19:12 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16319

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23025352

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Đấng Mang Gánh Nặng

Thứ hai - 10/04/2017 20:35
Đấng Mang Gánh Nặng

Đấng Mang Gánh Nặng

Có bao giờ quý vị mắc phải một lỗi lầm nào đó, mà nó như một gánh nặng quý vị luôn phải mang?

                 

                 Có bao giờ quý vị mắc phải một lỗi lầm nào đó, mà nó như một gánh nặng quý vị luôn phải mang? Như câu chuyện về một người mẹ trước khi đi chợ đã căn dặn hai anh em trong tuổi thiếu niên rằng ‘Đừng bao giờ đụng đến ổ bánh kem để trong tủ lạnh’. Nhưng đến trưa, mẹ cậu vẫn chưa về. Cậu mở cửa tủ lạnh, thấy bánh kem hấp dẫn quá! Thoạt đầu cậu chỉ lấy ngón tay quẹt một chút bánh bỏ vào miệng cho đã thèm. Nhưng sau đó, cậu lấy luôn phần bánh bên trong khiến bánh kem bị khuyết một góc. Vừa lúc đó mẹ cậu trở về, bà mở cửa tủ lạnh ra thấy chiếc bánh kem không còn nguyên vẹn. Bà la: "Đứa nào cả gan ăn bánh kem? Đây là bánh cưới cho tiệc cưới tối nay!" Cậu thấy mình khó tránh được tránh trận đòn, nên cố tìm cách lẩn tránh, sẵn trên tay còn dính kem, cậu quẹt vào miệng đứa em đang nằm ngủ trên sa-lông tại phòng khách. Thế là đứa em vô tội đã phải lãnh một trận đòn nặng nề. Nhìn thấy những ngọn roi liên hồi quất lên mình em, lòng cậu tan nát như đứt từng đoạn ruột. Cậu ân hận vô cùng, tự trách mình gian dối, yếu hèn, không dám nhận tội! Lúc đó cậu muốn quỳ xuống thú tội, nhưng vì quá sợ hãi nên vẫn đứng chết trân. Rồi cậu tự trấn an ‘Mình sẽ xin em thứ lỗi và hứa là sẽ đền bù xứng đáng!’ Nhưng chưa kịp làm gì, thì em cậu ngã bệnh và đã chết vài ngày sau đó. Cậu lớn lên trong khổ đau vì mắc phải một lỗi lầm to lớn, cậu nghĩ rằng đây là một tội không thể tha thứ, tội lỗi ấy trở thành một gánh nặng cậu phải mang cho đến khi lìa đời.

                 Trường hợp thứ hai xảy ra tại quê nhà của tôi, có một cậu bé kia đã vô tình dùng ná bắn trúng mắt anh của cậu, làm một con mắt của anh bị mù dầu được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Từ đó vẻ mặt của cậu bé lúc nào trầm buồn, cậu không muốn nói chuyện với ai, cho đến một ngày kia, đang lúc bơi xuồng, cậu tự ngã xuống sông rồi chết. Anh cậu tâm sự rằng: "Tôi rất thương em, và đã tha thứ cho em, không hờn trách em điều gì cả, nhưng không biết vì sao em tôi lại hành động như thế?"

                 Thưa quý vị,

                 Hai câu chuyện trên đã nói lên phần nào gánh nặng tội lỗi mà con người phải mang. Gánh nặng ấy thật khủng khiếp đã làm trĩu nặng tâm tư con người suốt cả cuộc đời. Hai ngàn năm trước vì yêu thương loài người chúng ta, Chúa Cứu Thế Jesus đã phải giáng trần, để gánh hết mọi tội lỗi và gánh nặng của con người chúng ta.

                 Nhà tiên tri Ê-sai trước đó bảy thế kỷ đã loan báo điều nầy: "Có bao nhiêu người tin lời Chúa? Ai chịu nghe tin mừng chúng tôi loan báo? Chúa sẽ tiết lộ quyền năng cứu độ cho ai? Trước mặt Đấng Tạo Hóa, Ngài lớn lên như cây non nứt lộc từ gốc rễ mọc trong lòng đất khô hạn. Ngài chẳng có thân hình đẹp đẽ. Chúng ta nhìn ngắm, thấy Ngài không có gì hấp dẫn. Ngài bị loài người khinh dễ, khước từ; từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi Ngài ra gì. Thật Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; thế mà chúng ta tưởng lầm Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh đập, và làm cho khốn khổ. Thật ra, Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị thương tích đầy mình, vì sự gian ác chúng ta, Ngài chịu vết đâm chí mạng, bởi hình phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi những lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như đàn chiên lạc lối, ai theo đường nấy. Thế mà Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài." (Ê-sai 53:1-6)

                 Lời tiên tri nầy sau đó đã được ứng nghiệm. Đấng mà tiên tri Ê-sai mô tả chính là Chúa Cứu Thế Jesus. Ngài đã bị treo trên thập tự giá giữa trời suốt sáu tiếng đồng hồ, từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều. Ngài bị đòn vọt, chế nhạo, nhục mạ, bị phun nước miếng, bị đóng đinh trên cây thập tự. Đến 12 giờ trưa, Đức Chúa Trời khiến sự tối tăm phủ trùm khắp đất. Chúa Cứu Thế Jesus trở thành sinh tế chuộc tội lỗi cho thế nhân. Ngài đã xóa hết mọi tội lỗi và cất đi mọi gánh nặng cho quý vị, một khi quý vị thành tâm đến với Chúa.

                 Thưa quý vị, Chúa Cứu Thế gánh chịu mọi buồn khổ, đau đớn, ốm đau bệnh tật thế cho chúng ta với cả tình yêu và niềm vui. Bởi vì từ nay mọi tội lỗi của con người được xóa bôi, mọi gánh nặng của quý vị và tôi được cất đi. Như câu chuyện của cậu thiếu niên đổ tội cho em, sau thời gian dài sống trong sự nuối tiếc, đớn đau, nay đã trở thành người lớn. Cậu đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, được gặp Chúa và trao hết mọi tội lỗi và gánh nặng của mình cho Ngài. Từ đó cậu thật sự được yên nghỉ trong vòng tay trìu mến của Chúa.

                 Thưa quý vị,

                 Trên cây thập tự, dầu bị đọa đày, đau đớn, nhưng Chúa rất hài lòng khi thấy kết quả tốt đẹp của sự hy sinh Ngài. Chúa nhìn thấy có nhiều người được tha tội và được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời vì Chúa đã mang gánh nặng tội lỗi thay họ. Khi bị hành hình, chết đi và sống lại, Ngài đã sinh ra một dòng dõi mới, Ngài đã thực hiện chương trình của Đấng Tạo Hóa đến mức tuyệt hảo.

                 Thưa quý vị, trải qua bao thế kỷ, hằng triệu người đã đến cùng Chúa Cứu Thế Jesus và tìm thấy hương vị ngọt ngào của đời sống vì mọi tội lỗi được thứ tha, mọi sự vi phạm được xóa bôi, mọi gánh nặng được cất đi, mọi bệnh tật chữa lành. Chúa Cứu Thế Jesus cho biết cả thiên đàng sẽ vui mừng khi một tội nhân ăn năn.

                 Ngay giờ này nếu quý vị muốn được sống trong niềm vui, trong sự bình an, hãy đến với Chúa Cứu Thế Jesus, mọi gánh nặng của tội lỗi sẽ được cất đi, và niềm vui của quý vị sẽ gia tăng khi quý vị tiếp nhận món quà sự sống vĩnh cửu từ Chúa.

                 Chúa yêu quý vị, Ngài đã giáng trần và chết thay cho quý vị, cả thiên đàng Ngài mở cho quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ nầy, trong mùa Phục Sinh năm nay.

                 Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn