05:07 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 6315

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11390

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020423

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Năm Mới, Năng Lực Mới

Thứ sáu - 13/01/2017 20:04
Năm Mới, Năng Lực Mới

Năm Mới, Năng Lực Mới

Cách đây nhiều năm, tại bờ biển nước Ái Nhĩ Lan, có một bà sống trong căn nhà nhỏ, bà rất giàu nhưng lại rất hà tiện. Lúc bấy giờ chính quyền cho bắt điện vào tất cả căn nhà trong khu vực đó, đây là niềm vui của tất cả mọi người.



                 Cách đây nhiều năm, tại bờ biển nước Ái Nhĩ Lan, có một bà sống trong căn nhà nhỏ, bà rất giàu nhưng lại rất hà tiện. Lúc bấy giờ chính quyền cho bắt điện vào tất cả căn nhà trong khu vực đó, đây là niềm vui của tất cả mọi người. Nhà của bà là căn hộ được có điện trước tiên. Một tháng sau, nhân viên điện lực đến thâu tiền điện. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy kim đồng hồ điện chỉ nhích lên một tí. Anh hỏi bà về đường dây điện có bị trục trặc không và tại sao cả tháng mà kim đồng hồ chỉ nhích lên một chút như thể bà chưa dùng điện vậy. Bà trả lời: “Đương nhiên là tôi có dùng điện, mỗi đêm, khi trời sập tối, tôi bật đèn điện lên để đốt đèn cầy rồi tắt điện." Nhân viên điện lực nầy trở về báo cáo với cấp trên là nhà bà ta có điện nhưng bà đã không tận dụng. Lẽ ra được sống trong ánh sáng như bao nhiêu người khác, thì bà lại tiếp tục sống trong bóng mờ của thời quá khứ.

                 Hai ngàn năm trước, Chúa Cứu Thế Jesus xuống đời trong thân phận của một hài nhi nhỏ bé, đến năm 30 tuổi, Chúa bước vào chức vụ. Ngài đã biến đổi nhiều cuộc đời, từ những người sống trong tội lỗi, tối tăm, yếu đuối bệnh tật trở thành những con người mới tràn ngập hạnh phúc, được tiếp nhận quyền năng từ Đức Chúa Trời. Thánh Kinh ký thuật lại rằng: "Đức Chúa Jesus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh." (Ma-thi-ơ 9:35) "Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả." (Mác 6:56)

                 Thánh Kinh cho biết tin đồn Chúa chữa bệnh lan ra khắp nơi, hễ ai tin và đến với Chúa, tất cả đều được chữa lành. Một trong những người nhận tin lành đó là người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, đây là căn bệnh khó trị và gây tủi nhục cho những phụ nữ nào mắc phải, nhất là đối với phụ nữ Do Thái. Người mắc bệnh nầy bị kể là ô uế, không được vào nhà hội để thờ phượng, không được tiếp xúc với người khác kể cả chồng con và thân nhân trong gia đình.

                 Chúng ta thử tưởng tượng rằng nếu phụ nữ nầy lập gia đình, người phải ở phòng riêng cách ly với người bạn đường mình. Người phải ngồi ghế riêng, nếu có con, bà cũng không được phép gần con.

                 Thánh sử mô tả sự bất hạnh và nỗi khổ đau của người đàn bà nầy. Bà đã thường xuyên đi gặp nhiều bác sĩ. Vì phải chi nhiều tiền cho thầy thuốc gia đình bà phải lâm vào cảnh khánh kiệt.

                 Theo phương pháp chữa bệnh cổ điển ngày xưa, quần áo người mang bệnh nầy phải được trộn với củ hành xắt ra, trộn với cát mịn. Người bịnh mang những lúa mạch tìm thấy trong phân lừa. Người đi đến đâu đều bốc mùi hôi để người chung quanh biết mà tránh xa.

                 Nếu ai trong hoàn cảnh của người đàn bà nầy sẽ bị tủi nhục biết bao! Bác sĩ Lu-ca khi ký thuật câu chuyện của bà, cho biết hiện bà đang mang một chứng bịnh không thể chữa được! Căn bệnh đó đã đeo theo bà suốt 12 năm (Lu-ca 8:43) Sử gia Mác mô tả rằng: "Bà khổ sở vì lâu nay đã chạy lắm thầy nhiều thuốc, nhưng vẫn tiền mất tật mang" (Mác 5:26). Cho nên khi bà hay tin Chúa đến thành phố mình, bà liền tìm đến Chúa, bà không đánh mất cơ hội có một không hai trong cả cuộc đời mình. Bà đã đến với Đấng khiến người bại đi được, người mù được thấy. Rất có thể khi tìm đến Chúa bà không thể đến công khai như bao bệnh nhân khác. Bà thầm nghĩ rằng: “Chỉ rờ áo Chúa là mình được lành bệnh!” (Ma-thi-ơ 9:19)

                 Biết mình là một phụ nữ thấp hèn, bệnh hoạn, mình không thể công khai cầu xin Chúa, hay xin được rờ đến Ngài như những người nam khác, nàng đã chen vào giữa đám đông, kín đáo rờ vào trôn áo Chúa.

                 Nhưng chen vào giữa đám đông để rờ vào áo Chúa không phải là dễ. Trước tiên bà phải vượt qua hàng rào bao bọc của những người nam đang bao quanh Chúa. Nếu họ biết được bà đụng đến họ, bà không tránh được sự hình phạt, tránh được sự sỉ nhục công khai. Nhưng với đức tin mạnh mẽ, phát xuất từ tấm lòng cương quyết bà đã vượt qua hàng rào trở ngại đế đến gần Chúa mà đụng đến trôn áo Ngài. Trôn áo Chúa là 4 tua màu xanh được may vào phía rìa của áo choàng Chúa.

                 Thưa quý vị, có bao giờ quý vị mang một chứng bịnh hiểm nghèo và kéo dài như vậy không? Có bao giờ quý vị trải nghiệm sự tuyệt vọng vì bác sĩ đã bó tay, thuốc men không còn công hiệu nữa, hay là tiền bạc đã cạn kiệt. Nay nghe được Chúa Jesus là vị Đại Danh Y quý vị có đến và phủ phục dưới chân Ngài không?

                 Bác sĩ Lu-ca ký thuật lại rằng: Bà đến sau lưng Chúa, sờ trôn áo Ngài, lập tức huyết cầm lại. Chúa Jesus hỏi: “Ai rờ áo Ta?” Không thấy ai nhận, Phi e rơ lên tiếng: “Thưa Thầy, biết bao nhiêu người đang chen lấn quanh Thầy!” Nhưng Chúa đáp: “Có người vừa rờ áo Ta, vì Ta biết có quyền năng trong Ta phát ra.” (Lu-ca 8:44-46)

                 Sử gia Mác ký thuật lại rằng: Ngay khi bà rờ áo Chúa, huyết liền cầm lại, bà biết mình đã lành bệnh! Lập tức, Chúa Jesus nhận biết có quyền năng chữa bệnh từ Ngài phát ra, nên nhìn quanh, hỏi: “Ai vừa rờ áo Ta?” (Mác 5:29-30) Bác sĩ Lu-ca tiếp: Biết không thể giấu được nữa, người đàn bà run rẩy đến quỳ trước mặt Chúa, thưa thật giữa công chúng tại sao mình đã rờ áo Chúa và lập tức được lành. Chúa bảo: “Con ơi, đức tin con đã chữa cho con lành. Hãy về nhà bình an!” (Lu-ca 8:47-48)

                 Chúa Jesus không đụng đến người đàn bàn này, nhưng chính bà đã rờ đến Chúa và đã được chữa lành ngay lập tức. Trong khi đoàn dân lấn ép Chúa, nhiều người đụng đến Chúa, nhưng chỉ có người đàn bà nầy được Chúa chữa lành, bởi vì bà ta có đức tin nơi Chúa Jesus.

                 Tìm hiểu về tâm trạng của người đàn bà bị Chúa chất vấn, bà đã không thể chạy trốn, bà đã run lẩy bẩy, phủ phục dưới chân Chúa dưới sự chứng kiến của mọi người. Bà đã thưa thật với Chúa trước mọi công chúng vì sao mình đã rờ Chúa và thế nào mình đã được lành bệnh.

                 Khi nghe qua câu chuyện nầy, có người thắc mắc vì sao Chúa lại phô bày sự thầm kín của bà nầy giữa công chúng. Thật ra Chúa rất yêu thương bà, một người đàn bà khổ đau, nhưng nếu Chúa để bà lặng lẽ ra về với sự chữa lành về thể xác, thì chưa đủ. Vì mục đích Chúa giáng trần không chỉ là một danh y chữa bịnh như những vị bác sĩ của trần gian. Mục đích của Ngài là tiêu diệt chứng bệnh tội lỗi, là loại vi trùng còn nguy hiểm hơn cả vi trùng gây tử vong con người. Hay nói cách khác người bà nầy có hai gánh nặng cần phải được cất đi. Chúa muốn bà ta nhận biết Ngài chính là Đức Chúa Trời, có thẩm quyền cất đi gánh nặng tội lỗi của thế nhân. Như những gì nhà tiên tri Ê-sai đã mô tả về Chúa Jesus trước khi Ngài giáng trần 700 năm: "Có bao nhiêu người tin lời Chúa? Ai chịu nghe tin mừng chúng tôi loan báo? Chúa sẽ tiết lộ quyền năng cứu độ cho ai? Trước mặt Đấng Tạo Hóa, Ngài lớn lên như cây non nứt lộc từ gốc rễ mọc trong lòng đất khô hạn. Ngài chẳng có thân hình đẹp đẽ. Chúng ta nhìn ngắm, thấy Ngài không có gì hấp dẫn. Ngài bị loài người khinh dể, khước từ; Ngài là Con Người đau thương, quen chịu sầu khổ. Chúng ta thấy Ngài liền ngoảnh mặt, bĩu môi, khinh miệt, không thèm đếm xỉa. Tuy nhiên, Ngài đã gánh nỗi buồn bực và chịu cảnh đau thương thay chúng ta. Thế mà chúng ta tưởng lầm Ngài bị Đức Chúa Trời đánh đập và trừng phạt. Thật ra, vì chúng ta phạm tội, Ngài chịu thương tích đầy mình; vì chúng ta gian ác, Ngài chịu vết đâm chí mạng. Nhưng nhờ Ngài chịu hình phạt, chúng ta được bình an; nhờ Ngài chịu đòn vọt, chúng ta được chữa lành. Tất cả nhân loại chúng ta giống như đàn chiên lạc lối; mỗi người tẻ tách đường ngay, chọn riêng một nẻo đường cong quẹo. Thế mà Đức Chúa Trời lại để cho Ngài gánh tất cả tội ác của loài người. Tuy bị bạc đãi áp bức, nhưng Ngài im lặng, không một lời than thở. Ngài bị người ta điệu đi như chiên con đến lò thịt; Ngài im lặng chịu cực hình như chiên câm trước mặt thợ hớt lông, không bao giờ mở miệng phàn nàn, oán trách. Ngài bị điệu từ phòng giam qua tòa án, đến pháp trường và chịu xử tử. Những người đương thời có ai biết được Ngài chết vì tội lỗi của dân Ta, mặc dù Ngài không bao giờ làm một điều sai quấy hoặc nói một lời dối gạt? Ngài bị chôn như một tử tội, nhưng lại được chôn trong mộ người giàu. Tuy nhiên, Ngài chịu đau buồn và thương tích theo đúng chương trình Đấng Tạo Hóa đã hoạch định. Sau khi hy sinh tính mạng làm tế lễ chuộc tội, Ngài sẽ sinh ra một dòng dõi mới. Ngài sẽ phục sinh và thực hiện chương trình của Đấng Tạo Hóa đến mức tuyệt hảo. Ngài sẽ hài lòng khi thấy kết quả tốt đẹp của những ngày quặn thắt, đau thương. Nhờ kinh nghiệm của Đầy Tớ Công Chính Ta, nhiều người được tha tội và được kể là công chính vì Ngài mang gánh tội lỗi họ. (Ê-sai 53:1-11)

                 Thưa quý vị, sau khi người đàn bà nầy xưng nhận niềm tin của mình vào Chúa trước công chúng, bà được Chúa tiếp nhận vào đại gia đình của Ngài. Chúa phán: “Con ơi, đức tin con đã chữa cho con lành. Hãy về nhà bình an!” (Lu-ca 8:48)

                 Thưa quý vị, ngay giờ nầy quý vị đang có những khó khăn, đang gặp phải nan đề nào, bệnh tật nào? Hãy đến với Chúa. Thánh Kinh dạy: "Giữa vòng anh em, có ai gặp hoạn nạn? Người ấy nên cầu nguyện. Có ai vui mừng? Nên ca hát tôn vinh Chúa? Có ai đau yếu? Nên mời các trưởng lão trong Hội Thánh đến nhân danh Chúa xức dầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện do đức tin sẽ chữa lành người bệnh. Vì Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy, nếu người ấy có tội, Chúa sẽ tha thứ." (Gia-cơ 5:13-15)

                 Ước mong trong năm mới nầy, quý vị được năng lực mới là năng quyền của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh hứa: Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Đức Chúa Trời - tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa - Những người ấy được chính Đức Chúa Trời sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống, hay theo tình ý loài người. (Giăng 1:10-13)

                 Rất mong quý vị đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế Jesus để được trải nghiệm năng quyền Ngài. Một khi đến với Chúa Jesus, quý vị sẽ đụng đến thiên đàng, quý vị sẽ tiếp nhận sự sống từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jesus. Quý vị sẽ bước đi trong tinh yêu và năng quyền của Chúa Jesus trong năm mới nầy.

                 Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị. Nước Thiên Đàng của Chúa mở ra cho quý vị. Ngài giải quyết mọi nan đề trong đời sống quý vị, rất mong quý vị tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa và tiếp Chúa Cứu Thế Jesus, xin Ngài ngự trị tâm hồn, quản cai đời sống mình trong năm mới nầy.

                 Kính chào quý vị và các bạn.

 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn