19:37 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27750

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23036783

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Tin Vui Cho Trần Thế

Thứ ba - 20/12/2016 19:58
Tin Vui Cho Trần Thế

Tin Vui Cho Trần Thế

Khi xem truyền hình hay đọc báo, chúng ta nhận được những bản tin vui lẫn tin buồn, tin tốt lẫn tin xấu. Thường thì tin buồn nhiều hơn tin vui, tin xấu nhiều hơn tin tốt.

                 


                 Khi xem truyền hình hay đọc báo, chúng ta nhận được những bản tin vui lẫn tin buồn, tin tốt lẫn tin xấu. Thường thì tin buồn nhiều hơn tin vui, tin xấu nhiều hơn tin tốt. Trong đời sống hàng ngày chúng ta mong sao có được những tin vui hơn là phải đón nhận những tin buồn. Có hai câu chuyện vui: Câu chuyện thứ nhất, có một quản lý cửa hàng quần áo báo tin cho chủ: “Thưa bà chủ tôi xin báo cho bà chủ một tin vui: Hôm qua, một chiếc áo da thú đắt tiền nhất, trị giá hàng ngàn đô đã được bán cho một vị khách và tôi cũng xin báo cho bà chủ một tin buồn: sáng nay người khách hàng đó đã đem trả lại cho tiệm chúng ta chiếc áo choàng ấy.” Câu chuyện thứ hai, có anh kia nói với bạn mình rằng "Tôi xin báo cho bạn một tin vui và một tin buồn: Tin vui là tôi đã quyết định lấy nàng ta làm vợ và tin buồn là đây là lần cuối cùng tôi được tự mình quyết định!"

                 Thưa quý vị,

                 Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời cũng đã báo cho nhân loại những bản tin vô cùng quan trọng và rất cần thiết, trong đó có tin vui lẫn tin buồn. Tin buồn là dầu tổ phụ loài người biết rõ Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng con người, Ngài yêu thương, quan tâm săn sóc con người, Ngài đã thiết lập hôn nhân, ban cho con người sống ngập tràn hạnh phúc trong vườn địa đàng, nhưng buồn thay là con người đã không tôn trọng Đức Chúa Trời, không tuân theo nghiêm lệnh của Ngài là Đấng sinh thành họ. Loài người xoay lưng lại với Ngài, nghe theo lời xúi giục của quỷ vương, hậu quả của sự bội nghịch ấy khiến loài người đã bị đuổi khỏi vườn phước hạnh và phải nếm mùi sự chết như lời của Thánh Kinh: "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét" (Hê-bơ-rơ 9:27)

                 Nhưng Thánh Kinh cũng báo cho con người tin vui: "Chúa Cứu Thế hy sinh tính mạng một lần là đủ gánh thay tội lỗi loài người. Ngài sẽ trở lại, không phải gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài" (Hê-bơ-rơ 9:28-29). Thánh Kinh ký thuật lại sự kiện xảy ra trong đêm Chúa Jesus giáng sinh: "Tại Giu-đê, các mục đồng chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Thình lình, một thiên sứ của Chúa hiện ra, hào quang Chúa chói lòa khắp nơi. Họ vô cùng kinh hãi, nhưng thiên sứ liền trấn an: “Đừng sợ, ta đến báo cho các anh một tin lành. Tin này sẽ đem lại niềm vui lớn cho mọi người. Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Các anh sẽ nhận ra Ngài khi gặp một em bé bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” Thình lình, vô số các thiên sứ hiện ra, hợp với thiên sứ ấy ca ngợi Đức Chúa Trời: “Vinh quang Chúa phủ tận trời, Bình an dưới đất cho người được ơn!” (Lu-ca 2:8-14)

                 Chúa Cứu Thế Jesus đã đem Tin lành cho mọi người. Trước đó nhiều thế kỷ, nhân loại đã trông chờ Tin Lành ấy là sự Giáng Thế của Ngài, để giải cứu họ ra khỏi tội lỗi và sự chết. Đây là niềm vui lớn cho mọi người trong đó có quý vị và tôi. Hằng triệu người đã trải nghiệm niềm vui kỳ diệu nầy. Chúa Cứu Thế Jesus giáng trần trong hình hài và thể xác con người, Ngài cảm thông sự yếu đuối của con người chúng ta.

                 Thưa quý vị,

                 Đây là Tin Lành, đem lại niềm vui lớn cho mọi người mà nhân loại chưa từng biết. Bảy thế kỷ trước Chúa giáng trần, Đức Chúa Trời phán rằng “Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ” (Ê-sai 48:22) Trải qua bao thế kỷ, loài người sống trong hận thù, tranh chấp với nhau bằng gươm dao. Cả nhân loại dưới quyền quản trị của quỷ vương, bị chúng áp bức, kềm chế, nên không lúc nào có sự bình an thật, nhưng từ khi Chúa vào đời sự bình an của Chúa đến với nhân loại, đến với những người thành tâm tiếp nhận Tin Lành nầy.

                 Thưa quý vị, Chúa Cứu Thế Jesus được sanh ra trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời để cứu rỗi tội nhân. Hiện nay, quý vị nhận được ơn cứu rỗi của Chúa chưa? Rất mong quý vị đến với Chúa Cứu Jesus và tôn thờ Ngài như tâm tình của những mục đồng ngày xưa: "Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các mục đồng nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện các mục đồng nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Các mục đồng trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình." (Lu-ca 2:15-20)

                 Lời loan báo của vị thiên thần cho các mục đồng đã đề cập đến 3 danh hiệu của Chúa Jesus:

                 (1) Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Danh hiệu ‘Chúa Cứu Thế’, ‘Đấng Cứu Tinh của nhân loại’ có nghĩa là Đấng giải cứu, Đấng Gìn Giữ khỏi những hiểm nguy, tai vạ. Đấng đem lại an toàn và hạnh phước cho con dân Ngài. Chúa Jesus đến trần gian để ban cho nhân loại sự an toàn, Ngài giải cứu chúng ta, giữ gìn chúng ta khỏi mọi tai vạ, sầu khổ, tội lỗi và khỏi lửa địa ngục. Chúa Jesus phán: "Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật." (Giăng 10:10)

                 Chúa Jesus đã đến trần gian nầy, không đem theo nhung gấm lụa là, Ngài cũng không đem theo danh vọng quyền quý. Ngài đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài hy sinh tánh mạng Ngài để chuộc tội cho quý vị và tôi. Ngài đến để giải cứu chúng ta khỏi lửa địa ngục. Địa ngục là một nơi có thật, không phải là huyền thoại hay do con người vì sợ mà đặt ra, Thánh Kinh mô tả địa ngục là “nơi tối tăm, một nơi đầy than khóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 8:12)

                 Loài người dù tài giỏi đến đâu, văn minh đến mấy cũng không thể nào tự mình thoát ra khỏi tội lỗi và sự chết. Kinh Thánh chép“Tội lỗi ngươi đã đào hố thẳm giữa ngươi với Chúa. Gian ác ngươi đã che lấp đến nỗi ngươi không thấy mặt Ngài và Ngài không thể nghe tiếng ngươi cầu nguyện.” (Ê-sai 59:2)

                 Ai cũng nhận rằng mình có tội, nhưng chúng ta thường nghĩ là những tội đó không nghiêm trọng, đến nỗi chết. Thật ra, dầu chúng ta không phạm những tội nặng nề như sát nhân, nhưng chúng ta cũng phải chịu án phạt nặng nề như Thánh Kinh khẳng định: "Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết." (Ê-xê-chi-ên 18:4)

                 Muốn giải quyết vấn đề tội lỗi, xin quý vị hãy đến với Chúa Cứu Thế Jesus, Ngài chính là Đấng giải cứu của quý vị. Ngài đã đến đúng lúc để chết thay chúng ta là người tội lỗi xấu xa. Thánh Kinh cho biết: "Đúng kỳ hạn. Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ dưới luật pháp và ban cho chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời." (Ga-la-ti 4:4)

                 Dầu tội lỗi chúng ta chất cao thành núi, sự vi phạm của chúng ta chảy rộng thành sông, nhưng khi chúng ta đến với Chúa, Chúa sẽ gánh hết, xóa bôi hết. Chúa Jesus phán rằng: "Ta đến trần gian để tìm và cứu kẻ có tội." (Lu-ca 19:10)

                 (2) Đấng Christ là Đấng Chịu Xức Dầu. Xức dầu là nghi thức truyền chức của dân tộc Do Thái ngày xưa theo xã hội thần quyền. Danh hiệu ‘Christ’ trong nguyên ngữ Hy Lạp là ‘Messiah’ là ‘Đấng Chịu Xức Dầu’ Trong xã hội thần quyền thời ấy có 3 chức vụ cần phải được xức dầu: Thầy Tế Lễ, Tiên Tri và Vua.

                 (a) Chức vụ Thầy Tế Lễ là người thay mặt Đức Chúa Trời cầu thay cho dân sự. Trong vai trò Thấy Tế Lễ, Chúa Jesus Đấng Trung Bảo, một tay nắm Cha Ngài và một tay nắm quý vị và tôi, những người đặt lòng tin vào Chúa. Trong vai trò Thầy Tế Lễ, Chúa Jesus đã hy sinh tánh mạng cứu chuộc chúng ta. Một khi quý vị bằng lòng đến với Chúa Jesus, để Ngài nắm tay mình, quý vị được phục hồi quyền làm con Trời, được nối liền với sự sống từ Trời như lời phán của Chúa Cứu Thế Jesus: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Đức Chúa Trời đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống đời không phải để kết tội nhưng để cứu vớt loài người." (Giăng 3:16-17).

                 (b) Tiên Tri là người nhận được thông điệp của Đức Chúa Trời truyền lại cho dân sự, phần lớn lời của Thánh Kinh được các vị tiên tri nầy ký thuật lại theo lệnh của Đức Chúa Trời. Trong vai trò Tiên Tri, Chúa dạy dỗ hướng dẫn con dân Ngài, Ngài dạy quý vị mỗi ngày, mỗi giây phút của đời sống.

                 (c) Chúa cũng là Vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn chúa, Ngài cũng là Đấng Chăn Giữ quý vị là người thành tâm đến với Ngài.

                 (3) Chúa Jesus là ‘Chúa’ Danh hiệu nầy có hai nghĩa:

                 (a) Nghĩa thứ nhất ‘Chúa’ là Đức Chúa Trời, là Chúa tể vũ trụ, và con người. Trước khi Chúa giáng trần 7 thế kỷ, nhà tiên tri Ê-sai đã nói trước điều nầy: "Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên." (Ê-sai 7:14) Em-ma-nu-ên có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi đến với Chúa Jesus, quý vị được Đức Chúa Trời ngự trị vào đời sống. Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời, Ngài lau ráo mọi giọt lệ của chúng ta, lúc nào cũng ở cùng an ủi, nhất là giải quyết mọi nan đề trong đời sống chúng ta.

                 (b) Nghĩa thứ nhì của ‘Chúa’ là Chủ, là người cai quản đời sống chúng ta. Mỗi chúng ta giống như căn nhà, khi mời Ngài ngự vào lòng ta, làm chủ căn nhà, có nghĩa là chúng ta giao hết mọi căn phòng trong căn nhà cho Chúa, không phải trong một thời gian nào đó mà trọn thời gian. Như vậy ta dâng cho Chúa mọi tâm tư tình cảm, ngay cả mọi ý muốn thầm kín của mình.

                 Rất mong quý vị ngay giờ nầy quyết định tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus vào tâm hồn, làm Cứu Chúa, làm Chủ đời sống mình. Nếu không, quý vị sẽ nuối tiếc vì khó có được cơ hội thứ hai.

                 Cách đây không lâu, một viên tù trưởng có người bạn là nhà truyền giáo Tin Lành. Nhà truyền giáo nầy trình bày ơn cứu rỗi của Chúa Jesus nhưng viên tù trưởng nầy khước từ, viện lý là có tôn giáo riêng. Một ngày kia, viên tù trưởng bị bệnh, sắp chết, ông thấy trước mặt ông là cõi tối tăm kinh khiếp, bàn tay lạnh giá của tử thần đang nắm lấy. Ông bảo người nhà tìm nhà truyền giáo. Khi nhà truyền giáo đến, viên tù trưởng cố dùng chút hơi tàn nói: "Bạn ơi! Tôi muốn tiếp nhận Chúa, không biết còn kịp không?" Nhà truyền giáo nói: "Ông đừng lo! Hễ còn sống là còn cơ hội." Sau khi nhà truyền giáo bảo viên tù trưởng cầu nguyện theo sự hướng dẫn của ông, viên tù trưởng reo lên: "Bạn ơi! Tôi đã thấy ánh sáng rồi!" Ông mỉm cười khi trút linh hồn. Chúa Jesus đã đón ông vào Thiên quốc.

                 Thưa quý vị, lời Thánh Kinh ghi rất rõ ràng và dứt khoát: "Chúa sẽ báo ứng những người không muốn biết Đức Chúa Trời và khước từ Ân Phúc của Chúa Cứu Thế Jesus chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục, xa cách mặt Chúa, không còn thấy vinh quang và quyền năng Ngài." (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8)

                 Có người hỏi vì sao Chúa Jesus không có cách khác để cứu loài người? Nếu Ngài là Đấng Tạo Hóa, Ngài có cả uy quyền trong tay mà Ngài lại để Chúa Jesus giáng sanh làm người rồi chết thê thảm trên cây thập tự?

                 Có một người kia, sau khi nghe được sứ điệp Giáng Sinh, ông thấy khó mà chấp nhận cho đến một ngày kia, trong bếp của căn nhà ông bị một đàn kiến đến làm ổ. Thay vì dùng thuốc diệt kiến tiêu diệt chúng, ông đem hũ đường, nơi đàn kiến đóng quân ra khu vườn, sau nhà, mong rằng bầy kiến sẽ kéo ra, tha hồ làm tổ. Nhưng chúng không hiểu ý ông, tiếp tục chạy lung tung khắp bếp. Sau cùng ông nhận ra rằng, ước gì mình nhỏ lại và trở thành loài kiến! Chỉ có cách đó mới có thể báo tin cho chúng biết rằng hũ đường đã được đem ra khỏi nhà, được đưa vào khu vườn. Lúc đó ông ta mới hiểu vì sao Chúa Trời phải sinh ra trong thân phận con người và vì sao Ngài phải giáng thế.

                 Chúa yêu quý vị, Chúa đã đến trần gian vì quý vị, cả Thiên đàng Chúa đã mở ra cho quí vị. Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ nầy, để Giáng sinh năm nay sẽ là Giáng sinh vui nhất, ý nghĩa nhất cho quí vị.

                 Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn