09:10 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 9152

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 73236

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23082269

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

LỬA BỌC KÍN XƯƠNG TÔI

Chủ nhật - 12/03/2017 05:52
LỬA BỌC KÍN XƯƠNG TÔI

LỬA BỌC KÍN XƯƠNG TÔI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:9 Nếu tôi nói: "Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa,... thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa."

 
LỬA BỌC KÍN XƯƠNG TÔI
 
               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:9

               Nếu tôi nói: "Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa,... thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa."

               Giê-rê-mi than phiền rằng Đức Giê-hô-va đã khuyên dỗ ông (20:7). Giê-rê-mi nhận ra lý do tại sao. Lời Đức Chúa Trời đã thấm sâu vào ông, và bây giờ ông biết rằng Chúa đã dùng Lời Ngài để khuyên dỗ ông.

               Nhiều người ngày nay nghĩ rằng lời Chúa là sản phẩm của tưởng tượng và của truyền thống không có thật, không có tính thực tế đằng sau những lời ấy. Ngược lại Giê-rê-mi biết rất rõ về thực tế của lời Chúa. Lửa không phải là sự tưởng tượng của ông. Ông thật sự biết lửa trong lời Đức Chúa Trời.

               Lời Đức Chúa Trời !à sự truyền thông của Đức Chúa Trời có một và thật, là Đấng Chủ Tể cả vũ trụ. Giê-rê-mi đã tiếp nhận lời này, và nó đốt cháy trong ông đến khi ông phải rao giảng ra với người khác. Ông không tài nào nín lặng được.

               Trước đó Chúa đã nói với Giê-rê-mi rằng Ngài khiến lời Ngài như lửa đặt trong miệng ông (5:14). Lửa của Giê-rê-mi là một sự khác biệt rõ ràng với gió vô ích của những tiên tri giả (5:13). Ông biết lời Đức Chúa Trời như lửa (23:29). Giê-rê-mi biết rằng Đức Giê-hô-va đặt lửa Ngài trong xương ông (Ca Thương 1:13).

               Nhiều dân sự của Đức Chúa Trời kinh nghiệm sự bùng cháy của Lời Ngài trong họ. Khi Đấng Christ phục sinh nói chuyện với hai môn đồ Ngài trên đường Em-ma-út, lòng họ trở nên nóng cháy. Họ nói rằng lòng họ nóng nảy khi Chúa Giê-xu nói với họ trên đường và giải thích lời Ngài cho họ (Lu-ca 24:32).

               Họ có cảm giác mạnh mẽ khi họ nghe lời Đức Chúa Trời từ miệng Chúa Giê-xu. Có những lúc tôi cũng cảm thấy Lời Chúa như lửa trong tôi qua một số phân đoạn Kinh Thánh và lửa của Ngài đã thay đổi tôi.

               Còn bạn thì sao? Lời Đức Chúa Trời có ở trong Bạn không? Bạn có lửa bọc kín trong xương mình không?

               Lời của Đức Chúa Trời chiếm hữu trong lòng Bạn đến mức độ nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com

Giê-rê-mi 20:9

 

Nếu tôi nói: "Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọkín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa."

Giê-rê-mi than phiền rằng Đức Giê-hô-va đã khuyên dỗ ông (20:7). Giê-rê-mi nhận ra lý do tại sao. Lời Đức Chúa Trời đã thấm sâu vào ông, và bây giờ ông biết rằng Chúa đã dùng Lời Ngài để khuyên dỗ ông.

Nhiều người ngày nay nghĩ rằng lời Chúa là sản phẩm của tưởng tượng và của truyền thống không có thật, không có tính thực tế đằng sau những lời ấy. Ngược lại Giê-rê-mi biết rất rõ về thực tế của lời Chúa. Lửa không phải là sự tưởng tượng của ông. Ông thật sự biết lửa trong lời Đức Chúa Trời.

Lời Đức Chúa Trời !à sự truyền thông của Đức Chúa Trời có một và thật, là Đấng Chủ Tể cả vũ trụ. Giê-rê-mi đã tiếp nhận lời này, và nó đốt cháy trong ông đến khi ông phải rao giảng ra với người khác. Ông không tài nào nín lặng được.

Trước đó Chúa đã nói với Giê-rê-mi rằng Ngài khiến lời Ngài như lửa đặt trong miệng ông (5:14). Lửa của Giê-rê-mi là một sự khác biệt rõ ràng với gió vô ích của những tiên tri giả (5:13). Ông biết lời Đức Chúa Trời như lửa (23:29). Giê-rê-mi biết rằng Đức Giê-hô-va đặt lửa Ngài trong xương ông (Ca Thương 1:13).

Nhiều dân sự của Đức Chúa Trời kinh nghiệm sự bùng cháy của Lời Ngài trong họ. Khi Đấng Christ phục sinh nói chuyện với hai môn đồ Ngài trên đường Em-ma-út, lòng họ trở nên nóng cháy. Họ nói rằng lòng họ nóng nảy khi Chúa Giê-xu nói với họ trên đường và giải thích lời Ngài cho họ (Lu-ca 24:32).

Họ có cảm giác mạnh mẽ khi họ nghe lời Đức Chúa Trời từ miệng Chúa Giê-xu. Có những lúc tôi cũng cảm thấy Lời Chúa như lửa trong tôi qua một số phân đoạn Kinh Thánh và lửa của Ngài đã thay đổi tôi.

Còn bạn thì sao? Lời Đức Chúa Trời có ở trong Bạn không? Bạn có lửa bọc kín trong xương mình không?

Lời của Đức Chúa Trời chiếm hữu trong lòng Bạn đến mức độ nào?

David Coldwell

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn