy lại thấy mình quá đáng, vì chẳng những anh mất tiền mà mất luôn niềm vui, hay nói cách khác anh đã bán niềm vui ngày hôm ấy với giá 7 Mỹ kim.

                  Vây làm thế nào để nhận được niềm vui thực sự, vui từ trong lòng, vui trong mọi hoàn cảnh? Câu trả lời được tìm thấy trong Thánh Kinh, Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: “Ta yêu các con tha thiết như Cha yêu Ta. Hãy cứ sống trong tình yêu của Ta. Khi các con vâng giữ mệnh lệnh Ta là các con tiếp tục sống trong tình yêu của Ta, cũng như Ta vâng giữ mệnh lệnh Cha và sống mãi trong tình yêu của Ngài. Ta dạy các con những điều ấy để các con được niềm vui của Ta, và niềm vui của các con càng dư dật. Đây là mệnh lệnh của Ta: các con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con." (Giăng 15:9-12)

                  Qua lời dạy nầy, Chúa muốn chúng ta sống trong niềm vui, hưởng được những phước hạnh trong cuộc sống. Một trong những bông trái của những người đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jesus là sự vui mừng. Sự vui mừng của ta sẽ khiến người quanh ta vui theo. Cho nên người nào thiếu sự vui vẻ, thiếu óc khôi hài, chẳng những người ấy ủ rũ suốt ngày, mà còn gây phiền muộn cho người chung quanh. Một khi tiếp nhận được sự sống từ trời, chúng ta sinh bông trái vui mừng, vui trong gia đình, và vui ngoài xã hội.

                  Đến đây, rất có thể sẽ có người thắc mắc vì chúng ta dễ vui khi cuộc sống bình lặng và yên ổn, nhưng gặp nghịch cảnh, liệu chúng ta có thể tiếp tục sống an vui, hay cảm thấy chán nản, ngã lòng?

                  Lời dạy của Chúa Cứu Thế Jesus cho ta câu giải đáp: "Ta chẳng gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các con là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các con biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Ấy chẳng phải các con đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các con, để các con đi và kết quả, hầu cho trái các con thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các con sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các con." (Giăng 15:15-16)

                  Một khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus, quý vị được vinh dự làm bạn của Chúa. Sau đó Chúa mở lòng quý vị, cho quý vị thấy kế hoạch của Ngài trong đời sống mình. Chúa sẽ tỏ bày những việc lạ lùng của Đức Chúa Trời cho quý vị.

                  Ngay giờ nầy, quý vị có muốn đến với Chúa để được Ngài ngự trị tâm hồn và được Ngài bày tỏ chương trình của Ngài cho đời sống quý vị không? Một trong những đặc điểm của người tin nhận Chúa là người ấy được quyền trở thành con của Đức Chúa Trời, được đến với Ngài, trao cho Ngài mọi khúc nôi, mọi khó khăn, mọi gánh nặng của đời sống, được Chúa giải quyết mọi nan để của mình từ cá nhân đến gia đình.

                  Điều kỳ diệu trong lời phán của Chúa dành cho quý vị là: "Ấy chẳng phải các con đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các con."(Giăng 15:16) Một khi tiếp nhận Chúa, chúng ta sẽ được Ngài biến đổi thành con người mới, sống trong niềm vui, sống một đời sống thật ý nghĩa. Ngài sẽ ban hạnh phước và niềm vui cho chúng ta.

                  Có một người có tuổi, vốn là tay trộm cắp đã trở lại tin Chúa. Một buổi tối nọ, khi ở trên đường từ nhà thờ trở về nhà, ông đi ngang qua khu vực có chuồng nuôi gà của người hàng xóm. Lúc đó một ý nghĩ tham lam, trộm cắp trở lại trong tâm trí của ông. Ông thấy mình khó mà thắng được trận chiến nội tâm nầy, nên đã tha thiết cầu xin Chúa, “Lạy Chúa xin giúp con thoát khỏi sự cám dỗ nầy!” Lạ thay Chúa trả lời cầu nguyện của ông, giúp ông quên đi sự tham muốn trộm gà như trước ông đã thường làm. Sau đó ông đã thuật lại cho bạn hữu mình biết được sự chiến thắng nầy nhờ vào Chúa Toàn năng.

                  Mục đích lớn lao của Chúa cho đời sống của con cái Ngài là sanh ra nhiều bông trái tốt đẹp, và bông trái đó luôn được tồn tại trong đời sống của con dân Ngài. Đó là ý chỉ rất lớn của Chúa cho mỗi chúng ta. Nếu chúng ta ở trong Ngài, chúng ta có thể cầu nguyện trong danh của Ngài. Lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm, Chúa làm cho đời sống chúng ta mạnh mẽ thêm lên và chúng ta lúc nào cũng tràn ngập sự vui mừng.

                  Chúa Jesus cũng dạy rằng: “Các con không thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này yêu chủ kia, trọng chủ này khinh chủ khác. Các con không thể phụng sự cả Đức Chúa Trời lẫn Thần tài. “Ta khuyên các con đừng lo âu vì vấn đề cơm áo. Đời sống không quý hơn cơm nước sao? Thân thể không trọng hơn quần áo sao? Các con xem loài chim bay liệng trên trời, chúng chẳng gieo, gặt, cũng chẳng tích trữ vào kho, thế mà chúng vẫn sống, vì Cha các con trên trời nuôi chúng. Các con không có giá trị hơn loài chim sao? Trong các con có ai lo âu mà kéo dài đời mình thêm được một giờ không? “Sao các con lo âu về quần áo? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng, chúng chẳng làm việc nặng nhọc, cũng chẳng xe tơ kéo chỉ. Thế mà giàu có sang trọng như vua Sa-lô-môn cũng không được mặc áo đẹp bằng hoa huệ. Cỏ hoa ngoài đồng là loài sớm nở tối tàn mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như thế, lẽ nào Ngài không cung cấp y phục cho các con đầy đủ hơn sao? Tại sao các con thiếu đức tin đến thế? Vậy các con đừng lo âu về cơm áo, là những thứ người ngoại đạo mãi lo tìm kiếm, vì Cha các con trên trời thừa biết nhu cầu của các con. Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Đức Chúa Trời để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con. Vì thế, các con đừng lo âu về tương lai. Ngày mai sẽ lo việc ngày mai; nỗi khó nhọc từng ngày cũng đã đủ rồi." (Ma-thi-ơ 6:24-34)

                  Thưa quý vị, loài chim không thể gieo giống, không thể gặt và cũng không thể thâu trữ thứ gì vào kho được, nhưng loài người chúng ta có thể làm các điều đó. Loài chim nhỏ bé kia tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc chúng. Còn chúng ta thì sao? Ước mong quý vị đặt lòng tin vào Chúa như lời trấn an của Ngài “Các con há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao”

                  Qua điều này, câu hỏi được Chúa nêu ra là: “Tại sao các con phải lo lắng về quần áo?” Quý vị hãy hình dung đến thời gian mà người ta phải bỏ ra để mua sắm quần áo thì ắt sẽ rõ. Rồi cũng có thể đến lúc nào đó có người bảo rằng: “Tối nay, tôi không thể đi được đâu, bởi tôi không có bộ quần áo đẹp để mặc!”

                  Kế tiếp xin quý vị hãy xem hoa huệ ở ngoài đồng kia, chúng không làm việc cực nhọc hay kéo chỉ nhưng Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc chúng. Dĩ nhiên, người có lòng tin vào Chúa cũng được quyền ăn mặc đẹp nếu người ấy có thể. Sự ăn mặc cẩu thả, nhếch nhác cũng như bất kỳ hành động bệ rạc, bê bối nào chẳng có thể tôn vinh Đức Chúa Trời được! Điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta hãy nhớ đến vẻ đẹp của loài hoa huệ ấy.

                  Tôi tin rằng Ngài muốn chúng ta ăn mặc đẹp nếu điều kiện cho phép. Một số người trong chúng ta không thể có đủ điều kiện để làm điều này. Chúng ta không quá bận tâm về việc ăn mặc, thế nhưng trong điều kiện nào đó chúng ta có được hãy ăn mặc cho tốt nhất. Tuy nhiên chúng ta đừng quá lo lắng về vật chất của thế gian này, bởi vì vật chất không phải là mục tiêu chính trong đời sống chúng ta. Chúa dạy "Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy." (Ma-thi-ơ 6:34)

                  Thưa quý vị! Điều quan trọng trước nhất mà mỗi chúng ta cần tìm kiếm là nước Đức Chúa Trời, tức là sự cứu rỗi cho đời sống mình, như lời Chúa phán: "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?" (Mác 8:36-37)

                  Nếu quý vị quá lo lắng chạy theo vật chất của đời này, thì có thể một lúc nào đó quý vị có được thật nhiều tiền mà quý vị muốn, nhưng nếu mất linh hồn thì tất cả những thứ ấy cũng thành ra vô ích. Nhưng đối với những ai tìm kiếm nước Trời trước nhất trong đời sống mình, thì những thứ khác Chúa sẽ ban thêm. Vì Đức Chúa Trời là Cha, là Đấng Tạo Hóa biết chúng ta cần điều gì. Chúa cũng nhắc nhở chúng ta rằng: “Chớ lo lắng chi về ngày mai” có nghĩa là đừng có tư tưởng lo âu, bối rối. Đức Chúa Trời chăm sóc cho loài hoa dại và cho loài chim trời nhỏ bé kia, thì Ngài cũng chăm sóc quý vị. Nhưng việc phải suy nghĩ trước nhất ấy là quý vị hãy để Chúa ngự trị trong đời sống của chính mình, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.

                  Một khi có Chúa là có tất cả như Thánh Kinh dạy: "Trước chương trình kỳ diệu ấy, chúng ta còn biết nói gì? Một khi Đức Chúa Trời đứng với chúng ta, còn ai dám chống lại chúng ta? Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng hy sinh Con để cứu chúng ta, hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với Con Ngài." (Rô-ma 8:31-32)

                  Quý vị nào có con, chắc quý vị sẽ không tiếc gì với con mình. Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, Ngài cũng ban cho quý vị điều tốt nhất. Ngài đã không tiếc chính Con Ngài, là Chúa Cứu Thế Jesus, chính Ngôi hai của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Jesus đã chết thế cho chúng ta, Đức Chúa Trời cũng ban hết mọi sự chúng ta cần.

                  Tôi xin đơn cử một thí dụ, chẳng hạn như quý vị vào trong tiệm vàng của cha mình. Cha quý vị chọn chiếc nhẫn kim cương đắt tiền nhất tặng quý vị làm quà sinh nhật, sau khi ra khỏi tiệm, quý vị quay lại xin chiếc hộp đựng chiếc nhẫn kim cương, không lẽ cha quý vị tiếc rẻ chiếc hộp mà không cho quý vị sao?

                  Thưa quý vị, Đức Chúa Trời ban con Ngài chết thay cho chúng ta, thì Ngài không tiếc ban những điều khác cho đời sống chúng ta. Xin quý vị hãy vui lên, không có gì phải lo âu, vì Chúa yêu quý vị, Ngài đã giáng trần vì quý vị, Ngài đã chết thay cho quý vị, Ngài đang rộng mở cửa thiên đàng cho quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ nầy.

                  Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com