04:48 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 8326

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43877

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23052910

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

THẮT LƯNG LẼ THẬT

Thứ năm - 30/06/2016 21:56
THẮT LƯNG LẼ THẬT

THẮT LƯNG LẼ THẬT

“Thắt đai vàng trên ngực” Khải Huyền 1:13


THẮT LƯNG LẼ THẬT

                 “Thắt đai vàng trên ngực” Khải Huyền 1:13

                 Tại đảo Bát-mô có “một người giống như Con Người” hiện đến với Giăng và người môn đệ  của Chúa nhận thấy Ngài thắt đai vàng. Một cái đai, vì lúc còn ở thế gian, Chúa Giê-xu chẳng bao giờ không thắt lưng, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng để làm việc. Rồi bây giờ, trước ngôi đời đời, Ngài vẫn không nghỉ chức vụ, nhưng với tư cách thầy tế lễ, Ngài vẫn thắt lưng bằng “chiếc dây lưng kỳ diệu của ê-phót”. Ngài không ngưng hoàn toàn chức vụ yêu thương cho chúng ta là điều rất hay cho chúng ta vì chức vụ ấy lá điều đảm bảo duy nhất, chứng minh rằng Ngài vẫn sống đời đời để cầu thay cho chúng ta.

                 Chúa Giê-xu chẳng bao giờ ở dưng. Y phục Ngài chẳng bao giờ bị buông thỏng xuống, dường như chức vụ Ngài đã hoàn tất. Ngài vẫn chăm chỉ thi hành chánh nghĩa của dân sự Ngài. “Một cái đai vàng” để bày tỏ tính cách cao trọng của chức vụ Ngài, tính cách đế vương của vị phẩm Ngài, tính cách đáng tôn trọng của địa vị Ngài và vinh quang của phần thưởng dành cho Ngài. Ngài không còn nằm trong bụi đất đất để kêu la nữa, nhưng đang biện hộ một cách đầy quyền uy với tư cách một nhà Vua cũng như Thầy Tế Lễ. Chính nghĩa của chúng ta đã ở trong tay của thầy tế lễ Mên-chi-xê đéc ngự trên ngôi, thì đã thừa đảm bảo.

                 Chúa chúng ta đã nêu cho toàn thể dân Ngài một gương tốt. Chúng ta cũng đừng bao giờ mở thắt lưng ra. Bây giờ không phải là thì giờ để thoải mái nằm nghỉ; đây là thì giờ phục vụ và chiến tranh. Chúng ta cần thắc chiếc dây lưng lẽ thật càng chật hơn ngang hông. Đó là một chiếc thắt lưng bằng vàng, cho nên cũng là món trang sức quý giá nhất của chúng ta và chúng ta rất cần đến nó, vì nếu một tấm lòng không buộc chặt lẽ thật y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, nếu thiếu lòng trung tín do Đức Thánh Linh ban cho thì rất dễ vương vấn việc đời này, rất dễ mắc vào bẫy lưới cám dỗ.

                 Nếu chúng ta có Lời Kinh Thánh mà không cột Lời ấy quanh hông như một chiếc thắt lưng thì thật vô ích. Chiếc dây lưng ấy sẽ bao quanh toàn thể bản tánh ta, giữ cho mỗi phần của cá tính ta đều có trật tự, khiến con người toàn diện của chúng ta trở thành kết cấu liên lạc. Trên thiên đàng, nếu Chúa Giê-xu không tháo thắt lưng của Ngài ra thì ở dưới đất này, chúng ta lại càng không nên làm như vậy. Vậy, hãy đứng thẳng, thắt lưng mình bằng lẽ thật.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn