12:30 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 91


Hôm nayHôm nay : 17036

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265610

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22995017

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Để Lòng Trông Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Thứ tư - 30/08/2023 21:28
Để Lòng Trông Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Để Lòng Trông Cậy Nơi Đức Chúa Trời

“Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báu mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù” (câu 7).


Để Lòng Trông Cậy Nơi Đức Chúa Trời 

Giê-rê-mi 48:1-13

        “Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báu mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù” (câu 7).

        Câu hỏi suy ngẫm: Mô-áp là dòng dõi của ai? Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy họ đã phạm những tội nghiêm trọng nào? Hậu quả sẽ ra sao? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào khi học về lời đoán phạt của Đức Giê-hô-va dành cho dân Mô-áp?

        Chương 48 là lời tiên tri về sự đoán phạt dân Mô-áp vì những tội lỗi nghiêm trọng của họ. Dân Mô-áp là dòng dõi tội lỗi sinh ra bởi sự kết hợp loạn luân giữa con gái lớn của ông Lót với ông (Sáng Thế Ký 19:37). Vì sinh ra như vậy nên Mô-áp không được hưởng cơ nghiệp của Y-sơ-ra-ên mà chỉ là xứ lân bang ở trên bờ phía đông Biển Chết.

        Phần đầu của lời tiên tri dành cho dân Mô-áp cho thấy đã từ lâu, Đức Chúa Trời chưa trừng phạt Mô-áp (câu 11) nhưng họ không thấy lòng nhân từ của Chúa mà cứ lún sâu vào những tội lỗi gớm ghiếc. Họ thờ thần Kê-mốt làm thần hộ mạng của họ, và trong nghi thức thờ phượng có cả việc dâng con trẻ làm sinh tế cho thần này (II Các Vua 3:26-27), đây là điều Đức Giê-hô-va vô cùng ghê tởm. Chính Ngài đã truyền mạng lệnh cho tuyển dân của Ngài tuyệt đối không được bắt chước cách thờ phượng này của dân ngoại (Phục Truyền 12:31). Vì vậy, Chúa dùng Tiên tri Giê-rê-mi rao truyền Lời phán của Ngài rằng sẽ đến ngày Đức Giê-hô-va sai quân xâm lăng đến rót rượu ra các bình của Mô-áp rồi đập bể bình đi (câu 12). Lời này ngụ ý dân Mô-áp sẽ bị tiêu diệt, chắc chắn đến lúc ấy họ sẽ thấy hổ thẹn về thần hộ mạng Kê-mốt của họ khác nào dân Y-sơ-ra-ên hổ thẹn về thần bò con vàng ở Bê-tên vậy (câu 13).

        Nói tóm lại, lời tuyên phán dân Mô-áp phải nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va vạn quân bởi vì họ đã sống chống nghịch Ngài thể hiện qua những việc làm trái phép công bình và luật pháp của Ngài. Họ nương cậy nơi thần tượng gớm ghiếc và để lòng trông cậy nơi việc làm cùng của cải họ nên Chúa phán sự trừng phạt là điều chắc chắn (câu 7). Tuy nhiên, Ngài cũng còn để một phần dân sót lại như Lời Ngài phán với dân chúng, “Hãy trốn đi, cứu lấy sự sống mình, như cây thạch thảo nơi đồng vắng!” (câu 6).

        Ngày nay, chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường, đồng tiền có ma lực rất lớn chi phối cuộc sống khiến bao người đeo đuổi không ngưng nghỉ cho đến chết. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta nếu để lòng và trí nương cậy của cải và việc làm thì sẽ bị xấu hổ như “Mô-áp sẽ bị xấu hổ bởi Kê-mốt, cũng như nhà Y-sơ-ra-ên đã bị xấu hổ bởi Bê-tên.” Nhưng Lời Chúa hứa “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-sai 26:3).

        Bạn đang để lòng trông cậy nơi điều gì?

        Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình và Thánh Khiết! Xin giúp con cẩn thận giữ gìn tấm lòng con cho khỏi kiêu ngạo và chuyên lòng thờ phượng Đấng Chân Thần để con sẽ không phải xấu hổ, không bị đoán phạt vì đã để lòng trông cậy vào sự hư không.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn