Đang khi gia đình ông Môi-se trên đường về Ai Cập, Đức Giê-hô-va hiện ra nơi quán trọ và tìm cách giết ông Môi-se vì ông đã không làm phép cắt bì cho con mình. Phép cắt bì là dấu hiệu giao ước của Đức Chúa Trời cùng ông Áp-ra-ham và hậu tự của ông; mỗi người nam trong dòng dõi Áp-ra-ham phải chịu cắt bì vào ngày thứ tám (Sáng-thế Ký 17:1-14). Đức Chúa Trời hứa thực hiện phần giao ước của Ngài với dân Chúa là làm Đức Chúa Trời của họ và ban cho họ cả xứ Ca-na-an làm cơ nghiệp thì Ngài cũng muốn dòng dõi Áp-ra-ham phải làm tròn phần giao ước của mình. Nếu một người Y-sơ-ra-ên không làm phép cắt bì cho con mình thì người đó bị mất đặc ân là tuyển dân và bị trục xuất ra khỏi vòng dân Chúa (Sáng-thế Ký 17:14).
Tại đây, Chúa đã phạt nghiêm hơn đối với ông Môi-se vì ông được Chúa chọn làm lãnh đạo đưa tuyển dân ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Trong lúc mạng sống của ông Môi-se bị đe dọa, thì bà Sê-phô-ra, vợ ông đã nhanh chóng lấy con dao đá cắt bì cho con trai mình. Hành động của bà cho chúng ta biết Chúa đã nhắc nhở vợ chồng ông Môi-se phải làm điều gì và họ cũng biết rõ Chúa nổi giận vì lý do gì. Dù ông Môi-se đã sống ở cung vua Ai Cập suốt bốn mươi năm và ở trong đồng vắng Ma-đi-an bốn mươi năm, nhưng ông cũng đã được dạy dỗ về luật phép cắt bì, và ông cũng cho vợ mình biết luật đó. Khi ông Môi-se không giữ trọn giao ước với Chúa thì ông không xứng đáng làm người chăn dắt dân Ngài. Đức Chúa Trời không kiêng nể ai, Chúa yêu chúng ta nhưng Ngài chắc chắn sẽ đoán phạt chúng ta khi chúng ta không vâng giữ điều răn của Ngài. Chúa cho chúng ta biết rất rõ về những điều cần phải làm nhưng nếu chúng ta do dự hay cố ý bất tuân mệnh lệnh của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả về sau. Đức Chúa Trời cũng đã nguôi giận và tha cho mạng sống của ông Môi-se ngay sau khi con trai của ông được cắt bì (câu 26). Chúa nhân từ, hay thương xót, sẵn lòng tha thứ, Ngài muốn chúng ta giữ giao ước với Ngài để có đời sống phước hạnh, thuận hòa với Ngài. Vậy nên khi chúng ta nhận biết mình đang phạm tội với Chúa thì lập tức ăn năn ngay để nhận sự tha thứ của Ngài.