09:24 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 4580

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270620

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000027

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Tâm Trí Con Người

Thứ ba - 06/03/2018 20:13
Tâm Trí Con Người

Tâm Trí Con Người

Tâm trí con người thật kỳ diệu và vô cùng phức tạp. Tâm trí bao hàm nhiều khía cạnh: Khả năng trí tuệ, suy nghĩ, nhận thức, ký ức, tình cảm, ý chí, tưởng tượng v.v…



               Tâm trí con người thật kỳ diệu và vô cùng phức tạp. Tâm trí bao hàm nhiều khía cạnh: Khả năng trí tuệ, suy nghĩ, nhận thức, ký ức, tình cảm, ý chí, tưởng tượng v.v… Tâm trí bao gồm cả nhận thức bằng các giác quan của não bộ và sự vô thức qua quá trình nhận thức thâm sâu. Tâm trí nằm trong bộ óc là trung tâm đầu não, điều khiển toàn bộ cơ thể và tâm linh của chúng ta.

               Bác sĩ Kenneth Campbell của Bệnh Viện Nhi Đồng Cincinnati cho rằng: Tâm trí thuộc lãnh vực của khối óc, ông nói: "Khối óc là nguồn của cả hai điều: Điều tốt lẫn điều xấu của con người. Nó cho ta những ý tưởng sáng chói như văn chương, nghệ thuật, đồng thời nó cũng sinh ra sự căm giận, bạo động, oán thù, chiến tranh, nghiện ngập."

               Còn về sự phức tạp thì không có cơ quan nào trong cơ thể rắc rối như khốc óc con người chúng ta. Chẳng hạn như khi tìm hiểu về quả tim, quả thận chúng ta biết được chúng hoạt động ra sao, bị sai sót chỗ nào. Trong khi khối óc thì là một bộ máy không người nào có thể hiểu hết.

               Trải qua bao thế kỷ, các nhà khoa học tìm cách tìm hiểu về tâm trí con người, họ dùng những thiết bị tân tiến và đã khám phá những điều mới. Các nhà khoa học cho rằng bộ óc con người là chiếc máy kỳ diệu, có thể thu nhận, thâu âm, thâu hình những gì tai nghe, mắt thấy, đánh giá những thông tin vào những tình huống xảy đến cho mình. Hơn thế nữa khối óc điều khiển cả tâm tư và tình cảm, thái độ của ta, từ những sự sợ hãi, lo lắng, hy vọng, yêu thương, vui mừng, tin tưởng, trầm cảm v.v… Bộ não chứa đựng 10 tỷ tế bào thần kinh, mỗi tế bào có chức năng để thu nhận hay truyền ra tin tức trong mạng lưới thông tin trong nhiều lãnh vực của cơ thể con người chúng ta. Hàng trăm thông tin được chuyển tải trong mỗi một phút, ngay cả lúc chúng ta ngủ bộ óc vẫn hoạt động mà theo từ chuyên môn của các ngành phân tâm học là tiềm thức.

               Các nhà bác học đã khám phá ra những điều kỳ diệu về não con người, nhưng ít ai biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra khối ốc và hình thành tâm trí con người. Điều nầy được Thánh Kinh nói đến: Đức Chúa Trời đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì chẳng ai có thể biết những tư tưởng sâu kín trong lòng người, trừ ra tâm linh của chính người đó. Cũng thế, ngoài Thánh Linh Đức Chúa Trời, không ai biết được những ý tưởng mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta không phải thần linh trần gian - nên chúng ta biết được những ân tứ (là sự ban cho) của Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 2:10-12)

               Qua lời Thánh Kinh trên, những gì mà chúng ta nhận thức được không chỉ qua đôi mắt, qua lỗ tai, mà qua sự truyền thông của Thần Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Có nhiều điều mà chúng ta học hỏi được nhờ sự nghiên cứu tìm hiểu Kinh Thánh như qua lịch sử, qua sách vở, nhưng chúng ta không thể học chân lý thuộc linh bằng cách đó. Tại vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Có một số điều mà chỉ có Đức Thánh Linh tỏ bày cho chúng ta biết mà thôi! Do đó chúng ta lúc nào cũng phải nhờ cậy vào sự soi dẫn của Đức Thánh Linh là Thần Chân Lý.

               Khi có thì giờ trò chuyện với một ai đó, quý vị mới có thể hiểu người ấy. Chúng ta có thể hiểu được cảm giác của một người bị trợt té vì trong một phút lơ đãng đã không thấy vỏ chuối mà giẫm lên. Quý vị có thể hiểu được tâm trạng mắc cỡ của người đó.

               Dầu có thể hiểu biết nhiều điều, nhưng chúng ta không thể nào biết hết mọi việc, nhất là hiểu biết về Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta đặt lòng tin và Chúa Cứu Thế Jesus, là Đức Chúa Trời ngôi hai giáng trần cách đây 2000 năm, thì Ngài sẽ ngự vào lòng ta, ban Đức Thánh Linh để dạy dỗ, hướng dẫn ta đi vào chân lý của Ngài.

               Có bao giờ quý vị suy nghĩ đến con người mình, tìm hiểu sự vận hành của khối óc mình, hoạt động của tâm trí mình như thế nào không? Thật ra không ai có thể hiểu được những sự sâu kín của tâm hồn con người! Đức Chúa Trời sáng tạo loài người thật diệu kỳ, khác hẳn với loài vật, ban cho con người tâm trí và trong tâm trí ấy có phẩn tâm linh là khả năng biết phân biệt đâu chánh đâu tà, đâu thiện đâu ác, đâu là điều công chính, đâu là điều tội lỗi v.v…

               Một nhân vật trong Thánh Kinh là Ê-li-hu nói rằng: 'Càng cao tuổi người ta càng khôn ngoan'. Nhưng thật ra, chính tâm linh con người, Hơi thở của Đấng Toàn Năng - mới có thể thấu triệt chân lý. (Gióp 32:7b-8) Triết gia Paul cũng giải thích về điều kỳ diệu nầy, ông nói: "Theo Thánh Kinh, Huyền nhiệm đó là “những điều chưa mắt nào thấy, chưa tai nào nghe và trí loài người chưa hề nghĩ tới, nhưng Đức Chúa Trời dành sẵn cho người yêu mến Ngài.” Đức Chúa Trời đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời." (1 Cô-rinh-tô 2:9-10)

               Có một câu hỏi được đặt ra ở đây là ai điều khiển tâm trí con người? Có người cho rằng chính con người điều khiến tâm trí mình. Trong khi người khác cho rằng quyền lực vô hình hoặc thiện ác điều khiển tâm trí con người. Cách đây khá lâu có một người đàn ông đã giết vợ và và hai đứa con mình. Khi ra tòa y khai rằng y rất thương vợ con y, nhưng không biết vì sao y lại giết những người thân mà y hết lòng yêu quý! Y nói có một quyền lực vô hình thúc đẩy y làm việc đó. Một câu chuyện khác, có một đứa con đánh mẹ mình. Khi có người hỏi thì cậu trả lời rằng cậu trước đó chưa bao giờ có hành động bất nhân như thế thế, quỷ dữ đã xui khiến cậu có hành động ngông cuồng như vậy.

               Triết gia Paul đã trải nghiệm điều nầy, ông nói: "Tôi không hiểu nổi hành động của mình: tôi không làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình không muốn. Khi làm điều mình không muốn, trong thâm tâm tôi đồng ý với luật pháp, nhìn nhận luật pháp là đúng. Như thế không phải chính tôi làm quấy, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi. Tôi biết chẳng có điều gì tốt trong tôi cả - tôi muốn nói về bản tính cũ của tôi. Dù tôi ước muốn làm điều tốt,nhưng không thể nào thực hiện. Tôi chẳng làm điều tốt mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn." (Rô-ma 7:15-19)

               Như vậy có sự đối nghịch của hai bản tánh: bản tánh cũ và bản tánh mới. Có bao giờ quý vị trải qua sự tranh chiến nội tâm như triết gia Paul? Thật ra tất cả loài người đều nằm dưới sự thống trị của quỷ vương. Bởi vì tổ phụ loài người chúng ta là Adam phạm tội, bất tuân lệnh Chúa, nghi ngờ tình yêu của Chúa dành cho người, đã trao chủ quyền cho quỷ vương, từ đó tất cả mọi người, mọi mầu da, mọi thứ tiếng nằm dưới sự kiềm tỏa của quỷ vương, và con người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình.

               Thánh Kinh chép: Này, tay Chúa không phải ngắn quá, mà không cứu được. Chúa chẳng nặng tai, mà không nghe được lời cầu nguyện đâu. Nhưng tội lỗi ngươi đã đào hố thẳm giữa ngươi với Chúa; gian ác ngươi đã che lấp đến nỗi ngươi không thấy mặt Ngài, và Ngài không thể nghe tiếng ngươi cầu nguyện. Bàn tay ngươi vấy máu ô uế, ngón tay ngươi dính dấp tội ác. Môi ngươi lừa bịp; lưỡi ngươi dối trá. (Ê-sai 59:1-3) Đức Chúa Trời phán rằng: "Tại sao khi Ta đến, không có người nào tiếp đón, và khi Ta gọi, không có ai thưa? Tay Ta đâu có ngắn lại mà không cứu chuộc được? Ta đâu có mất quyền năng giải thoát?" (Ê-sai 50:2)

               Chính vì muốn giải quyết vấn để tội lỗi, và phục hồi muốn liên hệ giữa Trời và người mà Chúa Cứu Thế Jesus đã phải giáng trần vào hai ngàn năm trước để chết thế tội con người, rửa sạch mọi tội lỗi con người và đổi mới tâm trí con người. Chúa Jesus phán: "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần." (Giăng 3:6) "Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời." (I Giăng 3:9)

               Đây thật là một điều thật tuyệt vời: Chúng ta được Chúa Cứu Thế Jesus ban cho bản tính mới, và bản tính mới nầy sẽ không cố ý phạm tội. Nếu vì một lý do nào đó khiến ta phạm tội, lòng sẽ không nghỉ yên cho đến khi ta xưng nhận tội lỗi mình, quyết tâm từ bỏ và tha thiết xin Chúa Jesus tha thứ. Như kinh nghiệm của triết gia Paul, sau khi nhận biết tình trạng bất lực của mình, người đã than lên rằng: "Ai sẽ cứu tôi thoát ách nô lệ của thể xác tội lỗi hư hoại nầy? Tạ ân Đức Chúa Trời, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa chúng ta" (Rô-ma 7:24-25)

               Thưa quý vị sự cứu rỗi đến từ Chúa Cứu Thế Jesus. Ngài ban cho chúng ta tặng phẩm vô giá nầy. Rất mong quý vị tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus, để Ngài nắm giữ vận mạng mình, quản cai đời sống mình, được trải nghiệm điều quý báu này. Rất có thể quý vị thấy chuyện mình tin nhận Chúa, tin vào sự chết của Chúa trên thập tự giá, tôn Chúa là Đấng quản cai tâm trí mình, nắm giữ tương lai mình thật khó hiểu? Nhưng thưa quý vị, xin quý vị hãy hình dung một bệnh nhân được bác sĩ giải thích cách điều trị. Bệnh nhân đó có thể không hiểu hết những gì bác sĩ nói, hay không am tường liều thuốc bác sĩ cho, nhưng nhân bệnh nhân ấy chấp nhận, kết quả của sự chấp nhận nầy bệnh nhân ấy được chữa lành, sức khỏe được phục hồi và được xuất viện.

               Trong lãnh vực tâm linh cũng thế, dầu chúng ta không thấu triệt những gì Chúa làm cho mình, nhưng chúng ta đặt lòng tin và Chúa Cứu Thế Jesus, tin Ngài Đấng Toàn Năng, là Ngôi Hai Đức Chúa Trời, Đấng quản cai vũ trụ, và cầm nắm vận mạng con người. Khi quý vị đặt đời sống mình trong tay Chúa, đặt lòng của mình và tâm trí của mình vào Chúa, hoàn toàn vững tin vào Chúa và hoàn toàn để Đức Thánh Linh là Thần Linh của Đức Chúa Trời hành động trong lòng và tâm trí, thì quý vị sẽ được sự soi sáng và dẫn dắt của Chúa, được Chúa giải cứu ra khỏi mọi tội lỗi. Ngài ban cho quý vị sự sống đời đời. Như những gì vua David đã trải nghiệm: "Chúa Hằng Hữu là Đấng dắt chăn, nên tôi chẳng còn gì thiếu thốn. Ngài cho an nghỉ giữa đồng xanh dẫn đưa đến bờ suối trong lành." (Thi Thiên 23:1-2)

               Quý vị có tiếp tục sống đời sống cũ, tự làm chủ tâm trí mình, tự quản cai đời sống mình hay là quý vị mời Chúa Cứu Thế ngự trị tâm hồn, làm chủ đời sống mình? Xin quý vị hãy dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! con biết rằng tâm trí của con vô cùng phức tạp, con cũng biết rằng bấy lâu nay tâm trí của con dưới quyền thống trị của Sa tan, Từ nay con xin Ngài ban cho được Đức Chúa Trời làm chủ đời sống con, không còn bị quyền lực tối tăm cai quản đời sống mình nữa. Ngay giờ nầy xin Chúa Cứu Thế Jesus ngự trị tâm hồn con và điều khiển tâm trí con, tể trị đời sống con. Xin Chúa ban cho con tâm trí sáng suốt, tấm lòng mở rộng và nhất là một đức tin đặt hoàn toàn vào Chúa Cứu Thế Jesus. Nhơn danh Chúa Cứu Thế Jesus A-men (A-men là hết lòng mong muốn điều đó.) Rất mong ngay giờ nầy quý vị dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện như thế.

               Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn