02:42 EDT Thứ sáu, 17/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 7536

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 173925

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23182958

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

“Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” (câu 9).

Xem tiếp...

BÌNH AN GIẢ TẠO

Chủ nhật - 19/03/2017 21:33
BÌNH AN GIẢ TẠO

BÌNH AN GIẢ TẠO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 22:20 Hãy lên Li-ban và kêu la, cất tiếng lên ở Ba-san; hãy kêu la từ chót núi A-ba-rim! Vì hết thảy người yêu ngươi đều bị hủy diệt.
 
BÌNH AN GIẢ TẠO

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 22:20

                Hãy lên Li-ban và kêu la, cất tiếng lên ở Ba-san; hãy kêu la từ chót núi A-ba-rim! Vì hết thảy người yêu ngươi đều bị hủy diệt.

                Khi đang nói tiên tri nghịch lại các vua Giu-đa, Giê-rê-mi cũng nói lời cảnh cáo cho cả dân thành này. Ông mời toàn bộ dân chúng cùng tham dự một chuyến đi tưởng tượng đầy vất vả. Ông muốn họ cùng leo núi với ông và cất tiếng kêu la từ ba ngọn núi tôn giáo của Palestine.

                Trước hết, Giê-rê-mi bảo họ cùng lên phía Bắc của Li-ban. Có những khu rừng rất đẹp mọc lên trên những dãy núi này của Li-ban. Nhiều thế kỷ trước, vua Sa-lô-môn đã xây dựng đền thờ và dùng gỗ bá hương tại Li-ban (1 Vua 5:2-6).

                Sau núi Li-ban, Giê-rê-mi kêu gọi dân thành hãy lên núi Ba-san và la lớn tiếng. Ba-san cũng rất giàu nhờ những nguồn thiên nhiên phong phú. Đồng cỏ của Ba-san được dùng để nuôi vô số chiên, dê và trâu bò (Phục Truyền 32:14). Có nhiều cây sồi cũng mọc lên tại Ba-san (Ê-xê-chi-ên 27:6).

                Nơi thứ ba mà Giê-rê-mi bảo dân sự phải la lớn tiếng là A-ba-rim. Môi-se đã leo lên tận một trong những dãy A-ba-rim là Nê-bô, để ông có thể nhìn xem đất hứa, rồi ông chết trên ngọn núi ấy (Phục Truyền 32: 49-50).

                Khi tôi đi đến Giô-đanh, tôi cũng từng đứng trên chóp núi Nê-bô. Tôi cũng được nhìn xem quang cảnh hùng vĩ mà Môi-se đã nhìn thấy. Nhưng không giống Môi-se, tôi không chết ở đó.

                Tại sao Giê-rê-mi lại bảo dân sự kêu khóc từ ba ngọn núi này? Từ phía Bắc của Li-ban và Ba-san, từ phía Nam của A-ba-rim họ sẽ than khóc trước cái chết cửa những người họ yêu mến. Chẳng bao lâu, họ sẽ mất hết những thế lực liên minh về chính trị và tất cả những thần tượng ngoại bang mà họ đang cất giữ tại Giê-ru-sa-lem.

                Họ đã nương dựa vào đồng minh và thần tượng thay vì vào Đức Chúa Trời. Họ đã lệ thuộc vào nền kinh tế thạnh vượng được biểu tượng bởi Li-ban và Ba-san. Họ tin cậy vào lịch sử tôn giáo, mơ tưởng về Môi-se khi ông đang đứng trên đỉnh A-ba-rim. Họ nương dựa vào sự an toàn của thành phố này, được mô tả như là Li-ban lót ổ trong chòm cây hương bách (22 :23). Họ tin cậy vào mọi điều ngoại trừ Chúa. Đừng đặt sai lòng tin của Bạn tệ hại như họ!

                Làm thế nào để Bạn hoàn toàn tin cậy nơi Chúa và không hi vọng ở những điều an toàn giả tạo?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn