00:19 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52


Hôm nayHôm nay : 7292

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82048

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091081

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

MÔI-SE VÀ SA-MU-ÊN

Thứ năm - 02/02/2017 20:22
MÔI-SE VÀ SA-MU-ÊN

MÔI-SE VÀ SA-MU-ÊN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:1 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Dầu Môi se và Sa-mu-ên đứng trước mặt Ta, nhưng lòng Ta cũng chẳng hướng về dân này. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mắt Ta, cho chúng nó đi ra.
 
MÔI-SE VÀ SA-MU-ÊN

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:1

                 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Dầu Môi se và Sa-mu-ên đứng trước mặt Ta, nhưng lòng Ta cũng chẳng hướng về dân này. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mắt Ta, cho chúng nó đi ra.

                 Môi-se và Sa-mu-ên là hai người cầu thay vĩ đại đã từng sống trên đất. Cả hai ông đều cầu thay cho toàn dân và Đức Giê-hô-va thường nghe lời cầu xin của họ. Giê-rê-mi hy vọng rằng Ngài cũng sẽ nghe lời cầu nguyện của dòng dõi của Môi-se và Sa-mu-ên. Nhưng Giê-rê-mi bị thất vọng.

                 Nếu Đức Giê-hô-va không ban sự yên ủi của Ngài cho dân sự thì họ sẽ ở trong tình trạng vô vọng. Giê-rê-mi sẽ không trở thành người cầu thay đầy năng quyền như Môi se và Sa-mu-ên. Không lời cầu nguyện của ai có thể cứu giúp dân sự này.

                 Trái ngược hẳn với Môi-se, Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi hãy để dân này đi xa khỏi Ngài. Nhưng Ngài lại bảo Môi-se hãy đến trước Pha-ra-ôn và bảo để cho dân này ra khỏi nơi áp bức (Xuất. 5:1). Sau này, Giê-rê-mi  bảo dân sự hãy đặt mình dưới ách Ba-by-lôn (27:12), nhưng Đức Giê-hô-va lại sử dụng Môi-se 'để phá bỏ ách "..của Ê-díp-tô (Lê-vi Ký 26:13).

                 Giê-rê-mi cũng ngược hẳn với Sa-mu-ên. Dân sự thời Giê-rê-mi không đến nhờ Giê-rê-mi cầu khẩn Đức Chúa Trời bảo vệ họ khỏi tay Ba-by-lôn. Đức Giê-hô-va đã bảo Giê-rê-mi đừng cầu thay cho dân này nữa (7:16). Ngược lại, dân Y-sơ-ra-ên đã kêu xin Sa-mu-ên tiếp tục cầu thay để Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù. Đức Giê-hô-va-đã nhậm lời cầu xin và cứu dân tộc ra khỏi tay người Phi-li-tin (1Sa-mu-ên 7:8).

                 Giê-rê-mi trở thành người trái ngược với Môi se và Sa-mu-ên. Tuy nhiên, việc Đức Giê-hô-va lìa bỏ dân sự của Giê-rê-mi đã không xảy ra mãi cho đến sau khi Giê-rê-mi rao giảng được hơn 20 năm. Hãy nhớ rằng những bài giảng của Giê-rê-mi không được ghi lại theo thứ tự thời gian. Không lâu sau năm thứ tư, đời trị vì của vua Giê-hô-gia-kim Đức Giê-hô-va mới thật sự lìa bỏ dân Ngài, khi đó Giê-rê-mi đã rao giảng được 23 năm (25:1-3). Trong suốt năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, Đức Giê-hô-va vẫn cho họ cơ hội để ăn năn và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài (36:1-3).

                 Giờ thì quá trễ để dân tộc của Giê-rê-mi ăn năn. Đức Giê-hô-va đã ban cho họ rất nhiều cơ hội. Họ không quay khỏi những việc làm gian ác mà vua Ma-na-se đã khởi xướng nhiều thập niên trước đó. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đã bắt đầu. Quá trễ rồi!

                 Điều gì Bạn cần phải giải quyết với Chúa ngay hôm nay trước khi quá trễ?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn