14:01 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75204

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23084237

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

TRONG GÔNG CÙM

Thứ tư - 08/03/2017 20:15
TRONG GÔNG CÙM

TRONG GÔNG CÙM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:1, 2 Pha-su-rơ, con trai của thầy tế lễ Y-mê, làm quản đốc nhà Đức Giê-hô-va, có nghe Giê-rê-mi nói tiên tri những việc này. Pha-su-rơ bèn đánh đòn đấng tiên tri Giê-rê-mi, cùm lại ở cửa trên Bên-gia-min, thuộc về nhà Đức Giê-hô-va.
 
TRONG GÔNG CÙM                

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:1, 2

                Pha-su-rơ, con trai của thầy tế lễ Y-mê, làm quản đốc nhà Đức Giê-hô-va, có nghe Giê-rê-mi nói tiên tri những việc này. Pha-su-rơ bèn đánh đòn đấng tiên tri Giê-rê-mi, cùm lại ở cửa trên Bên-gia-min, thuộc về nhà Đức Giê-hô-va.

                Pha-su-rơ là một nhà lãnh đạo tôn giáo giữ chức vụ cao và được quí trọng. Ông là nhân vật thứ hai duy nhất sau thầy tế lễ thượng phẩm. Ông là nhân viên an ninh cao cấp trong đền thờ. Ai nấy đều tin rằng ông là người canh giữ sự bình an trong các sân của nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nhân cách thật của Pha-su-rơ bị phơi bày khi ông nghe Giê-rê-mi rao giảng.

                Pha-su-rơ nghe Giê-rê-mi nói rằng Đức Chúa Trời sẽ mang tai họa đến trong thành. Tâm tư của Pha-su-rơ không thể chịu đựng được sứ điệp này. Sau đó Pha-su-rơ đã giận điên lên vì Giê-rê-mi. Vì thế tiên tri Giê-rê-mi bị cùm và bị đánh đòn.

                Rõ ràng Pha-su-rơ bắt bớ Giê-rê-mi vì những bài giảng của ông. Lẽ ra Pha-su-rơ nên phản ứng với bài giảng của tiên tri bằng tấm lòng của một thấy tế lễ. Lẽ ra ông nên phản ứng bằng một tấm lòng tin kính và thân thiện vì ý thức rằng những lời rao giảng của Giê-rê-mi đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng tiếc thay, ông lại phản ứng cách ngu muội. Ông đã tấn cộng người phát ngôn của Đức Chúa Trời rất tàn bạo.  

                Pha-su-rơ bắt bớ Giê-rê-mi ngay tại cửa đền thờ của Đức Giê-hô-va hướng về đất của chi phái Bên-gia-min. Cửa trên Bên-gia-min hướng về phía Bắc. Mỉa mai thay, dân Ba-by-lôn cũng đến từ phương Bắc (1:14-15) và dẫn Pha-su-rơ đi phu tù (20:6).

                Pha-su-rơ đã cùm Giê-rê-mi và Giê-rê-mi cảm thấy rất đau. Ông vẫn còn đau vì lúc nãy bị đánh và bây giờ thân thể phải bị căng ra cho vừa với cái cùm. Cổ, chân và tay ông bị trói chặt vào trong những thứ man rợ. Có lẽ Giê-rê-mi nhớ lại tổ phụ ông là Giô-sép, cũng bị cùm ở cổ và chân (Thi Thiên 105:18). Hàng trăm năm sau thời Giê-rê-mi, những nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đã tấn công man rợ vào Chúa Giê-xu (Mat. 26:67).

                Bị bắt bớ bởi những người tự xưng là lãnh đạo tôn giáo là điều rất đau đớn về tình cảm. Giê-rê-mi vẫn mang trên mình nỗi đau khi ông cầu nguyện và than khóc với Đức Chúa Trời sau này (20:7-18). Bạn có từng trải nỗi đau đớn của những trận bắt bớ chưa? Bạn có thể chịu đựng như Giê-rê-mi. Khi Bạn thấy mình đang bị trói trong gông cùm của cuộc đời, hãy cầu nguyện chân thật với Chúa là Đấng có thể an ủi Bạn.

                Chúa có thể an ủi Bạn thế nào trong những cơn bắt bớ?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn