19:27 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16418

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23025451

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

NHƯ MỘT CHIẾN SĨ MẠNH MẼ

Thứ hai - 13/03/2017 21:02
NHƯ MỘT CHIẾN SĨ MẠNH MẼ

NHƯ MỘT CHIẾN SĨ MẠNH MẼ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:11 Nhưng Đức Giê-hô-va ở với tôi như một tay anh hùng đáng khiếp, nên những kẻ bắt bớ tôi sẽ vấp ngã, sẽ chẳng thắng hơn. Vì họ ăn ở chẳng khôn, thì sẽ chịu sỉ nhục rất lớn, tức là sự hổ nhuốc đời đời chẳng hề quên được.
 
NHƯ MỘT CHIẾN SĨ MẠNH MẼ

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:11

                Nhưng Đức Giê-hô-va ở với tôi như một tay anh hùng đáng khiếp, nên những kẻ bắt bớ tôi sẽ vấp ngã, sẽ chẳng thắng hơn. Vì họ ăn ở chẳng khôn, thì sẽ chịu sỉ nhục rất lớn, tức là sự hổ nhuốc đời đời chẳng hề quên được.

                Vào thời Giê-rê-mi, nhiều bé trai muốn sau này lớn lên sẽ trở thành những chiến sĩ. Ngày nay cũng vậy, thậm chí con trai tôi khi còn rất nhỏ đã muốn gia nhập quân đội. Nó bảo tôi rằng nó muốn bảo vệ đất nước chống lại những sự gian ác.

                Khi Giê-rê-mi cầu nguyện, ông nghĩ về Đức Giê-hô-va như một chiến sĩ. Ngài là nhà vô địch đầy uy quyền của ông. Đức Chúa Trời là vị anh hùng của ông nơi chiến trận. Ngài là Đấng làm kẻ thù của ông khiếpsợ.

                Không nghi ngờ gì nữa, Giê-rê-mi nhớ lại Môi-se đã bảo dân sự Đức Chúa Trời rằng chính Ngài sẽ chinh chiến cho họ (Xuất. 14:14). Môi-se đã hướng dẫn dân sự ca hát rằng Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ (Xuất 15:3). Đức Giê-hô-va đã đi trước họ và chinh chiến cho quyền lợi của bọ (Phục Truyền 1:30).

                Giê-rê-mi nhớ lại hai chữ đơn giản “với tôi”. Ngài không ở xa đằng sau chiến trận; Ngài ở ngay đó với Giê-rê-mi. Khi Ngài mới kêu gọi Giê-rê-mi vào chức vụ, Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở với ông (1:8). Đức Giê-hô-va hứa giải cứu Giê-rê-mi khỏi tay của những người chiến cự cùng ông (1:19). Không một kẻ thù nào của Giê-rê-mi có thể đắc thắng vì tiên tri có Đấng là Chiến Sĩ Mạnh Mẽ bên cạnh.

                Giê-rê-mi tin quyết rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm kẻ thù ông phải xấu hổ. Thật vậy, Ngài đã mang sự sỉ nhục đến cho những kẻ bắt bớ Giê-rê-mi. Một số tên của những người này đã được ghi lại, người đọc Kinh Thánh có thể nhớ đến sự xấu hổ của hơn 2.500 năm qua.

                Ai có thể quên sự xấu hổ của Pha-su-rơ, người đã sai đánh Giê-rê-mi và bỏ ông vào cùm? Đức Giê-hô-va đã đặt lại tên cho ông là "Kinh hãi khắp mọi bề" (20:1-6).

                Hoặc ai có thể quên sự sỉ nhục của Ha-na-nia, người đã tiên đoán sai về sự lưu đày sẽ xảy ra chỉ trong hai năm. Giê-rê-mi tiên tri rằng Ha-na-nia sẽ chết ngay trong năm đó và ông ta đã chết (28:17).

                Nếu Bạn là một Cơ Đốc nhân thật, Bạn đang ở trong trận chiến. Bạn đang chiến trận chống lại ma quỷ (Ê-phê-sô 6:11) là hệ thống gian ác của thế gian này (Giăng 2:15) và thậm chí với chính bản chất tội lỗi của Bạn (Ga-la-ti 5:24). Bạn không thể chiến đấu một mình. Đức Chúa Trời ở với Bạn như một Chiến sĩ mạnh mẽ.

                Hãy mô tả việc Bạn đã sử dụng những vũ khí của Đức Chúa Trời như thế nào (Ê-phê-sô 6:10-18) trong trận chiến thuộc linh gần đây?

David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn