09:50 EDT Thứ hai, 13/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 10604

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 132493

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23141526

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

ĐÀN ÔNG ĐAU ĐẺ!

Thứ tư - 03/05/2017 20:39
ĐÀN ÔNG ĐAU ĐẺ!

ĐÀN ÔNG ĐAU ĐẺ!

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 30:6 Hãy dò la, hỏi thử ấy có phải là đàn ông sanh đẻ không? Làm sao Ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đương đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi?
 
ĐÀN ÔNG ĐAU ĐẺ!

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 30:6

                Hãy dò la, hỏi thử ấy có phải là đàn ông sanh đẻ không? Làm sao Ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đương đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi?

                Giê-rê-mi không có vợ. Nếu có, tôi có thể tưởng tượng bà sẽ nói và phản ứng gì trước minh họa của ông về một người nam trong cơn sinh nở. Bà sẽ nói, "mấy ông biết gì về nỗi đau của bà đẻ. Đàn ông sẽ không bao giờ biết được cơn đau đớn ấy như thế nào!”

                Giê-rê-mi cũng giống như những người nam khác, không hề có kinh nghiệm mang thai. Tuy nhiên, Chúa đã chọn lối ví sánh sống động này khi Ngài bày tỏ với Giê-rê-mi mức độ đau đớn trong tương lai. Giê-rê-mi đã phải dùng minh họa về cơn đau đẻ này trong những bài giảng trước. Ông giảng rằng thành phố Giê-ru-sa-lem sẽ gập người xuống để thở, y như người đàn bà trong cơn sanh nở (4:31). Ông nói tiên tri rằng khi quân đội Ba-by-lôn đến trên Giê-ru-sa-lem, nỗi đau đớn của người Giu-đa sẽ giống như đàn bà đang sanh con (6:24).

                Giê-rê-mi đặc biệt cảnh báo những người đang trong cung điện tại Giê-ru-sa-lem. Ông mô tả họ đang ở an toàn như được lót ổ trên cây hương bách tại Li-ban, vì cung điện được làm bằng loại gỗ quí này. Tuy nhiên, ngay cả hoàng gia cũng không được an toàn. Họ cũng sẽ than thở như đàn bà sanh nở (22:23).

                Không phải Giê-rê-mi là người duy nhất dùng minh họa này. Ê-sai và Mi-chê cũng đã dùng minh họa này. Khi Chúa Giê-xu giảng về thời kỳ cuối cùng, Ngài nói rằng chiến tranh, động đất, đói kém sẽ đến nhưng chỉ là đầu của cơn đau đẻ (Ma-thi-ơ 24:7-8). Phao Lô tiếp tục ẩn dụ này khi ông viết cho người Tê-sa-lô-ni-ca, rằng ngày đoán xét sẽ đến thình lình. Nỗi khốn khổ sẽ đến trên con người như cơn đau đớn dữ dội đến trên người nữ đang mang thai (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-3).

                Điều gì xảy ra sau khi người nữ sanh con? Theo lời Chúa Giê-xu, niềm vui có con còn lớn hơn tất cả những nỗi đau mà bà phải trải qua (Giăng 16:21). Sự đau đớn sẽ đến trước, nhưng đau đớn chưa phải là kết thúc.

                Chúa Giê-xu, Giê-rê-mi và những vị tiên tri khác đã dùng minh họa về nỗi đau này để cho chúng ta niềm hi vọng. Trong cơn dại nạn của tương lai, sự đau đớn không thể tưởng tượng được sẽ sản sinh ra vương quốc của Đấng Christ. Trước khi những điều ấy xảy ra, mỗi người trong chúng ta phải trải qua những hoạn nạn chút chút". Trong ánh sáng của sự đời đời, nỗi đau của chúng ta chỉ trong giây lát. Chúa sẽ dùng tất cả những nỗi đau của chúng ta để sinh ra điều tốt hơn.

                Nhờ những cách cụ thể nào mà mối quan hệ của Bạn với Chúa sẽ giúp bạn chịu nỗi hoạn nạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn