08:52 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 4456

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270496

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999903

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

SỐNG TRONG SỰ SÁNG

Thứ tư - 04/01/2017 20:15
SỐNG TRONG SỰ SÁNG

SỐNG TRONG SỰ SÁNG

Tâm trạng chung của nhiều người khi bước vào năm mới là nhìn lại năm cũ xem mình đã làm được những gì; rồi nhìn vào bản thân để thấy đời mình già thêm một tuổi và nhìn tới năm mới với nỗi lo không biết những gì sẽ xảy ra cho mình.

SỐNG TRONG SỰ SÁNG
I Tês 5:4-11. Câu gốc: câu 8
 
                Tâm trạng chung của nhiều người khi bước vào năm mới là nhìn lại năm cũ xem mình đã làm được những gì; rồi nhìn vào bản thân để thấy đời mình già thêm một tuổi và nhìn tới năm mới với nỗi lo không biết những gì sẽ xảy ra cho mình. nỗi lo lắng nầy sẽ gia tăng theo năm tháng cho đến khi kết thúc cuộc đời. Với đà suy thoái về mọi lãnh vực của xã hội ngày nay, con người giống như con kiến bò trên miệng soong đang nấu trên lửa. Khi sức nóng lan tới miệng soong thì con kiến hoặc sẽ rơi vào lò lửa hay rơi vào bên trong soong nước sôi. Dầu rơi vào lửa hay soong nước sôi cũng đều chết!
                Dưới con mắt của ĐCT và CĐN, thế giới nầy thật là tối tăm và đầy sóng gió bão tố. Tôi con Chúa hằng ngày đối diện với quá nhiều cạm bẩy và sự cám dỗ có thể phá hỏng tâm linh chính mình. Vì vậy tôi con Chúa phải sống trong sự sáng.
                Đây là thời điểm thế giới con người rơi vào sự tối tăm hơn hết. Tối tăm từ tâm linh cho đến đạo đức và luân lý. Bóng tối nầy không chỉ trùm phủ trên những người thất học, mà nó còn che phủ và làm mù lòng cả những người trí thức nữa. Do bị bóng tối trùm phủ dày đặc, nên con người ngày nay không biết đâu là bến bờ của đạo đức, luân lý và tội lỗi. Mọi phạm trù hầu như bị đảo lộn hoàn toàn, bóng tối đã biến tốt ra xấu, xấu ra tốt, tội ra không tội, thanh sạch ra ô uế, ô uế ra thanh sạch... Con cái Chúa là con của sự sáng nên phải sống trong sự sáng. Đây cũng là đề tài chúng ta suy ngẫm sáng nay. Xin Hội Thánh mở ra trong I Tês 5:1-11 để theo dõi bài giảng sáng nay.
                I. LÝ DO CĐN PHẢI SỐNG TRONG SỰ SÁNG.
                “Anh em là con của sự sáng và con của ban ngày” (câu 5). Lý do thứ nhứt CĐN phải sống trong sự sáng, vì họ là “con của sự sáng và con của ban ngày.” Đây là sự khác biệt trở thành kỵ với nhau giữ CĐN và những người thờ lạy ma quỷ. Vì Chúa là sự sáng nên con dân Chúa cũng sáng láng. Con dân Chúa không tự phát sáng, nhưng tiếp nhận sự sáng từ Chúa và phản chiếu soi rọi vào thế gian tối tăm. Giống như mặt trăng phản chiếu sự sáng từ mặt trời soi rọi vào quả đất trong ban đêm vậy. Chúa Giêxu dạy: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời vậy” (Mat 5:16).
                “Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.” (c. 7). Vô số người trong thế gian đang ngủ mê trong tội lỗi và say sưa trong việc làm gian ác, không ai nhận biết thực trạng mình và cũng chẳng mấy ai quan tâm đến số phận hư mất của linh hồn họ trong tương lai. Thật đáng thương họ chỉ thấy hiện tại và miệt mài trong bóng tối cho đến ngày tử thần gặt lấy họ và ma quỷ lôi linh hồn họ vào âm phủ bị hình phạt khốn khổ. Con cái Chúa phải giữ mình ở trong sự sáng, đừng để bóng tối thế gian trùm phủ mình, cũng đừng để các trào lưu tội ác đời nầy cuốn lôi mình vào con nước tội ác đời nầy. Đang khi người đời ngủ mê và say sưa trong thế gian thì con cái Chúa phải tỉnh thức và dè giữ.
                Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin” (Rôma 13:11). Thế giới những năm gần đây biến động vô thường trong mọi lãnh vực, nó là hồi chuông báo động giờ CĐN từ ngủ thức dậy đã đến. Tất nhiên là tôi con Chúa không thể tự giữ mình và linh hồn mình, nhưng mỗi người phải biết tỉnh thức và dè giữ; không coi thường tội lỗi cũng không sống bừa bãi. Đành rằng CĐN cũng phải làm ăn sinh sống và phấn đấu để tiến thân, nhưng không nên chôn linh hồn mình vào thế gian, cũng không để đời đồng hóa mình trở thành muối mất mặn hay ngọn đèn tắt lịm! Tôi tớ Chúa phải cậy ơn Chúa môn đồ hóa tín hữu để họ chiếu sáng danh Chúa cho thế nhân. Nếu tôi tớ Chúa chễnh mãng công việc môn đồ hóa tín hữu thì thế gian sẽ “côn đồ hóa họ” để phục vụ cho mục tiêu tối tăm của ma quỷ.
                II. BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI TRONG SỰ SÁNG.
                Người sống trong sự sáng có các thể hiện như câu 8 chép: “Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ”  (I Tes 5:8). Biểu hiện thứ nhứt là:
                1. Dè giữ:
                Chữ “dè giữ” trong TK có nghĩa là nhìn trước sau qua lại và quan sát cách cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì. Từ sự suy nghĩ, nói năng, quyết định, hành động, làm việc v.v.. Sống giữa thế giới đầy sự bất an lo lắng; nhứt là những cạm bẩy của ma quỷ giăng mắc khắp nơi với vô số cám dỗ của đời, nên Chúa dạy tôi con Chúa phải dè giữ trong mọi lúc và ở mọi nơi. Hầu như không chỗ nào trong thế gian mà CĐN không phải dè giữ. Ma quỷ không toàn tại như Chúa, nhưng đồ đệ của nó rất đông nên nó bố trí khắp nơi để hãm hại loài người, nhứt là tấn và sụp bẩy tôi tớ con cái Chúa. Trong thư Rôma sứ đồ Phaolô nhắc nhở con cái Chúa: “Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây: Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa,buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” (Rôma 13:11-14). Có mấy điều trong các câu TK nầy con cái Chúa ngày nay phải làm theo:
                1. Lột bỏ những việc tối tăm, tức là loại khỏi đời sống những điều làm cho tâm linh và thể xác con cái Chúa trở nên xấu xí dị dạng, không phản chiếu trung thực hình ảnh Chúa Giêxu cho thế nhân. Tất cả các loại gương soi đều có chức năng phản chiếu trung thực hình ảnh nó tiếp thu. Nếu gương nào phản chiếu sai hình ảnh nó tiếp thu, khiến người xem ngộ nhận hoặc thấy hình ảnh sai lệch, méo mó, thì chắc chắn phải vứt nó đi. Chúa dùng đời sống tôi con Chúa trên đất phản chiếu hình ảnh Chúa cho thế nhân, nên tôi con Chúa phải phản chiếu Chúa cho thật trung thực. Muốn được như vậy mỗi người phải để huyết Chúa Giêxu rửa sạch mọi bợn nhơ trong tấm lòng và đời sống để hình ảnh Chúa phản chiếu ra bên ngoài được rõ ràng đẹp đẽ.   
 
                2. Mặc áo sáng láng và bước đi cách hẳn hoi. Áo giáp sáng láng chỉ về áo công bình vình hiển Chúa ban cho người tin Chúa, trải nghiệm sự tái sanh, nên thánh. Khải huyền gọi là “áo vải gai mịn” (Khải 19:8), chỉ về công việc công bình của con cái Chúa. Chúa dạy con cái Chúa phải “bước đi cách hẳn hoi”, nghĩa đi cách vững vàng, dứt khoát, không xiêu tó, ngã nghiêng.. Chúa dựng nên con ngươi có hai chân, nhưng đi đứng, chạy nhảy, leo trèo rất vững vàng. Thế nhưng nhiều người làm cho mình trở nên xiêu tó, nghiêng ngả vì ma men và các chất kích thích. Do không biết giữ mình nên nhiều người té ngã vào những việc làm xấu xa gian ác, phá hỏng đời sống tthuộc linh của chính mình. Đang khi thế gian đắm chìm trong bóng tối, nhiều người bị đùa đến hỏa ngục. thì CĐN phải mặc áo giáp và bước đi cách hẳnn hoi.
                I Tês 5:8 cho biết áo giáp của Cơ Đốc nhân là đức tin. Áo giáp dùng che trái tim và nội tạng. Cũng vậy đức tin đặt nơi Chúa giúp con cái Chúa sống bình an, không nao núng trước bất cứ biến thiên nào của xã hội, cũng chẳng lay chuyển trước những cám dỗ của vật chất và tà giáo hay danh lợi quyền. Ngoài việc mặc áo giáp, con cái Chúa còn phải đội mũ cứu rỗi. Mũ bảo vệ cái đầu, giữa cho cái đầu khỏi bị tấn công gây hại. Một khi không giữ được cái đầu và trái tim thì có nghĩa là cũng không giữ được sự sống. Đây là lúc con cái Chúa phải hết sức giữ gìn trái tim và cái đầu của mình. Vì mục tiêu tấn công của ma quỷ chính là trái tim và cái đầu của con cái Chúa, cả hai đều quan trọng, nếu mất cái nầy thì cũng mất luôn cái kia! Nếu CĐN nào sống trong sự sáng thì Chúa sẽ ban ơn gìn giữ giúp cho.
                III. PHƯỚC HẠNH NGƯỜI SỐNG TRONG SỰ SÁNG.
                Không có gì sung sướng, vui vẻ và phước hạnh hơn là được sống trong sự sáng. Tâm lý chung ai cũng sợ bóng tối, vì bóng tối đồng nghĩa với điều xấu và ác. Riêng CĐN thật là phước hạnh khi chúng ta “đều là con của sự sáng và con của ban ngày” (I Tês 5:5). Điều nầy có nghĩa là CĐN sẽ:
                1. Thoát khỏi cơn thạnh nộ tương lai.
                “ĐCT chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta” (I Tês 5:9). Tất cả nhân loại, kể cả các thiên sứ sa ngã đều ở dưới cơn thạnh nộ của ĐCT và họ sẽ chịu sự phán xét kinh khiếp của Chúa. Riêng CĐN không còn ở dưới cơn thạnh nộ Chúa, cũng chẳng bị đoán phạt: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêxu Christ” (Rôma 8:1). Chúa Giêxu đã giải cứu những người tin Chúa thoát khỏi mọi điều ấy rồi. Phước thứ hai của người sống trong sự sáng là:
                2. CĐN thức hay ngủ đều được đồng sống với Chúa.
                “Đấng Christ đã chết vì chúng ta, hầu chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài” (I Tês 5:10). Chữ “thức” và “ngủ” ở đây không nói về sự thức hay ngủ bình thường, mà chỉ về người sống và người chết. Những người thưc chỉ về các CĐN còn sống cho đến ngày Chúa Giêxu Christ tái lâm. Những người ngủ chỉ về các CĐN đã qua đời. Khi tín hiệu Chúa Giêxu tái lâm phát ra thì cả hai thành phần tín hữu nầy sẽ được biến hóa cất lên không trung gặp Chúa. Việc nầy chỉ xảy ra trong nháy mắt, không còn thời gian để chuẩn bị, dầu là điều nhỏ nhất cũng không kịp. Vì vậy con cái Chúa phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng để gặp Chúa bất cứ lúc nào, như Chúa Giêxu dạy: “Lưng các ngươi phải thắt lại và đèn các ngươi phải thắp lên” (Luca 12:35). Đối với người Do Thái, khi lưng họ đã thắt và đèn thắp sáng rồi đó là lúc họ ra đi. Cũng vậy, đời sống CĐN phải nai nịt gọn gàng, đèn đức tin phải luôn thắp sáng nhờ dầu Thánh Linh: “Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy dè giữ” (I Tês 5:6-8).
                Tại ngôi đình của một làng kia, người dân đồn đại có con quỷ dữ thường hay quấy nhiễu dân làng. Hai võ sĩ trong làng muốn trừ con quỷ giúp cho dân làng. Thế là vào một đêm tối trời họ đến phục một người phía trước đình, một người phía sau đình. Cả hai trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng họ phục tới khuya vẫn chưa thấy gì. Khi đã quá nửa đêm, nóng lòng nên người phục ở phía sau lò mò đi vào trong đình xem con quỷ ở đâu. Vừa thấy có bóng người, anh võ sĩ phục phía lao ra đánh tới tấp và cuộc chiến đấu kéo dài cho tới gần sáng, họ mới nhận ra chẳng phải họ đánh với con quỷ mà đang đánh lẫn nhau. 
                Tại sao có việc như vậy xảy ra? Tất cả chỉ vì không có ánh sáng. Đôi khi do thiếu áng sáng của lời Chúa mà con cái Chúa đấu đá lẫn nhau gây nên bao đau thương ở trong Hội Thánh. Vì vậy mỗi con cái Chúa phải dành thì giờ đọc, học lời Chúa cách riêng tư và học lời Chúa qua Trường Chúa nhựt, khi đi nhà thờ thì lắng lòng nghe giảng lời Chúa hằng tuần để thực sự sống trong sự sáng. AMEN!

 
Ms. Phan Văn Cử
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn