21:03 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79769

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23088802

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

THAN THỞ VÌ TRÔNG ĐỢI CHÚA

Thứ ba - 28/06/2016 20:53
THAN THỞ VÌ TRÔNG ĐỢI CHÚA

THAN THỞ VÌ TRÔNG ĐỢI CHÚA

“Chúng ta… cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy” Rô-ma 8:23
                  
 THAN THỞ VÌ TRÔNG ĐỢI CHÚA

                  “Chúng ta… cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy” Rô-ma 8:23

                  Sự than thở này vốn phổ biến giữa các thanh đồ, theo một phạm vi nhiều hay ít là tùy theo sự cảm thấy của chúng ta mà thôi. Nó không phải là than thở lằm bằm hay phiền trách; đúng hơn là nó nói lên điều ước ao chớ không phải sự bối rối. Sau khi đã nhận được một của đặt cọc, chúng ta ao ước trọn vẹn phần sản nghiệp dành cho mình, chúng ta đang than thở mong sao cho con người của chúng ta gồm cả ba phần: thần, linh và xác sớm được giải thoát khỏi dấu vết cuối cùng của sự sa ngã mà chúng ta đang mặc; chúng ta mong đợi lúc được vứt bỏ sự hư hoại; yếu đuối, nhục nhã để mặc vào sự không hư nát, sự bất tử bất diệt của thân thể quang vinh, thuộc linh mà Chúa Giê-xu sẽ ban cho những người thuộc về Ngài. Chúng ta sẽ mong cho việc chúng ta được nhận làm con Đức Chúa Trời sẽ được công bố. Chúng ta “than thở” nhưng là “trong lòng”. Nó không phải là sự thở than giả dối, bởi đó kẻ giả hình muốn cho người khác tưởng rằng mình là thánh đồ vì mình đang gặp khổ nạn. Những tiếng thở than của chúng ta có tình cách thiêng liêng, quá thánh đến nỗi chúng ta không dám tỏ ra cho người ngoài biết. Chúng ta giữ lòng mong đợi đó cho một mình Chúa chúng ta mà thôi.

                  Rồi sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta đang “trông đợi”, do đó chúng ta được dạy dỗ là không nên nóng nảy như Giô-na hay Ê-li, khi hai vị này nói rằng: “Xin cho tôi chết đi”; chúng ta cũng không thở than xin sớm được kết thúc cuộc đời vì quá mệt nhọc trong công tác hoặc muốn trốn tránh những khổ nạn hiện tại để chờ cho ý Chúa được nên. Chúng ta cần than thở chờ ngày được vinh hiển, nhưng phải kiên nhẫn chờ đợi, vì biết rằng điều gỉ do Chúa định vẫn tốt hơn. Chờ đợi cũng ngụ ý sẵn sàng. Chúng ta đang đứng ngoài cửa chờ Tân Lang mở ra và đưa chúng ta đi với Ngài. Sự than thở này là một “thử nghiệm”.

                  Bạn có thể căn cứ vào lý do than thở của một người để nhận biết về người ấy. Một số người than thở vì muốn có nhiều tiền, họ thờ lạy ma môn; một số khác than thở luôn về những hoạn nạn trong đời sống: họ chỉ sốt ruột, thế thôi. Nhưng người than thở trông đợi Đức Chúa Trời, cảm thấy không toại nguyện nếu mình chưa được giống như Đấng Christ, thì đó là người có phước. Nguyện Đức Chúa Trời giúp chúng ta than thở, trông đợi ngày tái lâm của Chúa và sự sống lại mà Ngài đem đến cho chúng ta.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn