04:07 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 444

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23011618

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

Thứ tư - 11/01/2017 20:10
CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: -Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời.(Rô 15:30)


BÀI GIẢNG BỒI LINH
ĐỀ TÀI:


CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN


 
                 Kinh Thánh: -Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời.(Rô 15:30)
 
 

                 Dẫn nhập:
                 Chiến đấu là hành động tấn công hay phòng thủ của một người lính để giành chiến thắng trong một cuộc giao tranh. Người ta nói thương trường như chiến trường có nghĩa rằng người làm ăn kinh doanh như bước vào một cuộc chiến để giành thắng lợi cho mình trong thế cạnh tranh không khoan nhượng với những người kinh doanh cùng ngành nghề với mình.
                 Cầu nguyện cũng như vậy. Cầu nguyện là một cuộc chiến. Là Cơ đốc nhân phải biết chiến đấu trong sự cầu nguyện để giành lấy cho mình sự đắc thắng trong danh Chúa Giê-xu và trải nghiệm những phước hạnh bởi sự đắc thắng đó đem lại. Tuần rồi chúng ta đã được nhắc nhở về sự cầu nguyện của Đa-vít, cả 1 tuần qua là tuần cầu nguyện cho TLH và Hội Thánh, do đó sáng hôm nay, chúng ta lại nhắc nhở nhau về sự cầu nguyện nhưng ở tầm mức cao hơn là:
                 CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN
                 Kinh Thánh: Rô-ma 15:30
 

                 I.CẦU NGUYỆN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN :
                 Cầu nguyện là bước vào một cuộc chiến với Sa-tan và chính mình là chiến đấu chống lại xác thịt, ý riêng, cám dỗ, tội lỗi để đem đắc thắng về cho Chúa. Người cầu nguyện là một chiến sĩ mà nơi cầu nguyện là một thao trường, vũ khí là lời cầu nguyện, lời điện thoại gọi đến Tổng Tư Lịnh quân đội là Chúa Cứu Thế Giê-xu để tìm sự trợ giúp. Có người nói rằng: Ma quỉ chỉ sợ khi một người quì gối xuống hơn là nhón gót mình lên.
                 -Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.(Ep 6:12)
                 -Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời,(Rô 15:30)
                 Chúng ta đã bước vào sự cầu nguyện như đối diện với một cuộc chiến chưa? Hay chúng ta xem nó bình thường như nói chuyện với một người khác. Tuy cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa, nhưng thực chất nó là một cuộc chiến và một người cầu nguyện là một người đang chiến đấu.
                 II.CÁCH CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN:
                 Có chiến lược chiến thuật:
                 Cầu nguyện không thôi:
                 - Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin.(II Tes 2:11)
                 Có người cầu nguyện rồi ngủ luôn, nói vui là cầu nguyện không thôi, vì không để tâm vào sự cầu nguyện mà để sự cầu nguyện như khúc dạo đàn đưa mình vào giấc ngủ…
                 Cầu nguyện bền lòng:
                 -Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.(Rô 12:12)
                 Điều khó khăn nhất là sự kiên nhẫn. Đôi khi Chúa chậm trả lời để thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta, xem chúng ta có thiết tha với điều chúng ta cầu xin không. Và như thế nó loại trừ những lời cầu nguyện qua loa, chiếu lệ.
                 Cầu nguyện kiêng ăn:
                 -Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi.(Công 13:3)
                 Kiêng ăn là một sự dằn lòng, để nhu cầu tâm linh trên hết cả những đòi hỏi của thể xác. Một người kiêng ăn để tập chú vào sự cầu nguyện, khẩn xin cho điều mình cần: Ê-xơ-tê và dân Giu-đa… Nhưng kiêng ăn mà mất tập trung để cầu nguyện thì nên ăn uống đầy đủ và cầu nguyện là hơn.
                 Hết lòng cầu khẩn danh Chúa: (A-na-nia nói với Sau-lơ- Phao-lô)
                 -Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội lỗi mình đi.(Công 22:16)
                 Với đức tin trọn vẹn:
                 -Chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. (Hêb 10:22)
                 - Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.(Gia-cơ 1:6-8)
                 (Cầu nguyện cho trời mưa mà không mang theo dù…, cầu thì cầu vậy chớ chắc người nầy không qua khỏi đâu. Ê-xê chia cầu nguyện Chúa cho sống thêm 15 năm nữa…)
                 Nhờ Đức Thánh Linh:
                 -Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. (Ep 6:18)
                 Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ và thêm sức cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Đức thánh Linh đã thêm sức cho Chúa Giê-xu khi chiến đấu trong sự cầu nguyện. Luôn nhờ cậy Thánh Linh…
                 Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu:
                 -Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.(Giăng 14:13)
                 Phải nhơn danh Chúa cầu nguyện, nếu không lời cầu nguyện đó không bay lên khỏi trần nhà. Một người nhơn danh Chúa cầu nguyện thì đã biết mình phải cầu nguyện những điều gì cho đẹp lòng Chúa rồi.
                 III. GƯƠNG CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN:
                 Gương Đa-vít:
                 - Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi.(Thi 55:17)
                 Gương Đa-ni-ên:
                 - Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.(Đa-ni-ên 6:10)
                 Gương Chúa Giê-xu:
                 - Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.(Mác 1:35)
                 -Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất.(Lu 22:44)
                 Gương Phao-lô:
                 -Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.(Col 1:3)
                 Gương Ê-pháp-ra:
                 -Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.(Col 4:12)
                 Gương An-ne: Lu-ca 2:37
 

                 IV.QUYỀN NĂNG ĐẮC THẮNG KHI CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN:
                 Người ta nói: “Thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu”. Nhưng tôi tin rằng “Trường cầu nguyện đổ mồ hôi thì những nan đề sẽ được giải quyết.”
                 Và nan đề chỉ được giải quyết khi quyền năng Chúa được thi thố để danh
                 Chúa được vinh hiển: Người mù được sáng để Danh Chúa vinh hiển.
                 - Ê-xê-chia bị bịnh được lành và nhờ Chúa chiến thắng đại quân A-si-ri.
                 - Ê-li-sê cầu nguyện cho đứa con trai người đàn bà Su-nem sống lại
                 - Ê-li bền lòng cầu nguyện Chúa liền cho mưa xuống đất sau 3 năm hạn hán và Chúa nhậm lời giáng lửa thiêu hủy của lễ.
                 - Khi cầu nguyện, xiềng xích bị tháo tung, Phao-lô và Si-la ra khỏi tù.
                 - Kiêng ăn cầu nguyện đuổi được quỷ ám…
                 - Cầu nguyện được Chúa chữa lành tật bệnh.
 

                 Kết luận:
                 Cầu nguyện là đặc ân Chúa cho để tương giao với Ngài cách miễn phí thế nhưng điều yếu nhất trong ta là vẫn là sự cầu nguyện. Chúng ta không dậy sớm được để cầu nguyện, không kiêng ăn được để cầu nguyện, không thể cầu nguyện dài hơn, không thể cầu nguyện dốc đổ, tha thiết và đầy đức tin như đáng phải có. Những buổi nhóm cầu nguyện của HT thường thưa thớt. Những người được mời cầu nguyện thường hay từ chối vì không quen cầu nguyện. Những lời cầu nguyện hời hợt biết bao. Thật đáng buồn.
                 Một người cha đi xa cấp cho con một cái điện thoại với mục đích con ông ấy sẽ gọi điện cho ông ta mỗi ngày, vì mong nghe được nghe tiếng nói của con. Nhưng người con không quan tâm đến điều đó, mỗi ngày người cha vẫn mòn mỏi đợi chờ tiếng reng của điện thoại mà không thấy thì người cha ấy có buồn không? Thật đáng buồn phải không? Người Cha ấy chính là Chúa. Bao nhiêu lâu rồi chúng ta chưa gọi cho Cha của mình? Hoặc gọi qua loa chiếu lệ? Một người mẹ có con ở nước ngoài, bà nói mỗi ngày hai mẹ con nói với nhau cả tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Thế nhưng, nói với Chúa mới có vài phút, chúng ta đã thấy dài và muốn chấm dứt vì không biết nói gì nữa. Trong khi gọi điện thoại thì tốn tiền nhưng nhiều lúc chúng ta gọi say sưa, còn gọi cho Chúa không tốn tiền mà có khi cả tuần mới có một lần.
                 Trước hết chúng ta phải học cầu nguyện rồi mới nói đến sự dốc đổ, chiến đấu trong sự cầu nguyện và mới kinh nghiệm sự linh nghiệm trong sự cầu nguyện được. Cầu nguyện giống như đào mỏ. Chỉ đào lớt phớt loanh quanh thì không có gì cả, nhưng khi đào sâu vô trong, đào mạnh xuống dưới thì mới thấy và lấy được những quặng quí giá.
                 - Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.(Hê-bơ-rơ 4:16)
                 Quyền năng của sự cầu nguyện vô cùng lớn hơn cả điều chúng ta cầu xin và suy tưởng (Giê 33:3). Chiến đấu trong sự cầu nguyện sẽ kinh nghiệm quyền năng của sự cầu nguyện và biết rằng Chúa hằng sống đang ở cùng và hành động giữa Hội thánh của Ngài.

                 Những điều nào Đức Chúa Trời đã nhậm lời qua sự cầu nguyện và chiến đấu trong sự cầu nguyện của Quí vị trong năm qua? Có điều nào không hay không có điều nào vì chúng ta không cầu nguyện và chưa hết lòng dốc đổ trong sự cầu nguyện?
                 Hãy ghi ra những điều Chúa nhậm lời để được khích lệ tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục bền lòng và dốc đổ, chiến đấu trong sự cầu nguyện để dành lấy những phước hạnh Chúa muốn ban cho người trung tín hết lòng nguyện cầu với Ngài. A-men!
 
MsNc. Đinh Thuận
Từ khóa: anh em

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn