22:02 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 59501

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23068534

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

BƯỚC VÀO Ê-DÍP-TÔ

Thứ hai - 28/08/2017 21:01
BƯỚC VÀO Ê-DÍP-TÔ

BƯỚC VÀO Ê-DÍP-TÔ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 43:7 Vào đất Ê-díp-tô, đến Tác-Phê-Nết, vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va.


BƯỚC VÀO Ê-DÍP-TÔ

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 43:7

               Vào đất Ê-díp-tô, đến Tác-Phê-Nết, vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va.

               Sau khi Giê-rê-mi nói với mọi người rằng Chúa không muốn họ đến Ê-díp-tô, liền có những người kiêu ngạo gọi Giê-rê-mi là kẻ nói dối. Họ nói rằng Chúa không sai Giê-rê-mi bảo họ tránh xa Ê-díp-tô. Họ buộc tội Ba-rúc là xúi giục Giê-rê-mi chống lại họ. Họ cho rằng Ba-rúc muốn nộp họ cho người Ba-by-lôn để giết hoặc đem đi lưu đày tại Ba-by-lôn (43:1-3).

               Giê-rê-mi không hề trả lời trước những lời buộc tội này. Mặc dầu họ sai, Giê-rê-mi cảm nhận rằng thái độ cứng cỏi của họ khiến ông không nên nói thêm lời nào. Ông đã nói rằng tất cả họ sẽ' chết nếu vào Ê-díp-tô (42:22).

               Dân sự không vâng theo mạng lệnh cứ ở lại trong xứ của Chúa. Giô-ha-nan và những lính chiến của ông đem toàn bộ dân Giu-đa còn sót lại sang Ê-díp-tô. Nhóm này bao gồm tất cả những ai đã trở về Giu-đa sau khi bị tan lạc giữa các dân tộc. Trong đoàn người này cũng có đàn ông, phụ nữ, trẻ em và những vương tử mà người Ba-by-lôn đã để lại cho Ghê-đa-lia. Ngoài hai trường hợp ngoại lệ của Giê-rê-mi và Ba-rúc là bị ép qua Ê-díp-tô, dân sự còn lại ra đi vì họ từ chối không muốn nghe theo tiếng Chúa (43:4-7).

               Tại sao họ ép Giê-rê-mi và Ba-rúc cùng đi với họ? Có lẽ họ cho rằng Giê-rê-mi là một con tin lợi hại nếu Ba-by-lôn đuổi theo họ. Hoặc có lẽ họ muốn dùng Giê-rê-mi để kêu cầu Chúa trong trường hợp đứng trước một cơn tai ương mới. Vua Sê-đê-kia không tin kính cũng đã giữ Giê-rê-mi với cùng mục đích đó.

               Trong bài giảng mở đầu chức vụ, Giê-rê-mi đã nhắc họ nhớ lại lòng tận hiến của tổ phụ họ trong đồng vắng ngay sau khi rời Ê-díp-tô (2:1). Giê-rê-mi quở trách dân sự trong thời của ông nương dựa vào Ê-díp-tô để được giúp đỡ (2:18). Bây giờ vào cuối chức vụ của ông, ông lại bị đưa vào chính đất nước mà tổ phụ ông từng bị nô lệ.

               Tác-pha-nết là một thị trấn biên giới của Ê-díp-tô. Đoàn lữ hành đông đảo mệt nhọc đi từ Giu-đa đã dừng lại tại đây để xin phép vào Ê-díp-tô. Người Ê-díp-tô cho phép họ vào.

               Ê-díp-tô là biểu tượng về tất cả những gì chống lại ý muốn tốt lành của Chúa cho cuộc đời bạn. Đừng bao giờ bước vào nơi Chúa đã cấm. Thậm chí đừng nghĩ đến việc thăm viếng biên giới của khu vực ấy?

               Có nỗi cám đỗ nào khiến bạn sắp không vâng lời Ngài? Làm thế nào bạn được tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong sự vâng lời Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn