00:16 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48


Hôm nayHôm nay : 6025

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 115582

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23124615

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

CON ĐƯỜNG TAI HỌA

Thứ sáu - 01/09/2017 20:53
CON ĐƯỜNG TAI HỌA

CON ĐƯỜNG TAI HỌA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:26 Cho nên, hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: Này, Ta lấy danh lớn mạnh mà thề, trong khắp đất Ê-díp-tô sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh Ta nữa, mà rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống.
         
 CON ĐƯỜNG TAI HỌA   

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:26

               Cho nên, hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: Này, Ta lấy danh lớn mạnh mà thề, trong khắp đất Ê-díp-tô sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh Ta nữa, mà rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống.

               Người Giu-đa sống tại Ê-díp-tô đang trên con đường của tai họa. Cuộc đời họ sắp gặp nguy vì sự không vâng lời. Họ đã khinh dễ mạng lệnh ở lại Giu-đa của Đức Chúa Trời. Bây giờ ở tại Ê-díp-tô, họ đang thờ lạy các thần tượng (44:15-16).

               Giê-rê-mi có lời cho họ! Ông nói chuyện với một đám đông người Giu-đa, cả nam lẫn nữ. Ông bảo họ cứ hãy giữ lời thề nguyện của họ với hình tượng (44:24-25).

               Giê-rê-mi rao giảng bằng những lời mỉa mai. Ông biết họ vẫn cứ tận hiến cho hình tượng dầu ông có nói gì chăng nữa. Ông sẽ đau buồn nếu họ không giữ lời hứa nguyện với hình tượng. Người Giu-đa sống tại Ê-díp-tô hoàn toàn trái ngược với những người Rê-cáp. Người Rê-cáp, mặc dầu là người ngoại quốc sống tại Giê-ru-sa-lem, nhưng họ vẫn giữ lời thề nguyện của họ đối với tổ phụ (35:1-11). Còn người Giu-đa là người ngoại quốc trên đất Ê-díp-tô, đã bỏ mặc những lời thề hứa của họ với Chúa là tổ phụ của họ.

               Chúa hỏi những người tị nạn tại Ê-díp-tô, tại sao họ lại đem tai họa lớn đến cho đời sống mình (44:7). Vì sự không vâng lời và thờ lạy hình tượng, họ đang trên đường chạy đến sự hủy diệt. Họ sẽ kinh nghiệm gươm dao và đói kém (44:12). Dòng dõi họ sẽ chấm dứt.

               Trong quá khứ, Chúa chăm xem họ để làm điều thiện, nhưng bây giờ Chúa chăm xem họ để làm những điều tổn hại (44:27). Chúa đang dõi mắt chăm xem. Ngài đang theo dõi để làm trọn Lời của Ngài (1:12). Trong tương lai, Ngài sẽ dõi mắt theo dân sự của Ngài khi họ dựng và trồng (44:28).

               Giê-rê-mi cho họ một tia hi vọng. Một số người sẽ trốn thoát Ê-díp-tô và trở về Giu-đa (44:14). Ông lập lại lời hứa này. Một số người sẽ trốn thoát gươm dao và trở về sống tại Giu-đa (44:28).

               Bạn có niềm hi vọng vì Chúa đang dõi mắt chăm xem tất cả mọi người trên đất. Đức Chúa Trời dựng và trồng các con dân của Ngài. Chúa Giê-xu đã bị treo trên thập tự giá, là một con đường tai họa, đe Ngài có thể trồng và dựng bạn cho vương quốc của Ngài.

               Bạn có tin chắc rằng bạn không đang ở trên con đường tai họa như những người Giu-da nổi loạn không? Tại sao có hoặc tại sao không?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: đức giê-hô-va

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn