16:11 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37249

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23046282

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Có Chúa Trời Không?

Thứ ba - 17/04/2018 21:36
Có Chúa Trời Không?

Có Chúa Trời Không?

Một ngày kia có một thiếu nữ hỏi nhà bác học Albert Einstein “Thưa ông, Ông tin có Đức Chúa Trời không?” Ngoài cô thiếu nữ, không ai nghe được câu trả lời của nhà bác học ấy.



               Một ngày kia có một thiếu nữ hỏi nhà bác học Albert Einstein “Thưa ông, Ông tin có Đức Chúa Trời không?” Ngoài cô thiếu nữ, không ai nghe được câu trả lời của nhà bác học ấy. Nhưng sau đó Einstein viết: “Bất cứ người nào thật lòng đeo đuổi khoa học thì linh tính người ấy thế nào cũng tin rằng có một thần linh được bày tỏ qua các định luật của vũ trụ. Thần Linh ấy siêu việt xuất chúng hơn hẳn con người.”

               Thưa quý vị, Thần Linh siêu việt ấy chính là Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật. Robert Jastrow, giám đốc của Học Viện Goddard Thuộc Ngành Nghiên Cứu Vũ Trụ của NASA nói rằng: “Tôi bị cuốn hút bởi những tiến triển lạ lùng đang xảy ra trong các vì tinh tú ở trong vũ trụ, bằng chứng của các vì tinh tú trong vũ trụ này dẫn tới quan điểm của Thánh Kinh về nguồn gốc của thế giới."

               Nhìn bầu trời về đêm, chúng ta hẳn cảm phục về sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa. Chẳng lẽ vũ trụ tự nhiên hình thành? Hay là có một Đức Chúa Trời sáng tạo như Kinh Thánh đã nói "Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất” (Sáng Thế Ký 1:1) Chắc chắn phải có một Đấng cực kỳ khôn ngoan với quyền năng vô hạn đang bảo tồn sự sống và sự vận hành của mọi loài trong vũ trụ nầy. Có vài câu hỏi cho chúng ta suy nghĩ: Tại sao vào mùa đông, những hồ nước không bị đông đặc tới tận đáy, giúp cho loài cá được sống còn? Làm sao có thể trái đất tiếp tục xoay đều với một vận tốc đã định sẵn mà không bị chậm lại hay nhanh hơn để chúng ta có ngày và đêm, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ? Ai đã khiến quả đất xoay trên trục nghiêng vô hình để chúng ta có được bốn mùa xuân, hạ, thu đông? Ai làm cho mặt trời phát ra sức nóng để đủ ấm để giữ con người chúng ta tồn tại trên đất, không quá nóng làm chúng ta bị cháy khô, hay quá lạnh khiến chúng ta bị đông đặc?

               Ai tạo ra cơ thể con người, với một sự hoạt động hài hòa giữa các xương, bắp thịt, các dây thần kinh và những mạch máu, và bộ não có khả năng chứa đựng nhiều lần hơn bất kỳ chiếc máy vi tính nào do con người tạo ra? Quả thận con người chứa những ống nhỏ li ti, nếu nối chúng lại với nhau sẽ dài đến khoảng 280 dặm tương đương 450 km. Một ngày thận lọc khoảng 185 lít nước khỏi máu. Còn quả tim giống như một máy bơm với bốn ngăn, bốn-miệng-kiểm-soát (valve) xử lý khoảng 20,000 lít một ngày. Trái tim bơm máu đi 12000 dặm qua những mạch máu. Nó đập khoảng 2.5 tỉ lần một đời người. Nếu ai nghĩ rằng "Không có Đức Chúa Trời", xin hãy suy nghĩ về những điều kỳ diệu trên.

               Có rất nhiều bằng cớ minh chứng rằng có một Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo và quản cai vũ trụ, nhưng trong thời lượng giới hạn của bài phát thanh nầy tôi xin đơn cử 5 bằng chứng:

               1. Nguyên Nhân và Hậu Quả: Người Việt ta thường nói “Không có lửa thì làm sao có khói”. Trong bất cứ điều gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân và hậu quả. Thường là hậu quả tác động mạnh hơn nguyên nhân. Thánh Kinh chép: "Nhà nào cũng do người nào đó xây dựng, còn Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên muôn vật" (Hê-bơ-rơ 3:4)

               Thưa quý vị, Khi chúng ta đặt câu hỏi về sự hiện hữu của thế giới và vũ trụ đến từ đâu là ta đã nói đến nguyên nhân và hậu quả, nghĩa là làm thể nào để chúng hiện hữu? Chiếc đồng hồ quý vị đang đeo trên tay không đến từ sự tình cờ, mà là do bàn tay tạo ra của nhà chế tạo đồng hồ. Như vậy thế giới và vũ trụ nầy đến từ nguyên nhân là sự khôn ngoan và năng quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa.

               2. Công Trình Tuyệt Mỹ Đến Từ Đấng Phác Họa: Không những thế giới và vũ trụ nầy hiện hữu mà còn được Đấng phác họa tạo nên chúng tuyệt hảo và có mục đích. Chẳng hạn như khi Đấng Tạo Hóa sáng tạo thân thể con người chúng ta, tất cả những bộ phận đều thật tuyệt hảo và có mục đích hữu dụng cho từng bộ phận một. Thánh Kinh dạy:

               "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 
               Không gian phô diễn tài năng Chúa Trời. 
               Ngày ngày vũ trụ không thôi. 
               Truyền thông chân lý đời đời sáng trưng. 
               Đêm đêm vạn vật reo mừng." (Thi Thiên 19:1-2)

               Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời thật hài hòa, thông minh và tuyệt mỹ, chẳng hạn như (1) Vị trí của quả đất xoay quanh mặt trời, được đặt đúng chỗ để cung cấp sự sống cho con người, điều hòa thời tiết. (2) Mặt trăng xoay quanh quả đất cũng được đặt đúng chỗ để cân bằng thủy triều của quả đất (3) Không có mặt trăng thì ban đêm không có ánh sáng. (4) Thú vật, cây cối, ngay cả vi khuẩn, tất cả đều có mục đích hữu dụng. (5) Bông hoa cung cấp màu sắc vẻ đẹp cho con người, cây cối cung cấp dưỡng khí, gỗ cho những công trình xây dựng của con người và ngăn chận lụt lội.

               Tác giả Thi Thiên khi suy nghĩ đến sự sáng tạo con người, ông đã dâng lên Đức Chúa Trời cả lòng tri ân và cảm phục:

               "Cảm tạ Đức Chúa Trời đã sáng tạo con lạ lùng, tuyệt diệu! 
               Con biết rõ, công việc Ngài vô cùng siêu việt." (Thi Thiên 139:14)

               3. Sự Độc Đáo và Thông Minh Của Con Người: Con người là tạo vật ưu việt, vượt hẳn mọi loài thú, với sự thông minh xuất chúng, kỹ năng và khôn ngoan thật lạ thường. Tổ chim hàng ngàn năm trước cũng giống như tổ chim hiện nay, còn kiến trúc của con người hiện nay vượt xa kiến trúc hàng ngàn năm trước. Điều nổi bật hơn hết là con người có ý thức đạo đức và có phần linh hồn mà không có loài vật nào có được! Linh hồn của con người bất tử, hoặc là ở với Đấng Tạo Hóa mình trong cõi vĩnh phúc hay là phải chịu hình khổ đời đời trong hỏa ngục.

               Thánh Kinh chép: Đức Chúa Trời phán: "Hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, giống như Chúng Ta, để quản trị các loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các loài gia súc, dã thú và bò sát trên mặt đất." Vậy Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên loài người. Ngài sáng tạo người nam và người nữ.(Sáng Thế Ký 1:27)

               4. Trực Giác Của Con Người Tin Vào Đức Chúa Trời: Có một triết gia nói rằng: “Con người là sinh vật biết thờ phượng.” Vua David đã thiết tha, mong muốn được gặp và thờ phượng Đấng Tạo Hóa mình:

               "Như nai cái khát khao tìm khe suối, 
               Tâm hồn con khao khát Chúa trên trời. 
               Hồn linh con mơ ước Đấng Vĩnh Sinh, 
               Bao giờ con được gặp Chúa?" (Thi Thiên 42:1-2)

               5. Lương Tâm Của Con Người Tin Vào Đức Chúa Trời: Con người dù ở bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu cũng đều có sự nhận thức đạo đức, biết đâu là điều thiện, đâu là điều ác, đâu là điều đúng phải làm và đâu là điều sai phải tránh mà các nhà đạo đức gọi là lương tâm. Thánh Kinh dạy: "Ai không biết Luật Pháp mà phạm tội thì sẽ bị chết mất, không cần chiếu theo Luật Pháp; còn ai có Luật Pháp mà phạm tội thì sẽ bị xét xử theo Luật Pháp" (Rô-ma 2:12)

               Một nguyên tắc nữa là Đức Chúa Trời sẽ đoán xét loài người như câu Thánh Kinh: "Vì đối với Đức Chúa Trời, không phải người nghe biết Luật Pháp là công chính, nhưng người làm theo Luật Pháp mới được xưng là công chính. Vì khi các dân ngoại (dân tộc khác ngoài dân Do Thái), những người không có Luật Pháp, theo bản năng tự nhiên đã làm những điều Luật Pháp dạy bảo thì chính những người đó, dù không có Luật Pháp, là luật pháp cho họ rồi." (Rô-ma 2:13-14)

               Thưa quý vị, theo luật của Đức Chúa Trời được Thánh Kinh ký thuật lại, những người vô tín, không tin có Đức Chúa Trời sẽ bị hư vong! Không phải là vì họ chưa nghe về Chúa Cứu Thế Jesus, là Đức Chúa Trời Ngôi Hai đến trần gian vào 2000 năm trước và chưa tiếp nhận Ngài. Lý do họ bị hư vong bởi vì họ là tội nhân. Thánh Kinh giải thích thêm: "Họ đã chứng tỏ rằng những gì Luật Pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ, và lương tâm họ cũng làm chứng cho điều đó, vì những tư tưởng của họ cứ xung đột nhau bên trong, khi thì cáo trách, khi thì binh vực họ. Điều ấy sẽ thể hiện rõ trong ngày Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Cứu Thế Jesus, phán xét mọi tư tưởng thầm kín của con người, theo Tin Mừng tôi rao giảng." (Rô-ma 2:15-16)

               Đức Chúa Trời sẽ phán xét người không có đạo tùy theo lương tâm của họ. Có một số người nói rằng bởi vì người không có đạo không có sự khải thị của Đức Chúa Trời, vì thế họ có thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ tùy theo lương tâm, việc họ làm.

               Điều rất quan trọng cho chúng ta là Đức Chúa Trời sẽ đoán xét con người, theo như Chúa Jesus đã nói: "Hễ ai nhìn thấy một người nữ mà động lòng tham muốn, thì bị kể như phạm tội tà dâm." (Ma-thi-ơ 5:27- 28) Đây chỉ là một thí dụ về tấm lòng sâu kín của con người. Quý vị muốn tấm lòng của mình bị phơi bày không? Đó là điều không ai trong chúng ta muốn, vì hầu hết trong chúng ta đều có những ý tưởng xấu. Cho nên chính đây là nguyên nhân thúc đẩy tất cả chúng ta phải đến với Chúa Jesus để nhận được ơn cứu rỗi của Ngài. Đây chính là lý do chúng tôi cố gắng hết sức mình để loan báo cho quý vị Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus.

               Đức Chúa Jesus hứa: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian không để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Con ấy. Ai tin Con Đức Chúa Trời không bị lên án, nhưng ai không tin đã bị kết án rồi, vì đã không tin đến danh của Con Một Đức Chúa Trời. Bản án đó là thế nầy: ánh sáng đã vào thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc làm của họ là gian tà. Phàm ai hành động gian tà đều ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, vì sợ các việc làm của mình bị lộ ra. Nhưng ai làm điều chân thật thì đến với ánh sáng, để các việc làm của mình có thể được tỏ ra, vì đã được thực hiện trong Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:16-21)

               Thưa quý vị, Năm điều trên minh chứng rằng có Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng cả vũ trụ và bảo tồn muôn loài vạn vật. Bằng chứng rõ ràng hơn hết là chính Đức Chúa Trời cao cả ấy đã giáng trần trong thân xác con người là Chúa Jesus cách đây hơn 2000 năm. Ngài đã viếng thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo. Ngài bày tỏ cho loài người biết Đức Chúa Trời là ai, sau cùng Chúa đã hy sinh tánh mạng, nhận cái chết nhục nhã trên cây thập tự thế tội cho con người, đến ngày thứ ba, Chúa Cứu Thế Jesus đã sống lại. Sự sống lại của Chúa Jesus đem quyền năng biến đổi cho những ai tin nhận Ngài. Chúa biến đổi đời sống họ, ban cho họ sự bình an tuyệt hảo mà trần gian nầy không sao tìm được.

               Chúa Jesus đã sống lại, đem niềm vui cho cả nhân loại và sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài. Rất mong quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus, mời Ngài làm Chúa làm chủ đời sống mình ngay giờ nầy.

               Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn