04:44 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 3592

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269632

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999039

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Cần Chúa Hơn Hết

Thứ hai - 03/04/2017 20:53
Cần Chúa Hơn Hết

Cần Chúa Hơn Hết

Con người khi mới chào đời phải cần đến những người chung quanh: người mẹ cho bú, người cha cung cấp mọi nhu cầu trong gia đình, cha mẹ nuôi nấng, che chở, trưởng dưỡng.



                Con người khi mới chào đời phải cần đến những người chung quanh: người mẹ cho bú, người cha cung cấp mọi nhu cầu trong gia đình, cha mẹ nuôi nấng, che chở, trưởng dưỡng. Khi họ tập tễnh bước vào học đường, họ cần đến thầy cô bè bạn. Khi ra đời, cần người bạn đường nâng đỡ, chăm sóc cùng dìu nhau đi trọn con đường đời, đồng thời cần đến bao nhiêu người khác trong cộng đồng để sinh tồn giữa cuộc đời đầy cam go trắc trở. Có người nói rằng: "Về bản chất, con người là loài sinh vật mang tính xã hội vì không một ai có thể sống cuộc sống tốt đẹp nếu người ấy không sống hòa nhập vào xã hội". Henri Frederic Amiel nói rằng: "Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học."

                Như vậy con người chẳng những cần sống nương dựa vào nhau, từ gia đình đến cộng đồng mà con người cũng cần đến Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của mình. Thánh Kinh chép: "Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất" (Sáng Thế Ký 1:1) "Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên loài người. Ngài sáng tạo người nam và người nữ." (Sáng Thế Ký 1:27) "Ngay từ đầu, Ngài ban phúc cho họ, và đặt tên là Người" (Sáng Thế Ký 5:2b)

                Ngay cả lúc loài người chúng ta được thai dựng trong lòng mẹ, Đức Chúa Trời ban sự sống như lời cầu nguyện của một nhân vật trong Thánh Kinh: "Chúa tạo nên tâm thần con, dệt thành con trong lòng mẹ. Cảm tạ Đức Chúa Trời, đã sáng tạo con lạ lùng, tuyệt diệu! Con biết rõ, công việc Ngài vô cùng siêu việt. Chúa thấy hết xương cốt con, khi con được tạo ra nơi kín đáo kết hợp từ cát bụi. Khi con còn phôi thai, Chúa thấy con, sách Chúa ghi chép đời con từng ngày, trước khi con sinh ra." (Thi Thiên 139:13-16) Sau đó ông nói rằng: "Hãy nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã sáng tạo cả loài người" (Thi Thiên 100:3)

                Điều quan trọng nhất của con người là phải biết ơn Trời và hết lòng nương dựa vào sự chăm sóc của Ngài bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, đã sáng tạo ra chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta hơn là chúng ta biết về mình. Như nhà sản xuất biết sản phẩm mình tạo ra hơn bất cứ người nào khác, Chúa biết rõ điểm yếu và cả điểm mạnh của con người chúng ta. Chỉ có Chúa mới biết rõ chúng ta từ đâu đến, vì sao ta có mặt trên đời nầy, rồi đây chúng ta sẽ đi về đâu, hiện nay ta đang sống thể nào.

                Có người cho rằng Đức Chúa Trời mà người Việt ta gọi là Ông Trời, là Đấng mà chúng ta rất cần, thậm chí hết lòng khẩn cầu Ngài, như ca dao nước ta:

                Lạy Trời mưa xuống, 
                Có nước tôi uống, 
                Có ruộng tôi cày, 
                Cho đầy bát cơm, 
                Cho rơm đun bếp v.v…

                Nhưng có người lại cho rằng tôi chỉ cần Ông Trời thôi, nay có người bảo là phải cần đến Chúa Jesus thì tôi thấy khó tin quá!

                Câu trả lời là dầu chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng sinh thành loài người nhưng sự hiểu biết nầy vẫn chưa đủ vì Thánh Kinh cho biết tổ phụ loài người sau khi được Chúa Trời tạo dựng và chu cấp mọi nhu cầu cho đời sống họ. Hai người đầu tiên ấy đã không kính yêu Ngài, vâng theo mạng lệnh Ngài, hậu quả của sự trái mạng ấy đã đẩy cả dòng dõi loài người xa khỏi Đức Chúa Trời. Thánh Kinh khẳng định: "Người nào phạm tội là phạm luật Đức Chúa Trời, vì tội lỗi là phạm pháp" (1 Giăng 3:4) "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian,và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội." (Rô-ma 5:12)

                Hậu quả của tội lỗi chẳng những phân cách con người khỏi Đức Chúa Trời mà còn tiêu diệt thể xác và linh hồn của con người. Nhà lãnh đạo của dân tộc Do Thái ngày xưa đã thở than với Chúa rằng:

                "Chúa nêu tội chúng con trước mặt Ngài, 
                Phơi tội lỗi bí mật ra ánh sáng. 
                Cuộc đời trôi qua, theo dòng thịnh nộ, 
                Năm tháng tiêu tan như tiếng thở dài. 
                Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi, 
                Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi, 
                Nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm, 
                Vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi." (Thi thiên 90:8-10)

                Thánh Kinh mô tả chốn tử vong là một nơi thật kinh khiếp như lời cầu nguyện của vua Do Thái là Ê-xê-chia, người đã được Chúa cứu sống: "Bây giờ con mới hiểu rõ: nỗi cay đắng đã giúp ích cho con. Chúa yêu thương linh hồn con, cứu con thoát chết. Chúa đã ném xa các tội lỗi con sau lưng Ngài. Vì âm phủ chẳng biết tạ ân Chúa, người chết không thể ca ngợi Ngài; những kẻ đi xuống vực sâu không còn hy vọng vào sự thành tín Ngài nữa. Người còn sống, chỉ có người còn sống như con đây, mới tạ ơn Chúa và truyền dạy chân lý Ngài cho con cháu. Vì Chúa đã chữa lành con nên suốt đời con sẽ hát vang các bài 'Ca ngợi Chúa' trong Đền Thờ Ngài ngày này qua ngày khác." (Ê-sai 38:17-20)

                Một nhân vật trong Thánh Kinh khác là ông Gióp cũng đã tha thiết nói với các bạn, những người đã lên án ông: "Ngày còn lại của đời con rất ngắn. Xin để yên cho con được an thân, trước khi xuống cõi tối tăm, để không bao giờ trở lại. Vào xứ tối đen, hỗn loạn, ánh sáng cũng đen như bóng tối." (Gióp 10:20-22)

                Nhưng dầu Đức Chúa Trời giận loài người chúng ta, Ngài lại yêu thương chúng ta thật tha thiết như câu nói của người Việt ta:"Giận thì giận nhưng mà thương thì thương". Đức Chúa Trời có kế hoạch cứu rỗi loài người. Lời Thánh Kinh cho biết: "Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Đức Chúa Trời." (Rô ma 3:23) "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là đời sống vĩnh cửu trong Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23)

                Chúa Jesus phán rằng: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống đời không phải để kết tội nhưng để cứu vớt loài người. “Ai tin Con Đức Chúa Trời sẽ không bị kết tội, ai không tin đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời." (Giăng 3:16-18)

                Để cứu con người ra khỏi tội lỗi và sự chết, Chúa Cứu Thế Jesus là Đức Chúa Trời ngôi hai đã phải giáng trần trong hình hài và thể xác con người. Ngài là Đức Chúa Trời 100% và cũng là con người 100% được thai dựng qua nữ đồng trinh Ma-ri. Chúa không có cha loài người như chúng ta, nên Ngài không có bản tánh tội lỗi như tất cả con người sanh ra trong trần thế nầy. Một môn đệ thân tín của Chúa là sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta rằng: "Hãy bước theo dấu chân Chúa. Ngài chẳng hề phạm tội, không nói một lời dối trá; khi bị lăng nhục Ngài không trả đũa; khi bị đau khổ Ngài không hăm dọa phục thù; Ngài phó thác nỗi oan khiên của mình trong tay Đấng xét xử công minh. Khi chịu chết trên cây thập tự, Ngài đã gánh hết tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài, để chúng ta có thể dứt khoát với tội lỗi và sống cuộc đời công chính. Vết thương Ngài chịu đã chữa lành bệnh chúng ta. Anh em trước kia như chiên đi lạc, nhưng nay đã trở về Đấng Chăn Chiên Lớn, Đấng coi sóc linh hồn anh em." (2 Phi-e-rơ 2:12-15)

                Năm mươi ngày sau khi Chúa Jesus đã chết đi và sống lại, sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng giải cho hàng ngàn người Do Thái trong ngày lễ rất trọng thể của họ với nội dung sau: "Thưa đồng bào, xin lưu ý nghe điều quan trọng này: Đức Chúa Trời đã công khai xác nhận Jesus người Na-xa-rét là Chúa Cứu Thế, bằng cách dùng tay Ngài thực hiện ngay trước mắt đồng bào những phép lạ, dấu lạ và việc phi thường. Ngài bị nộp cho đồng bào đúng theo chương trình Đức Chúa Trời đã tiên liệu. Đồng bào đã mượn tay người La-mã đóng đinh và giết Ngài trên cây thập tự. Nhưng Đức Chúa Trời cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì Âm phủ không có quyền giam giữ Ngài, như vua Đa-vít đã viết: ‘Tôi luôn luôn thấy Chúa trước mặt Chúa ở bên phải tôi, nên tôi không nao núng. Do đó, lòng tôi hân hoan, lưỡi tôi mừng rỡ, thân xác tôi an nghỉ trong niềm hy vọng Vì Chúa không bỏ rơi linh hồn tôi trong Âm phủ cũng chẳng để Đấng Thánh của Chúa bị rữa nát. Bởi Chúa đã chỉ cho tôi con đường sống và cho tôi nức lòng mừng rỡ trước mặt Chúa.’ “Thưa đồng bào, tôi xin nhấn mạnh: vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta đã qua đời và được an táng trong lăng tẩm hiện còn trong thành phố này. Tuy nhiên, Đa-vít là nhà tiên tri nên biết Đức Chúa Trời sẽ đặt một hậu tự mình lên ngai báu. Người đã thấy và báo trước sự sống lại của Chúa Cứu Thế: ‘Linh hồn Ngài sẽ không bị bỏ rơi nơi Âm phủ, thân thể Ngài sẽ không bao giờ rữa nát’ “Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jesus sống lại; tất cả chúng tôi đều chứng kiến. Chúa Jesus được rước lên ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời, đã nhận lãnh Thánh Linh theo lời hứa của Đức Chúa Trời và đổ Thánh Linh xuống như đồng bào đang nghe thấy. Vì Đa-vít chưa lên trời nhưng đã viết: ‘Đức Chúa Trời bảo Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta. Cho đến chừng ta đặt kẻ thù dưới gót chân Con.’“Vậy xin toàn thể đồng bào nhận thức cho chắc chắn: Chúa Jesus mà đồng bào đóng đinh trên cậy thập tự đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa Tể vũ trụ và Cứu Tinh của nhân loại.” Nghe lời giảng giải, dân chúng cảm động sâu xa, liền hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ: “Thưa các anh, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ đáp: “Anh em phải hối cải, mỗi người phải nhân danh Chúa Jesus chịu báp-tem để được tha tội, rồi sẽ nhận được Thánh Linh. Vì Chúa hứa ban Thánh Linh cho anh em và dòng dõi, cho cả những người ở các xứ xa lạ được Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta, lựa chọn.” Phi-e-rơ tiếp tục giảng giải, trình bày nhiều bằng chứng rồi khích lệ: “Anh em hãy thoát ly thế hệ đồi trụy này!” Nhiều người tiếp nhận lời Chúa và chịu báp-tem. Trong ngày đó có độ 3.000 người tin Chúa.(Công Vụ 2:22-41)

                Chúa Jesus ban hy vọng chắc chắn về sự sống lại, vượt khỏi sự chết. Chúa Cứu Thế Jesus cũng hứa rằng Ngài sẽ trở lại trần gian lần thứ hai để cứu những ai đặt đức tin vào Ngài: "Chúng ta là công dân Nước Trời, sốt sắng mong đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta từ trời trở lại. Chúa sẽ biến hóa thân thể hư hoại của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang của Ngài, bởi quyền năng thống trị vạn vật." (Phi-líp 3:20-21)

                Thưa quý vị,

                Tất cả loài người chúng ta đều cần đến Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và Chúa Cứu Thế Jesus là Vị Cứu Tinh của mình, Đấng giải cứu mình ra khỏi tội lỗi và sự chết. Rồi đây Chúa sẽ biến hóa cơ thể trên đất của những ai đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jesus. Cơ thể trên đất mà chúng ta có bị hạn chế bởi nhiều phương diện. Nó chỉ thích ứng cho trái đất này mà thôi. Chúng ta cần có một cơ thể thích ứng với thiên đàng, cơ thể sáng láng, vinh quang.

                Thưa quý vị, Lời Chúa Jesus kêu gọi quý vị và tôi rằng: "Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta." (Khải huyền 3:20) Rất mong quý vị đáp ứng lời mời của Chúa, rước Ngài ngự vào tâm hồn mình để có mối liên hệ thật ngọt ngào và mật thiết với Chúa.

                Chúa yêu quý vị, Ngài đã giáng trần vì quý vị, Ngài đã chết thay cho quý vị. Cả thiên đàng Ngài mở cho quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ nầy thưa với Chúa rằng: "Kính lạy Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa của con, con cần đến Ngài. Kính lạy Chúa Jesus là Đấng đã giáng trần và chết thay con, con cần đến Ngài. Xin Ngài xóa sạch mọi tội lỗi con, xin Ngài bước vào tâm hồn con, làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện những điều nầy trong Danh Chúa Cứu Thế Jesus. A-men."

                Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn