09:35 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 7977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108365

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23117398

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

CHƯA CHỊU HỌC

Thứ tư - 30/08/2017 20:45
CHƯA CHỊU HỌC

CHƯA CHỊU HỌC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44: 1 Có lời truyền cho Giê-rê-mi về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô, tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nóp và trong xứ Pha-trốt.
 
CHƯA CHỊU HỌC

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44: 1

                 Có lời truyền cho Giê-rê-mi về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô, tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nóp và trong xứ Pha-trốt.

                 Nhiều năm trôi qua kể từ khi Giê-rê-mi và Ba-rúc qua Ê-díp-tô. Người Do Thái sống trong những cộng động trên khắp nước Ê-díp-tô. Thật ra nhiều người Do Thái đã sống tại Ê-díp-tô trước khi nhóm dân sót của Giô-ha-nan đến đây.

                 Rủi thay, không ai trong số họ chịu học bài học lịch sử gần đây. Họ đã thay đổi nơi cư trú, nhưng tấm lòng họ văn chưa thay đổi. Một lần nữa, Giê-rê-mi lại tiếp tục rao giảng cho nhóm dân này.

                 Giê-rê-mi nhắc nhở họ rằng họ đã nhìn thấy sự tàn phá mà Chúa mang đến trên Giê-ru-sa-lem. Chúa cũng đã hủy phá những thành phố khác trong xứ Giu-đa. Những thành phố này vẫn đang trong tình trạng điêu tàn và hoang phế (44:2).

                 Giê-rê-mi cũng tóm lượt lại vì sao sự tàn diệt lại xảy ra. Họ đã mất thành và dân tộc của mình vì sự gian ác. Đặc biệt là vì họ đã thờ và phục vụ các thần khác (44:3).

                 Nhiều lần Chúa đã sai các tiên tri để cảnh cáo dân sự về việc thờ lạy hình tượng làm Ngài tức giận. Nhưng dân sự chẳng lắng nghe. Họ cứ tiếp tục dâng của tế lễ cho các thần. Cuối cùng, Chúa đã tuôn đổ cơn giận của Ngài trên các thành phố của Giu-đa (44:4-6).

                 Rồi Giê-rê-mi nói đến tình trạng hiện tại của họ ở Ê-díp-tô. Một lần nữa họ lại chọc giận Chúa, vì họ lại thờ phượng thần tượng tại Ê-díp-tô. Họ xem mình không phải là dân sót của Y-sơ-ra-ên mà trở thành một sự rủa sả cho mọi dân tộc trên đất (44:7-8).

                 Họ vẫn chưa học được những bài thuộc linh căn bản. Họ tưởng rằng đi đến Ê-díp-tô sẽ cho họ đời sống an toàn và phước hạnh. Họ đã lầm.

                 Thay đổi vị trí về mặt địa lý sẽ không giải quyết được nan đề mấu chốt của bạn đâu. Bất cứ nơi dâu bạn chọn để sinh sống cũng vẫn có những cạm bẫy của hình tượng. Bạn cần đến gần với Chúa hơn ngay trong nơi bạn đang ở.

                 Hãy viết một lời cầu nguyện bày tỏ sự thỏa lòng về nơi chốn mà Chúa đã đặt để bạn.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn